Tiết lộ không ngờ vụ Phó Giám đốc bắn Giám đốc rồi tự sát ở Bắc Giang

Liên quan tới vụ Phó Giám đốc bắn nữ Giám đốc nguy kịch rồi tự sát xảy ra tại Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh (ở thôn Hàm Long, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ngày 4.5, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, giữa nữ giám đốc Lương Thị Lan Anh (44 tuổi, trú ở xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) và Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) có mâu thuẫn về tiền bạc. Cụ thể, bà Lan Anh nợ ông Vinh một số tiền khá lớn, mặc dù có nguồn trả nhưng bà Lan Anh chưa trả nên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 8h ngày 2.5, bà Lương Thị Lan Anh (44 tuổi, trú ở xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), là Giám đốc Công ty Giang Ninh và ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là Phó Giám đốc Công ty cùng họp với nhau tại phòng làm việc của ông Vinh. Bỗng mọi người nghe có tiếng nổ, ông Vinh từ trong phòng làm việc chạy xuống khu trạm trộn bê tông, còn bà Lan Anh chạy từ phòng ra xe ôtô trong tình trạng chảy nhiều máu ở ngực và lập tức được lái xe đưa đi cấp cứu.

Phòng làm việc của ông Vinh – nơi xảy ra vụ nổ súng làm 2 lãnh đạo của công ty thương vong.

Còn ông Vinh sau khi xuống khu trộn bê tông, đã vào phòng ăn bình tĩnh chào mọi người rồi lại đi lên phòng làm việc của mình tại tầng 2. Sau đó, mọi người lại nghe thấy tiếng nổ và thấy ông Vinh từ phòng làm việc đi xuống, trên tay cầm 1 khẩu súng, phần ngực trái chảy nhiều máu và ngã quỵ. Ông Vinh nhanh chóng được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương nặng nên tử vong. Thi thể ông Vinh đã được gia đình đưa về Quảng Ninh an táng.

Thông tin về vụ việc, anh Tạ Văn Dũng, lái xe cho nam Phó Giám đốc công ty Giang Ninh cho biết, vào sáng 2.5, anh đang ngồi trong văn phòng thì thấy ông Vinh đi ra ngoài chào hỏi anh em.

“Sau đó, chú nằm gục xuống, chúng tôi đã chạy ra và đưa chú đi bệnh viện cấp cứu. Khi đưa chú Vinh lên xe, tôi mới biết chú bị thương ở ngực” - anh Dũng kể lại.

Theo anh Dũng, nhân viên kế toán ở ngay cạnh phòng giám đốc cũng không hề hay biết. Chị kế toán chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng ở phòng bên và nghĩ là đồ đạc trong phòng bị rơi.

Nói về tình hình sức khỏe của nữ Giám đốc, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 108 cho biết, bệnh nhân Lan Anh được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng phía sau tai, phần cổ và trước ngực có nhiều vết thương hình tròn nhỏ do vết đạn bắn vào người. Qua chụp chiếu xác định nạn nhân bị tràn dịch màng phổi và chảy máu màng phổi do có một viên đạn bắn xuyên vào phổi.

Theo các bác sĩ, tiên lượng ban đầu nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên các y bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị và cứu chữa vị nữ Giám đốc này.

LN - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tiet-lo-khong-ngo-vu-pho-giam-doc-ban-giam-doc-roi-tu-sat-o-bac-giang-605073.ldo