Tiết lộ rùng rợn về đối tượng sát hại người phụ nữ ở Ninh Thuận

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại trong rừng Trà Ô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, công an tiết lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm vụ án.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm và nạn nhân trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: BVPL

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm và nạn nhân trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: BVPL

Thông tin trên Bảo vệ pháp luật các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận hiện đã xác định vị trí nghi phạm Hoàng Văn Thắng (SN 1971, hộ khẩu xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tạm trú xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đang lẩn trốn và có căn cứ khởi tố bị can đối với người này.

Nạn nhân là bà Phạm Thị Phúc (53 tuổi, ngụ tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) - người phụ nữ tử vong lõa thể trong rừng Trà Ô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, nghi phạm là chồng hờ của nạn nhân.

Qua trích xuất camera an ninh, CQĐT xác định thời điểm trước khi bà Phúc bị giết, Thắng chính là người cùng bà Phúc di chuyển bằng xe máy đã phát hiện tại hiện trường vụ án Ngoài ra, nội dung cuộc điện thoại Thắng gọi điện cho con trai nạn nhân cũng là đầu mối quan trọng để cơ quan chức năng nhanh chóng xác định hung thủ giết người.

Đáng chú ý, Thắng là đối tượng có 3 tiền án và từng giết anh trai. Cụ thể, năm 1992, Thắng bị Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang xử 24 tháng tù về tội trộm cắp. Năm 1995, TAND tỉnh Hà Giang xử Thắng 20 năm tù về tội giết người. Rất may nạn nhân không chết.

Năm 2007 Thắng bị TAND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xử 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Trong vụ này, Thắng đã phóng hỏa đốt nhà của chính người anh mà đối tượng đã giết hụt.

Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 21/2, người dân đi rẫy thì phát hiện thi thể bà Phúc trong tình trạng lõa thể trong rừng Trà Ô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 85 - S1 4197. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể có nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy, thân thể có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Cạnh thi thể nạn nhân còn có nhiều túi quần áo và vật dụng cá nhân.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/2, nghi phạm Thắng lấy điện thoại của bà Phúc gọi điện cho Nghĩa (con trai bà Phúc) thông báo gia đình mua quan tài đẹp để chôn mẹ rồi tắt máy, khi gia đình gọi lại thì số máy đã bị khóa.

Đến sáng 21/2, Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Phúc, thông báo với gia đình là bà Phúc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Người đàn ông này yêu cầu gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt để đưa thi thể bà Phúc về, sau đó số điện thoại trên lại bị khóa không thể liên lạc được. Sau đó, đối tượng cũng biến mất từ đó.

Thông tin về vụ việc, ông Ô Rai Xuất - Trưởng Công an xã Phước Hà (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cũng cho biết thêm trên Dân Việt bà Phúc trước đây thuộc diện hộ nghèo của địa phương và gia cảnh rất khó khăn. Người chồng đầu tiên của bà Phúc là ông N.C (SN 1964, có giấy kết hôn); vợ chồng có 2 con.

Sau khi ông N.C mất, bà sống như vợ chồng với ông K.W, cùng trú tại địa phương. Trong thời gian này, bà Phúc làm nghề buôn bán nông sản; hai người sống khoảng 3 - 4 năm thì bà Ph. bỏ quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, bà quen biết ông Thắng và cùng sinh sống tại Lâm Đồng.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tiet-lo-rung-ron-ve-doi-tuong-sat-hai-nguoi-phu-nu-loa-the-tu-vong-o-ninh-thuan-62084-5.html