Tiêu Chiến thể hiện diễn xuất phái thực lực bằng cảnh Trương Tiểu Phàm hắc hóa trong 'Tru Tiên'

Diễn xuất của Tiêu Chiến khi hắc hóa trong Tru tiên nhận được rất nhiều lời khen của khán giả.

* Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung của phim!

Không thể không nói rằng Tiểu Phàm khi hắc hóa thực sự khiến người khác có cảm giác như “lục thân bất nhận”, cũng có thể chỉ có diễn xuất của Tiêu Chiến mới có thể tạo ra cảm giác thoát tục này của ma đạo. Trong Tru Tiên (诛仙) , Bích Dao (Mạnh Mỹ Kỳ) - con gái Quỷ Vương Tông Chủ sau khi dùng si tình chú đỡ đòn cho Tiểu Phàm (Tiêu Chiến), nhờ có Hợp Hoan Linh nhiếp lại một hồn nên không chết, nhưng Bích Dao đã hôn mê vĩnh viễn.

Quá đau khổ, Trương Tiểu Phàm gia nhập Quỷ Vương Tông và trở thành Quỷ Lệ, phó tông chủ Quỷ Vương Tông, hay trong Ma Giáo còn có biệt hiệu là Huyết công tử. Quỷ Lệ được biết đến với thủ đoạn tàn độc và là Nhất đại chiến tướng của Quỷ Vương.

Thật không ngờ chàng trai hiền lành ấm áp Trương Tiểu Phàm của thôn Thảo Miếu trong Tru Tiên lại có ngày hắc hóa (thay đổi bản tính, trở nên độc ác) với khí chất ngất trời, xung quanh một màu hắc ám. Khuôn mặt cậu không khác gì một con mãnh thú.

Rốt cục thì Trương Tiểu Phàm phải dùng bộ mặt đó để đối phó với ai, kẻ đó ác độc đến mức nào? Không, người đó lại không phải ai khác, mà chính là một vị trưởng tiên Điền Bất Dịch - sư phụ của Tiểu Phàm.

Vị trưởng tôn của Thanh Vân Môn gắng hết sức ngẩng đầu, trong ánh mắt ông dường như có một chút hối hận, nhưng phần lớn vẫn là sự bất lực, đó chính là phản ứng bản năng trước thế lực uy áp của Tiểu Phàm khi hắc hóa.

Nhưng một trưởng tôn như Điền Bất Dịch, vì sao lại có thể bại dưới tay đệ tử của chính mình?

Trong Tru Tiên, Điền Bất Dịch cũng được coi như ân nhân của Tiểu Phàm, vì muốn loại bớt máu độc trong người Trương Tiểu Phàm, Điền đại sư đã nhiều lần giúp Tiểu Phàm bỏ độc tố trong người. Nhưng Tiểu Phàm sau khi vào ma giới thì lại ra tay với cả sư phụ mình, thật khiến người ta đau lòng.

Tiểu Phàm với tư chất bình thường của một vãn bối, làm thế nào để có thể đánh Điền đại sư bị thương? Thực ra tất cả đều nhờ vận may của Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vô tình có được Thiên Thư và trở thành kỳ tài duy nhất có thể đồng thời tu luyện cùng lúc tu luyện pháp công của ba môn phái Phật - Đạo - Ma.

Đồng thời, hắn còn có được hai pháp khí là gậy Nhiếp Hồn và Phệ Huyết Châu, nhờ đó Tiểu Phàm giống như “hổ mọc thêm cánh”. Thêm nữa, Trương Tiểu Phàm còn là đệ tử được đại sư Phổ Trí (một trong Tứ Đại Thần Tăng của Thiên Âm Tự) truyền lại pháp công trước khi chết.

Trong hình ảnh này, Điền Bất Dịch dường như nằm chờ chết, nhưng bất ngờ một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh xông ra, thiếu nữ này chính là Điền Linh Nhi (Đường Nghệ Hân).

Điền Linh Nhi vô cùng dũng cảm, vô cùng hiếu thảo, trước sự điên cuồng của Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi lựa chọn cách hi sinh thân mình để đỡ đòn chí mạng cho cha, cảnh tượng này thực sự khiến không ít khán giả cảm động.

Sau khi đỡ đòn này của Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi vẫn có thể đứng dậy đối mặt với Trương Tiểu Phàm của ma giới, nói với Tiểu Phàm bằng giọng đầy ấm áp: “Chúng ta nên về nhà thôi”. Còn Trương Tiểu Phàm đáp lại Điền Linh Nhi bằng nụ cười đầy ma quái, đầy ma tính, hình ảnh này thực sự là đỉnh cao của diễn xuất.

Đối với Trương Tiểu Phàm mà nói, ngoài cha mẹ đã mất, thì có lẽ Bích Dao chính là một nút thắt trong lòng Tiểu Phàm. Có thể Tiểu Phàm cũng không hiểu vì sao hai phái chính - ma cứ mãi oan oan tương báo, và với bản tính lương thiện, Bích Dao không nên bị kẹt giữa hai phái này để rồi trở thành vật hi sinh bằng da bằng thịt.

Nhưng phải công nhận rằng Tiêu Chiến thực sự đã khiến người xem “rùng mình” trong cảnh Trương Tiểu Phàm hắc hóa với ánh mắt sắc bén điên cuồng không còn phân biệt được người thân, bằng hữu rồi đến khi bừng tỉnh, phút trước điên cuồng hận thù, phút sau đầy đau khổ tội lỗi…Tiêu Chiến đã thể hiện cực kỳ tốt khả năng chuyển biến tâm lý của nhân vật một cách đầy tự nhiên và chân thực.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/tieu-chien-the-hien-dien-xuat-phai-thuc-luc-trong-tru-tien-6052395.html