Tiểu thư triệu phú trải nghiệm tự gội đầu, mặc quần áo cũ

Được nghe câu chuyện trước đó chưa bao giờ hình dung ra, Sacha đã bật khóc vì xúc động.

Sacha là một nàng “rich kid” chính hiệu vốn chỉ quen với lối sống vương giả

Sacha là một nàng “rich kid” chính hiệu khi thừa hưởng cuộc sống vương giả nhờ có ba mẹ là triệu phú. Cô nàng 21 tuổi sở hữu cả bộ sưu tập túi xách hàng hiệu lên tới cả tỷ đồng, một chiếc xe sang hiệu BMW và cả một phòng thay đồ đủ sức khiến bất cứ ai choáng ngợp.

Chính vì lối sống xa hoa được trải nghiệm từ khi mới lọt lòng, Sacha nghiễm nhiên cho rằng những người sống nhờ tiền trợ cấp xã hội đều là những kẻ lười biếng. Cho tới khi cô tham gia chương trình thực tế mang tên Rich Kids Go Skint, được tiếp cận với cuộc sống của bà mẹ đơn thân Juanita…

Tôi nghĩ những người có thể sống thoải mái với tiền trợ cấp xã hội đều là những người lười biếng. Tôi nghĩ là họ không nên phàn nàn và không có vẻ gì là họ đang cố gắng, bởi họ luôn nghĩ sẽ có ai đó giúp mình”, đó là quan điểm của Sacha khi cô nàng đặt chân tới khu Orpington, Kent, nơi 4 mẹ con Juanita sống, chễm trệ trên tay túi xách Chanel, ba lô Louis Vuitton và chiếc khăn quàng cổ của Gucci.

Trong khi đó, Juanita cũng không khỏi sửng sốt với cách tiêu tiền của Sacha: 12 triệu tiền xăng mỗi tuần cho chiếc BMW, hơn 300 triệu mỗi lần đi bar với bạn bè cũng là chuyện thường…

Cô nàng chưa bao giờ tự gội đầu trong 5 năm qua sốc nặng khi biết bà mẹ đơn thân Juanita đã sống chật vật thế nào với 3 đứa con

Juanita còn sốc nặng hơn khi biết rằng đã 5 năm qua, Sacha không tự mình gội đầu, vì cô có hẳn chuyên gia chăm sóc tóc tới tận nhà để thay cô làm điều ấy, 4 lần mỗi tuần.

Chỉ tính riêng tiền gội đầu của bạn cũng đủ để các con tôi ăn trong cả tuần. Có lần tôi còn nhịn ăn vì thức ăn chỉ đủ cho bọn trẻ. Khi chúng hỏi “sao mẹ không ngồi xuống bàn ăn”, tôi chỉ nói là “mẹ không đói”…, đó là cách tôi đã sống”, Juanita chia sẻ.

Được nghe câu chuyện trước đó chưa bao giờ hình dung ra, Sacha bật khóc vì xúc động: “Thật điên rồ khi tôi tiêu những 28 triệu cho việc làm đẹp mỗi tháng trong khi cô ấy chỉ có chưa đầy 25 triệu để sống”.

Đã quen với việc những người xung quanh có thể làm mọi thứ họ thích, mua mọi thứ họ muốn, nên khi nghe câu chuyện của Juanita, Sacha có cảm giác giống như “bị xe bus tông phải và sốc nặng”.

Trong khi Sacha tiêu gần chục triệu cho mỗi bữa ăn thì Juanita có thể nấu ăn cho cả gia đình chỉ với vỏn vẹn 50 ngàn.

Sacha đã có những trải nghiệm đáng nhớ cùng gia đình Juanita: bán quần áo cũ, ngủ trên sofa, dùng bữa với một gia đình đông người, điều mà ở nhà cô rất hiếm khi xảy ra

Cô nàng lớn lên trong nhung lựa, dùng bữa tối lúc 4 giờ chiều và tiệc tùng cho tới tận sáng hôm sau tên Sacha cũng thừa nhận hiếm khi gia đình cô có những bữa ăn quây quần như gia đình của Juanita với 3 đứa con, Imani 15 tuổi, Kai 8 tuổi và Riley 5 tuổi.

Khi cả hai cùng tới thăm nghĩa trang địa phương nơi cha của Juanita được chôn cất, bà mẹ ba con nhắc nhở Sacha đừng quên rằng cô nợ ba mẹ mình rất nhiều, và rằng mọi thứ cô có đều có thể biến mất vào ngày mai.

Khi cặp đôi chào tạm biệt và hứa sẽ còn gặp lại nhau, Sacha nói rằng cô đã học được rất nhiều điều về cách chi tiêu cũng như về cách đánh giá con người, không chỉ dựa trên vật chất.

Tạm biệt Juanita, cô tiểu thư nhà giàu Sacha đã học được rất nhiều điều có ý nghĩa

Huân Y Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/tieu-thu-trieu-phu-trai-nghiem-tu-goi-dau-mac-quan-ao-cu-921600.html