Tiểu thương vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ khóc ròng sau lũ dữ

Hàng trăm hộ dân kinh doanh ở chợ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử.

Xót xa cảnh hàng hóa nổi lềnh bềnh trong lũ, tiểu thương ở Hà Tĩnh khóc ròng

Nước ở xã Cẩm Mỹ (vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ) đang rút dần, các hộ kinh doanh ở chợ Kẻ Gỗ bắt đầu dọn dẹp bùn đất, lau chùi nhà cửa, đồ đạc và thống kê thiệt hại mà cơn lũ lịch sử gây ra. Bà Trần Thị Mỹ có một cửa hàng kinh doanh điện tử điện lạnh sát chợ Kẻ Gỗ (Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), gạt nước mắt mếu máo: "Mất hết rồi con ạ! Bao nhiêu tiền của đã bị nước lũ cuốn đi".

Nước ở xã Cẩm Mỹ (vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ) đang rút dần, các hộ kinh doanh ở chợ Kẻ Gỗ bắt đầu dọn dẹp bùn đất, lau chùi nhà cửa, đồ đạc và thống kê thiệt hại mà cơn lũ lịch sử gây ra. Bà Trần Thị Mỹ có một cửa hàng kinh doanh điện tử điện lạnh sát chợ Kẻ Gỗ (Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), gạt nước mắt mếu máo: "Mất hết rồi con ạ! Bao nhiêu tiền của đã bị nước lũ cuốn đi".

Chỉ tay về phía cửa hàng của gia đinh, nơi mà ti vi, tủ lạnh và các hàng điện tử đang trôi nổi trong nước lũ và bị vùi lấp trong bùn đất nhão nhoét, bà Mỹ vừa khóc vừa kể: "Do không có việc làm nên gia đình vay mượn ngân hàng mở một cửa hàng điện tử để kinh doanh, ai ngờ bây giờ ra nông nổi này. Thế là tay trắng rồi con ơi".

Cửa hàng buôn bán đồ gốm sứ, bát đĩa của ông Hải ở gần đó cũng bị thiệt hại nặng nề.

Sau lũ, hai vợ chồng ông Hải đang tranh thủ dọn dẹp lại cửa hàng.

Tuy nhiên, thiệt hại là rất lớn. Bát, đĩa, ấm chém gần như bị hư hỏng, vỡ không thể sử dụng.

Chị Nguyễn Thị Quang, thôn Mỹ Sơn xã Cẩm Mỹ nghẹn ngào chia sẻ: "Chồng chị tàn tật, hành nghề sửa chữa điện tử. Khi bắt đầu lũ lên, cả nhà sơ tán lên tầng 2 của UBND xã Cẩm Mỹ. Nay lũ rút, một mình chị trở về dọn dẹp".

Nhưng khi mở cửa, chị Quang thấy cảnh tượng hàng hóa trôi nổi khắp nơi, hư hỏng hoàn toàn.

Một hộ kinh doanh đang cố gắng lượm lặt những thùng sữa bị vùi trong bùn đất.

Ông Hà Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chưa thể thống kê được con số thiệt hại, nhưng ước tính có hơn 70% số dân của xã bị ảnh hưởng nặng nề. Sau lũ, chắc chắn sẽ thiếu thốn lương thực thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Hiện nay, công tác hỗ trợ đang được chính quyền địa phương kêu gọi và phân phát đến tất cả những người dân bị ảnh hưởng".

Theo báo cáo nhanh của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đến thời điểm hiện tại toàn huyện ước tính thiệt hại hơn 825 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Báo điện tử VTC News kêu gọi quý độc giả, quý doanh nghiệp và người dân cả nước cùng hỗ trợ, sẻ chia, chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho miền Trung xin gửi về:

Báo điện tử VTC News, số tài khoản: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Tòa soạn Báo điện tử VTC News, tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VPĐD phía Nam: Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hoặc: Hệ thống nội dung số VOV Live,Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến tận tay những gia đình bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất!

Quý độc giả hãy chung tay cùng VTC News sẻ chia với miền Trung ruột thịt

Đặng Sơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tieu-thuong-vung-ha-du-ho-ke-go-khoc-rong-sau-lu-du-ar576282.html