Tiểu thương chợ Tam Bạc - Hải Phòng - nghẹn ngào trước nguy cơ trắng tay sau hỏa hoạn

Mặc dù nỗ lực để cứu hàng hóa từ khi đám cháy hoành hành, nhưng nhiều tiểu thương chợ Tam Bạc đã bật khóc khi đa số tài sản đều kẹt trong đám cháy và cơ hội lấy lại là không thể.

Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu vực tại chợ. Ảnh: CTV.

Đến trưa ngày 12/2, tại khu vực chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hàng hóa trong đám cháy vẫn được lực lượng chức năng chuyển từ trong khu vực cháy ra ngoài và đặt tạm tại khu vực bờ sông. Tuy nhiên theo các tiểu thương, số hàng hóa được cứu vãn này chẳng thấm tháp gì so với số lượng hàng hóa đã bị lửa thiêu rụi hay kẹt lại trong đống đổ nát.

Nhiều ki ốt đã đổ sập. Ảnh: Tuệ Nhi.

Theo ghi nhận, tại khu vực tập kết, nhiều tiểu thương đang tìm và nhận lại hàng hóa của mình. Một số tiểu thương thở dài cho biết, dù có nhận lại được chút ít nhưng với mặt hàng giày dép, quần áo đã bị khói hun thì bị hỏng còn mặt hàng vải đã ngấm nước và ố thì coi như bỏ đi.

Tiểu thương nỗ lực cứu hàng hóa. Ảnh: Tuệ Nhi.

Khuôn mặt thất thần, chị Hương chủ của 2 quầy hàng kinh doanh vải may rèm phục vụ đám cưới tại chợ Tam Bạc chia sẻ, gia đình chị cùng lực lượng chức năng chỉ nỗ lực vận chuyển được hàng hóa từ kho ra, số hàng hóa còn trong quầy chính thì không trở tay kịp nên thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. "Thật không thể ngờ được. Chỉ qua một đêm thôi mà tôi đã trắng tay rồi", chị Hương nói.

Nhiều ki ốt bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CTV.

Cũng theo chị Hương, sáng sớm khi đang ở nhà chị có nhận được tin báo nên vội vã chạy đến chợ. Tuy nhiên khi đến nơi ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan rộng ra cả khu vực nên chị cùng người nhà không dám mạo hiểm tiếp cận sâu vào trong.

Tại hiện trường, bà Thu, chủ một quầy hàng kinh doanh quần áo cũng chỉ biết đứng dưới mưa dõi theo dòng người hối hả qua lại bởi đến giờ bà cũng chưa biết tìm hàng hóa của mình ở đâu dù đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài.

Hàng hóa cứu từ đám cháy được tập kết tại khu vực bờ sông để các tiểu thương đến nhận lại. Ảnh: CTV.

Còn bà Loan, chủ một quầy kinh doanh vải (nhà cách chợ 1 km) thì thẫn thờ đứng nhìn quầy hàng gắn bó với mình hơn 30 năm qua đã cháy rụi và đổ sập. Bà Loan kể, thường ngày bà có mặt ở chợ khoảng 6h30, nay nhà có việc nên đi muộn hơn chút. Từ xa thấy lửa cháy dữ dội cùng khói bốc lên ngùn ngụt. Bà Loan vội chạy vào quầy hàng, mở cửa, hô hào người dân hỗ trợ và lúc này lực lượng chức năng cũng có mặt để hỗ trợ.

Theo một số tiểu thương, tuy có mang ra khỏi đám cháy nhưng quần áo, vải vóc đã ngấm nước, ám khói thì coi như bỏ đi. Ảnh: CTV.

"Lửa cháy lan nhanh lắm, lúc tôi dọn được hàng ra thì người nhà chưa đến kịp. May mắn có bà con cùng các anh Công an hỗ trợ. Bao năm nay tôi buôn bán ở đây, tài sản cũng nằm cả ở đây và cả tiền vay mượn nữa", bà Loan chia sẻ.

Chị Nga, chủ một quầy hàng đồ lót, quần áo nói trong nước mắt, gần 800 triệu là số tiền hàng vừa nhập để chuẩn bị bán cho mùa hè sắp tới đã bị lửa thiêu rụi gần hết, số còn sót lại cũng chẳng bán được vì bị hỏng. "3 năm dịch bệnh đã lay lắt giờ lại trắng tay và nợ nần", chị Nga buồn bã nói.

Như Công dân và Khuyến học thông tin, vào khoảng hơn 6h sáng nay, ngày 12/2, người dân sinh sống gần chợ Tam Bạc (chợ Đổ), phát hiện ngọn lửa bùng phát phía trong chợ. Sau đó nhanh chóng lan ra tầng 1 rồi tầng 2 của tòa nhà chính. Do các mặt hàng trong chợ chủ yếu là vải, quần áo, giày dép... nên lửa ngày càng lớn kèm cột khói cao hàng chục mét.

Người phụ nữ này kinh doanh nhiều năm tại chợ. Bà nghẹn ngào khi quầy hàng của mình đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuệ Nhi.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo, huy động nhanh các lực lượng chữa cháy gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố, Công an quận Hồng Bàng, Công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và lực lượng chữa cháy các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã nhanh chóng điều động hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh.

Những tiểu thương này đang đối mặt với nguy cơ tay trắng sau hỏa hoạn. Ảnh: Tuệ Nhị.

Đồng thời, tổ chức sơ tán dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản cho người dân, sẵn sàng cứu thương khi có sự cố.

Đến 09h30 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan! Rất may không có thiệt hại về người.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tieu-thuong-cho-tam-bac-hai-phong-nghen-ngao-truoc-nguy-co-trang-tay-sau-hoa-hoan-179230212165531085.htm