Tiểu thương 'giải trí' bằng… đánh bạc

Thời gian gần đây, việc các tiểu thương trong các chợ ở Hà Nội tụ tập đánh bạc vào giờ vắng khách rộ lên như một phong trào.

Chợ Ngã Tư sở lúc 13h ngày 25/3, trong khu bán quần áo, khách đến mua hàng thưa thớt, nhưng vẫn ồn ào. Tại một gian hàng bán quần áo giữa chợ, một nhóm bốn phụ nữ đứng tuổi ngồi thành vòng tròn ngay dưới nền trải bạt chơi bài. Cách đó chừng hai gian, một gian hàng trống cũng được ba chủ hàng gần đó tận dụng làm địa điểm đánh chắn. Mỗi buổi trưa như thế này, chợ Ngã Tư Sở phải có đến 7, 8 nhóm chơi cờ bạc. Tại chợ Hôm, trên phố Huế, khu tầng 1, gian hàng bán quần áo nhỏ chưa đầy 4m2 có đến 5, 6 người chen chúc nhau chơi bạc. Nhiều người háo hức đứng xung quanh theo dõi “gà” bài, cổ vũ… Đến 15h30, "chiếu bạc" này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Chị Tâm, người bán đồ uống lâu năm trong chợ, cho biết: “Hôm nào chẳng vậy, cứ đến tầm giờ trưa sang chiều, một số người nghỉ trưa, còn lại họ tụ tập chơi phỏm với nhau…”. Qua quan sát, hầu hết những "hội" chơi bài như thế này chỉ mang tiền ra trao đổi sau khi một ván bài kết thúc. Mỗi ván, người thua ít thì 5.000 - 10.000 đồng còn nhiều thì 20.000 - 30 000 đồng, đôi khi lên đến 50.000 đồng. Tính ra, chơi một buổi chiều, người nhiều cũng mất tới vài trăm nghìn đồng. Không chỉ có chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, việc các bà bán hàng "xòe bài" lúc vắng khách diễn ra ở rất nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội như: Đồng Xuân, chợ Xanh, chợ đêm sinh viên Phùng Khoang hay tại một chợ tạm trên phố Nguyễn Quý Đức. Những người tham gia chủ yếu là phụ nữ, là tiểu thương trong chợ. Hầu hết những “canh bạc” như thế đều diễn ra vào tầm nghỉ trưa, từ 12h đến 15h, khi đó các chợ vắng khách. Trò giải trí… nguy hiểm Khi được hỏi về việc "chơi bạc" như trên , chị H, chủ một gian hàng bán quần áo tại chợ Ngã Tư Sở, ngạc nhiên nói: “Ôi dào, đánh bạc cái gì, người ta chơi sóc đĩa cả chục triệu thì mới gọi là đánh bạc chứ chơi có mươi, mười lăm nghìn cho vui thôi thì có làm sao, những lúc vắng khách chơi cho đỡ buồn ấy mà…”. Tuy nhiên cũng có một số người bán hàng tại đây không mấy hào hứng với trò "giải trí" này. Bà Hằng, 57 tuổi, bán đồ dân dụng, cho biết : "Bán hàng cả ngày mệt lắm, có được lúc giờ trưa vắng khách thì tranh thủ mà nghỉ ngơi, chứ ai hơi đâu mà tốn sức vào mấy trò vô bổ. Tiền mất tật mang...". Trao đổi với Đất Việt về vấn nạn chơi cờ bạc tràn lan tại các chợ, ông Nguyễn Đức Hải, Trưởng ban bảo vệ chợ Ngã Tư Sở, cho biết: “ Chúng tôi có biết về tệ nạn này và có nhắc nhở thường xuyên nhưng thực tế rất khó để chấm dứt hoàn toàn, vì hầu hết những người buôn bán ở đây đều biết mặt anh em bảo vệ. Hễ chúng tôi đi kiểm tra là họ lại thông báo cho nhau từ đầu chợ đến cuối chợ nên rất khó bắt quả tang. Còn nếu có bắt được, chúng tôi cũng không đủ thẩm quyền xử lý vì cái đó thuộc bên công an. Nhắc nhở hoặc phạt hành chính thì cũng không đủ mạnh để răn đe nên họ lại tiếp tục tái phạm". Còn ông Hà Văn Châu, Ban quản lý chợ Hôm, cho biết: "Về việc này, tôi khẳng định là trong khu chợ có tồn tại. Nhưng chúng tôi quản lý rất khắt khe nên nếu có thì đều là họ chơi lén lút. Nếu bắt được ai vi phạm sẽ nhắc nhở, lập biên bản. Còn như họ cố tình vi phạm nhiều lần thì chúng tôi buộc phải đình chỉ buôn bán. Nhiều lần ban quản lý cũng phối hợp cùng các đồng chí công an phường để kiểm tra rà soát, cũng mong là sẽ chấm dứt được tình trạng này".

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Tieu-thuong-giai-tri-bang-danh-bac/20103/85881.datviet