Tiêu hết tiền, nam thanh niên dựng chuyện bị cướp xe

Lo sợ gia đình la mắng vì tiêu hết tiền, nam thanh niên mua dao tự rạch tay dựng chuyện bị cướp.

Nguyễn Văn Thông tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Ngày 10/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), nơi đây đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ báo án bị cướp giả.

Theo Cơ quan điều tra, tối 8/10, Nguyễn Văn Thông (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), cùng gia đình đến Công an xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) trình báo rằng mình vừa bị cướp xe máy.

Thông trình bày, khoảng 18h cùng ngày, khi đi đến khu vực ấp Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trạch) thì bất ngờ Thông bị 2 thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công rồi cướp đi chiếc xe máy cùng số tiền trong người.

Qua điều tra xác minh, công an nhận định đây là một vụ dựng hiện trường bị cướp giả.

Với những chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh, Thông đã khai nhận hành vi báo án giả của mình. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai vì sợ bị gia đình la mắng về việc đã mang xe máy đi cầm cũng như bản thân đã sài hết 3.000.000 đồng gia đình đã cho trước đó nên đã mua một con dao Thái Lan, tự rạch vào tay mình gây thương tích rồi về báo với gia đình vừa bị cướp.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tieu-het-tien-nam-thanh-nien-dung-chuyen-bi-cuop-xe-d274965.html