Tiết lộ bộ tranh của Hitler và ước mơ thành họa sĩ của trùm phát xít

Ít ai biết trước khi thành trùm phát xít khét tiếng lịch sử nhân loại, Adolf Hitler từng mơ ước là 1 họa sĩ. Dưới đây là những bức tranh Hitler từng vẽ.

Ít ai biết rằng trùm phát xít Adolf Hitler khét tiếng trong lịch sử nhân loại từng mơ ước trở thành một họa sĩ.

Ít ai biết rằng trùm phát xít Adolf Hitler khét tiếng trong lịch sử nhân loại từng mơ ước trở thành một họa sĩ.

Hitler từng vẽ hàng trăm tác phẩm là những bức tranh cũng như các tấm bưu thiếp để trang trải cuộc sống trong suốt thời gian ở Vienna, Áo từ năm 1908 - 1913.

Một số bức tranh của nhà độc tài này đã được tìm thấy sau Thế chiến thứ 2 và được bán trong các cuộc đấu giá với giá trị lên tới hàng nghìn USD. Những bức tranh còn lại của Hitler do Quân đội Mỹ lưu giữ.

Những tác phẩm của trùm phát xít Hitler thường sao chép phong cách của các nghệ sĩ thế kỷ 19.

Hitler tự nhận họa sĩ vẽ tranh phong cảnh và kiến trúc người Áo Rudolf von Alt là "người thầy" vĩ đại nhất. Giữa những bức tranh của họa sĩ này và Hitler có nhiều sự tương đồng về màu sắc và các chủ thể.

Trong cuốn tiểu sử "Mein Kampf" (Con đường đấu tranh của tôi), Adolf Hitler có miêu tả về việc thời trẻ từng muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp như thế nào.

Tuy nhiên, nguồn cảm hứng ấy đã mất đi sau khi Hitlerthi trượt kỳ thi tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật thuật Vienna.

Hitler đã 2 lần bị Học viện này từ chối, một lần vào năm 1907 và lần thứ 2 vào năm 1908.

Các giám khảo của Học viện Mỹ thuật Vienna cho rằng qua các tác phẩm cho thấy Hitlerkhông có nhiều năng khiếu trong lĩnh vực này.

Sau đó, Hitler đành quay trở về, vẽ và bán dạo các tấm thiệp ghi chép lại phong cảnh ở Vienna để kiểm sống. Hitlercũng thường đến các quán cà phê mà các họa sĩ hay lui tới với hy vọng gây dựng quan hệ, hoàn thành ước mơ vẽ tranh chuyên nghiệp.

Tháng 8/1939, trước khi Thế chiến 2 nổ ra, Hitler đã từng nói với Đại sứ Anh Nevile Henderson rằng: "Tôi là một nghệ sĩ chứ không phải một chính trị gia. Khi vấn đề Ba Lan được giải quyết, tôi muốn dành phần đời còn lại của mình cho nghệ thuật".

Bức tranh "Khoảng sân nhỏ và khu nhà cổ ở Munich" của Hitler.

Những nét vẽ của "họa sĩ" Hitler năm 1914 ghi lại cảnh Quảng trường Odeonsplatz ở Đức.

Sau khi bị Học viện Mỹ thuật Vienna từ chối 2 lần, Hitler được một người hướng dẫn trong trường khuyên nên theo đuổi kiến trúc nhưng do không muốn bị gò bó trong trường học nên Hitler đã từ chối lời gợi ý này. Bức tranh trên là tác phẩm "Họa sĩ bên giếng nước cổ trong thị trấn" được Hitler vẽ trong khoảng từ năm 1910 - 1912.

Vienna đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên con người Hitler, cả khía cạnh nghệ sĩ và niềm tin cốt lõi về những tư tưởng cực đoan của trùm phát xít sau này. Trong ảnh là bức tranh đóa păng - xê rực rỡ của Hitler.

Theo Kiều Anh/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tiet-lo-bo-tranh-cua-hitler-va-uoc-mo-thanh-hoa-si-cua-trum-phat-xit/20210223090406078