Tiêu Chiến chính thức lên tiếng giải thích và xin lỗi sau 1 năm sự cố 227 diễn ra

Tròn 1 năm sự cố 227 diễn ra khiến Tiêu Chiến bị tẩy chay, hôm nay nam diễn viên bất ngờ lên tiếng xin lỗi dư luận.

Nếu là fan của giới giải trí Hoa Ngữ thì ai ai cũng biết rằng, Tiêu Chiến bị dư luận tẩy chay, sự nghiệp đứng bên bờ vực sụp đổ vì sự cố 227. Bởi lẽ sự cố này có tên là 227 là vì khởi nguồn của câu chuyện diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm ngoái, khi mà fan Tiêu Chiến phát động report (báo cáo) khiến trang AO3 bị sập vĩnh viễn tại Trung Quốc. Lý do chỉ vì họ cho rằng trên trang này có những bài viết lệch lạc, cố tình "bẻ cong" giới tính của thần tượng mình.

Hành vi này của fandom Tiêu Chiến khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ vì một nghệ sỹ mà khiến cả cộng đồng fandom Hoa Ngữ không còn chỗ để thỏa sức sáng tạo, nơi lưu trữ những tác phẩm sáng tác trước đó cũng đều biến mất. Để rồi từ đó, mọi hậu quả từ nguồn cơn giận dữ của cộng đồng mạng đổ ập lên người của nam minh tinh.

Đến nay, Tiêu Chiến đã dần dần khôi phục lại sự nghiệp của mình, nhưng trong mắt dư luận thì anh chàng vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào trước sự việc này. Hôm nay là ngày "kỷ niệm" tròn 1 năm sự cố 227 diễn ra, bất ngờ Tiêu Chiến lại lên bài viết rất dài, bày tỏ cảm xúc của mình và thẳng thắn xin lỗi cộng đồng mạng.

Tiêu Chiến cho biết sự cố năm ngoái đột ngột xảy ra khiến bản thân anh hết sức choáng váng, những tranh cãi của cộng đồng mạng càng ngày càng lớn như một quả cầu tuyết khổng lồ đổ ập xuống. Anh nhận ra được sai lầm của mình và gửi lời xin lỗi đến những người đã chịu tổn thương trong sự việc này, đồng thời xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn người hâm mộ.

Trong bài viết, Tiêu Chiến đã mô tả lại cảm xúc của mình trong một năm hỗn loạn vừa qua. Ngôi sao Trần tình lệnh thừa nhận bản thân không thể kiểm soát được diễn biến sau đó của sự việc, và đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để lên tiếng. Anh kêu gọi fan hâm mộ nên yêu ghét một cách lý trí hơn, tập trung vào cuộc sống của mình, hạn chế việc dành nhiều thời gian trên mạng hay xảy ra những tranh cãi không đáng có.

Những ý chính trong nội dung bài viết của Tiêu Chiến như sau:

"Vào ngày này năm ngoái, sóng gió xảy ra vô cùng đột ngột, như một thùng thuốc nổ đột nhiên nổ tung, khiến bản thân tôi ngây người, điện thoại thì liên tục cháy máy, chuông thông báo wechat vang lên không ngừng, mọi người đều đồng loạt hướng về phía tôi, lúc đó tôi muốn lên tiếng nhưng thật sự không biết nên nói gì, rất sợ mỗi câu mỗi chữ đều bị xuyên tạc và phóng đại thuận, dẫn đến càng nhiều sóng gió hơn nữa. Vì thế, tôi đã lựa chọn im lặng.

Thật không ngờ, mọi cảm xúc đối lập của dư luận giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, dần dần mất đi khả năng khống chế, dù sau này tôi muốn cứu vãn, nhưng mọi thứ lại không như tôi mong đợi.

...Tôi cũng tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tại sao từ hôm đó, tất cả mọi chuyện như một con thuyền mất khống chế. Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, lý giải hành động cùng lời nói của mọi người. Dần dần tôi hiểu ra những phê bình của mọi người nhằm vào cá nhân tôi. Từ giây phút tôi không thể hiện thái độ, bản thân tôi đã bỏ lỡ cơ hội để lên tiếng, ngay từ đầu, tôi đã sai rồi.

Khi đó, tôi vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ sự việc, càng không rõ trách nhiệm thật sự của một nhân vật công chúng. Hiện tại, tôi đã ý thức, nhận ra được những lời nhận xét “thần tượng mất tiếng nói” mà mọi người phê bình tôi là hoàn toàn chính xác. Trong một năm này tôi không ngừng ngẫm nghĩ lại bản thân, ngoại trừ không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn, tôi càng cần phải đảm đương và gánh vác trách nhiệm xã hội tương ứng. Trong phạm vi năng lực của mình, phải dẫn dắt những người yêu thương, quan tâm tôi. Mặc dù một năm nay, tôi và ekip của mình thông qua weibo và phỏng vấn đã bày tỏ một chút nhận định và thái độ, nhưng sóng gió từ tôi mà ra đã tạo thành tổn thương khó chữa khỏi.

...Bất luận dù muộn đi chăng nữa cũng cần phải sửa chữa. Tôi hy vọng tại đây bày tỏ thái độ đầu tiên của mình - Tiêu Chiến, vì sự việc “mất tiếng nói” năm ngoái, trịnh trọng gửi đến những người vì tôi mà chịu ảnh hưởng và tổn thương một lời xin lỗi.

Đồng thời, tôi mong nhân cơ hội này gửi gắm đến fan hâm mộ. Trong bài phỏng vấn năm ngoái, tôi từng nói rằng mình không đồng tình với quan điểm ”quản lý” fan, bất kể tôi hay ekip của tôi đều không có quyền hay tư cách gì để mà "quản" họ. Tuy nhiên, tôi phải có nghĩa vụ “dẫn dắt chính xác, đề ra hướng đúng đắn”. Vì thế, ngày hôm nay tôi muốn nói với fan của mình rằng, mỗi người chúng ta đều có quyền thích hay ghét. Đương nhiên điều này phải dựa trên sự hợp lý tương đối, không gây tổn thương cho người khác, và phải phù hợp với giá trị đạo đức. Hy vọng những người yêu mến tôi có thể thấu hiểu. Dù là trên mạng xã hội hay trong thực tế, mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình.

... Hy vọng những người yêu thích tôi có thể nghiêm túc nghe tôi nói, ngoài chuyện yêu ghét cảm tính, xin mọi người hãy lý trí thêm một chút , sống sống khỏe mạnh, tích cực, dành nhiều thời gian hơn cho chính mình, đừng vì những tài khoản ảo mà tranh cãi. Hãy để bản thân mình trở nên tốt hơn nhé!".

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tieu-chien-len-tieng-giai-thich-va-xin-loi-sau-1-nam-su-co-227-202102271427347918.html