Tiêu Chiến lên top trending: Viết tâm thư 2000 chữ xin lỗi, tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị tẩy chay?

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Tiêu Chiến gây sốt mạng xã hội sau khi đăng tải lá thư dài với nội dung xin lỗi và bày tỏ quan điểm cá nhân về vụ việc bị tẩy chay sau 1 năm.

Vào chiều ngày 27/02, Tiêu Chiến đã gây sốt mạng xã hội sau khi chia sẻ một tin nhắn dài đề cập đến những xung đột nảy sinh trong năm qua. Đồng thời, ngôi sao sinh năm 1991 cũng gửi lời xin lỗi chính thức tới những người đã bị tổn thương vì anh. Ngoài ra, Tiêu Chiến còn bày tỏ tầm quan trọng của việc cho phép ý kiến cá nhân của mọi người và kêu gọi người hâm mộ phải có lý trí trong mọi hoàn cảnh.

Ngay lập tức, nam ngôi sao 29 tuổi đã đứng trên top trending ở Weibo. Chủ đều #Tiêu Chiến gửi một tin nhắn dài thu hút được 6,2 triệu người đọc. Ngoài ra có 154,7 triệu thảo luận.

Dưới đây là nội dung đầy đủ Tiêu Chiến chia sẻ:

"Vài điều muốn nói!

Hôm nay tôi có một số điều muốn nói với mọi người. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau, cuối cùng, tôi quyết định dùng cách đơn giản nhất, nói cho mọi người biết cảm xúc và sự hiểu biết của mình trong vòng một năm qua. Những suy nghĩ này, có lẽ chúng không thể đại diện cho bất cứ điều gì, cũng không thể giải quyết bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ nói ra những điều này ngày hôm nay.

Vào ngày này năm ngoái, toàn bộ sự việc xảy ra rất đột ngột, giống như một thùng thuốc nổ bất ngờ phát nổ, nó - những cuộc gọi đến liên tục, những thông báo trên WeChat không ngừng dừng lại, mọi ý kiến và câu hỏi đều đổ dồn về phía tôi. Hồi đó tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không biết mình nên nói gì, tôi có nhiều e ngại, sợ rằng mỗi từ hay câu sẽ bị đọc quá nhiều và phóng đại, và từ đó gây ra nhiều 'phong ba bão táp’.

Vào ngày này năm ngoái, toàn bộ sự việc xảy ra rất đột ngột, giống như một thùng thuốc nổ bất ngờ phát nổ, nó - những cuộc gọi đến liên tục, những thông báo trên WeChat không ngừng dừng lại, mọi ý kiến và câu hỏi đều đổ dồn về phía tôi. Hồi đó tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không biết mình nên nói gì, tôi có nhiều e ngại, sợ rằng mỗi từ hay câu sẽ bị đọc quá nhiều và phóng đại, và từ đó gây ra nhiều 'phong ba bão táp’.

Vì vậy, vào thời điểm đó, tôi đã chọn cách im lặng. Tôi không nghĩ rằng sau này, cuộc tranh cãi giữa nhiều người và vòng tròn khác nhau của mạng xã hội sẽ trở nên ngày càng lớn hơn, với sự phân chia thậm chí còn rộng hơn. Nó dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của một người, và ngay cả khi tôi muốn khôi phục nó bằng cách lên tiếng giải thích, mọi thứ không còn có thể phát triển theo cách mà tôi đã hy vọng.

Cuộc sống đầy rẫy những “cuộc chiến” và ồn ào vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ. Và tình trạng của tôi trong năm qua, tôi dường như đã đi qua vô số đường hầm dài và vô thức. Bất an, suy tư, đấu tranh...Tôi cũng tự hỏi chính xác mình đã làm gì sai. Tại sao sau ngày đó, mọi thứ như một con tàu không thể điều khiển được. Tôi đã dành một thời gian dài để tìm hiểu mọi thứ, và thậm chí còn dành một thời gian dài hơn để hiểu hành động và lời nói của mọi người.

Từ từ, tôi bắt đầu hiểu, những lời chỉ trích của mọi người đối với tôi là gì. Từ thời điểm tôi không bày tỏ thái độ của mình, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó để giao tiếp với mọi người “đường đường chính chính”.

Ngay từ đầu, tôi đã sai. Hồi đó, tôi không thể hiểu rõ ràng toàn bộ sự việc, cũng như cảm xúc của mọi người. Tôi cũng không hiểu với tư cách là người của công chúng, tôi phải gánh vác trách nhiệm gì trong thời gian này. Vì điều này, tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ khán giả, và bỏ lỡ trách nhiệm hướng dẫn những cảm xúc đối nghịch này.

Bây giờ tôi đã hiểu rõ ràng và nhận ra rằng, trong một năm này, những nghi vấn và chỉ trích của mọi người đối với tôi về việc tôi là một "thần tượng thất thanh (không lên tiếng)" là chính xác.

Trong năm nay, tôi sẽ phản ánh bản thân, là người của công chúng, ngoài việc nâng cao khả năng chuyên môn, tôi còn phải chịu trách nhiệm mọi vấn đề của mình. Đảm nhận những trách nhiệm xã hội tương ứng, có dũng khí thể hiện những giá trị đúng đắn. Bằng hết khả năng của bản thân, hướng dẫn những ai thích và theo dõi mình. Mặc dù trong năm nay, studio của tôi và tôi đã bày tỏ một số thái độ thông qua Weibo và các cuộc phỏng vấn, cơn bão này do tôi gây ra, cũng như những tổn thương do fandom tạo thành, vẫn khó có thể chữa lành.

Bất kể muộn như thế nào, tôi đều phải sửa chữa những vấn đề của chính mình. Tôi hy vọng sẽ đưa ra lập trường đầu tiên của mình ở đây - Tiêu Chiến chân thành xin lỗi tất cả những người đã bị ảnh hưởng và tổn thương vì tôi.

Đây là trách nhiệm đầu tiên mà tôi phải chịu đối với công chúng, thẳng thắn đối mặt với vấn đề và nhận lỗi của mình. Đồng thời, tôi muốn sử dụng cơ hội này để nói một vài lời với người hâm mộ. Đây là trách nhiệm thứ hai mà tôi phải gánh.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, tôi đã từng nói rồi, tôi không đồng ý với câu nói "quản lý" người hâm mộ. Bởi vì mọi người đều là một cá thể riêng biệt, bất kể tôi hay studio của tôi, không ai có quyền đối xử với mối quan hệ này như quản lý cấp cao và cấp dưới.

Sau này tôi tiếp tục nghĩ lại, có lẽ tôi không thể dùng từ "quản lý" để định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và người hâm mộ, nhưng tôi có nhiệm vụ "hướng dẫn chính xác và tích cực động viên".

Vì vậy, hôm nay, anh muốn nói với các fan của mình, mọi người đều có quyền thích và ghét. Bất kể thích hay ghét, mấy đứa cũng phải được tôn trọng và được phép thể hiện trong không gian tương ứng của mình. Tất nhiên quyền này phải nằm trong lý do, không gây tổn hại cho người khác và nằm trong ranh giới của các giá trị đúng đắn.

Anh hy vọng người mấy đứa có thể hiểu, bất kể ngành nghề là gì, nhóm, sở thích hay hành động, mấy đứa không nên vượt qua ranh giới và không nên làm bất cứ điều gì đi ngược lại các chuẩn mực nghề nghiệp hoặc giới hạn đạo đức.

Dù là trên thế giới mạng hay ngoài đời, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hơn nữa, anh hy vọng tất cả mọi người trong chúng ta không bị đại diện bởi cái mác mà chúng ta tự tạo ra, "người hâm mộ của XX", không tạo ra quan điểm khác biệt với điều này, và đặc biệt là không đánh giá tốt hay xấu.

Mọi người đều có sở thích và sở thích của mình, tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mọi người và tự do nói ra, bất kể họ thích hay ghét mình, đó là quyền của mỗi cá nhân. Bản thân tình yêu thương nên là một nguồn sức mạnh cho mọi người, anh hy vọng nguồn năng lượng này không tiêu hao hay thậm chí làm tổn thương bất cứ ai. Có lẽ anh không thể thay đổi môi trường chung, nhưng ít nhất bắt đầu từ anh và mấy đứa, hôm nay có thể là một khởi đầu mới.

Cuối cùng, tôi phải nói với mọi người về bản thân mình. Từ khi tôi bước chân vào ngành công nghiệp này cho đến ngày hôm nay, tôi luôn bị một số nhãn mác định nghĩa. Nhưng nguồn gốc cho phép tôi bước chân vào ngành công nghiệp này xuất phát từ tình yêu đối với biểu diễn và âm nhạc. Có lẽ vì vậy mà tôi đã luôn nỗ lực để trở thành một diễn viên và ca sĩ chuyên nghiệp hơn nữa.

Trước những lời chỉ trích “thần tượng mất tiếng” đột ngột này, tôi nhận ra rằng ngoài khả năng chuyên môn mà tôi đang tập trung, tôi còn phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà một người của công chúng và một thần tượng phải có. chịu.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở Trùng Khánh, như bao người khác, tôi đã có hơn 20 năm sống bình thường. Hôm nay tôi phải nhân cơ hội này để bày tỏ lời xin lỗi vì những nhận xét không phù hợp mà tôi đã đưa ra với tư cách là một người không phải là người nổi tiếng, đã vô tình làm tổn thương mọi người. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để học cách trở thành một người tốt hơn, đồng thời, trở thành một "người của công chúng" tốt hơn, cho phép hai Tiêu Chiến này chấp nhận và hợp nhất, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính tôi.

Trong một năm qua, bất kể lớn hay nhỏ, tôi đều phải chịu trách nhiệm về tất cả những sóng gió nổi lên vì tôi. Tôi có thể đặt ra yêu cầu cho bản thân, nhưng tôi không thể ép buộc điều này lên người khác, chỉ hy vọng rằng những người thực sự thích tôi, có thể một lần nữa nghiêm túc lắng nghe tôi. Hãy thêm một lớp 'hợp lý' bên trên cái tốt và cái xấu của mỗi người. Hãy sống tích cực và chữa lành vết thương lòng".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tien-chien-len-top-trending-viet-tam-thu-2000-chu-xin-loi-202102271950018753.html