Tiết lộ sốc thảm án sát hại 5 người ở Sài Gòn

Hung thủ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn tìm thêm dao tiếp tục ra tay để chắc chắn nạn nhân đều chết.

Hung thủ gây nên vụ thảm án ở Sài Gòn là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Ngày 22/2, Công an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tình được xác định là đối tượng giết hại 5 người trong một gia đình. Các nạn nhân gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Theo điều tra, Tình là nhân viên của xưởng cơ khí của gia đình ông Chinh ở căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM từ cách đây khoảng 2 tháng.

Trong cơ sở, ngoài Tình còn có các nhân viên khác.

Nghi phạm Tình là người làm công của gia đình nạn nhân (Ảnh DV)

Theo đó, Tình khai thường bị bà chủ Hồng la mắng, thậm chí là đánh nên sinh lòng thù hận.

Chiều 13/2 (tức 27 Tết), Tình và 2 nhân viên cùng với vợ chồng ông Chinh, bà Hồng tổ chức tiệc tất niên cuối năm.

Theo kết hoạch gây án, Tình chuẩn bị 2 con dao có sẵn trong nhà ông bà chủ. Sau cuộc nhậu, Tình xin ngủ lại qua đêm tại gia đình của ông Chinh, bà Hồng.

Đến 4h sáng hôm sau, Tình sử dụng con dao bấm sát hại ông Chinh, bà Hồng. Sau khi giết vợ chồng gia chủ, Tình suy nghĩ tìm cách bịt đầu mối nên đã ra tay luôn đối với 3 người con của vợ chồng ông Chinh.

Chưa dừng lại, Tình còn xuống dưới nhà tìm thêm con dao tiếp tục ra tay với gia đình ông bà chủ và con của họ để chắc chắn rằng cả gia đình chủ đều chết.

Công an phong tỏa hiện trường. (Ảnh DV)

Trong quá trình sát hại cả gia đình ông Chinh, Tình đã bị các nạn nhân kháng cự nên bị thương ở tay.

Gây án xong, Tình khóa cửa cẩn thận rồi rời khỏi ngôi nhà trên chiếc xe tay ga của gia chủ.

Do bị thương ở tay nên nghi phạm Tình đã tới Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM để băng bó vết thương. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Tình điều khiển xe máy tay ga về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để ẩn náu.

Được biết sau khi nghe tin con gây ra vụ thảm án, bà Trần Lâm T. (mẹ Tình) đau đớn nói: "Con tui nó nghiền game riết rồi nó khùng hay sao. Con nỡ lòng nào sát hại cả gia đình người ta. Mẹ đau cho con một, đau cho nhà người ta mười. Con ơi là con...".

Bà T. kể, hôm tối 30 Tết, lúc đó khoảng 20h, bà gọi điện cho Tình nhưng nói được mấy câu thì máy hết tiền.

"Nó (Tình - pv) điện lại bảo con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái. Rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con “bảo vệ” cho mẹ mười mấy năm rồi, ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con.

Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao... Có một số câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăng trối điều gì", bà T chia sẻ.

Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tiet-lo-soc-tham-an-sat-hai-5-nguoi-o-sai-gon-3353215/