Tìm kiếm MH370, nhiều người bị dọa giết

Ngày 29-5, Chính phủ Malaysia tuyên bố quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 đã chấm dứt. Tuy nhiên, Công ty Ocean Infinity của Mỹ, được thuê để tìm kiếm MH370, tuyên bố vẫn chưa hoàn toàn kết thúc cuộc tìm kiếm MH370.

Ocean Infinity nói rằng họ đang tiến dần đến điểm tìm kiếm cuối cùng ở Nam Ấn Độ Dương trước khi dừng lại. Một khi Ocean Infinity dừng cuộc tìm kiếm, có lẽ MH370 sẽ trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất của lịch sử hàng không thế giới.

Cho đến nay, nhiều chuyên gia săn tìm MH370 đã báo cáo tình trạng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, rằng họ đã nhiều lần bị dọa giết vì cố vén tấm màn bí mật MH370.

Tàu thăm dò tìm kiếm MH370 của Công ty Ocean Infinity.

Nhà điều tra độc lập Blaine Gibson, chuyên gia tìm kiếm MH370 mất tích bí ẩn, nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với MH370 của Hãng Malaysia Airlines vì những lời đe dọa để bí mật mãi được giữ kín. Ông Blaine Gibson, người được xem như “chiến binh Indiana Jones”, đã tìm thấy hơn 20 mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 mất tích bí ẩn năm 2014, theo Daily Star.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông Úc, Gibson nói trong quá trình tìm kiếm MH370 ông bị đe dọa và phỉ báng. Ông cho rằng những thế lực ngầm đang dùng sức mạnh và âm mưu để ngăn chặn việc chuyển giao những mảnh vỡ của máy bay cho chính quyền. “Có thể vì lý do nào đó, một số người rất khó chịu khi tôi và các thợ săn MH370 khác đang tìm kiếm những mảnh vỡ của chiếc máy bay”, ông Gibson cho biết.

Ông Gibson cho rằng vẫn còn hàng trăm mảnh vỡ máy bay, rất có thể của MH370, vẫn chưa được thu hồi. “Tôi đã giao những mảnh vỡ được tìm thấy cho chính quyền địa phương nhưng phía Malaysia không đến nhận”, Gibson nói với tờ The West Australian. “Chính phủ Malaysia cũng cần phải trao thưởng cho những người nhặt được mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào bờ biển. Một trong số chúng có thể rất quan trọng với cuộc điều tra”, ông nói thêm.

Ông Gibson cho biết ông từng gửi 2 mảnh vỡ cho ông Zahid Raza, Lãnh sự danh dự của Malaysia ở Madagascar vào năm 2017. Tuy nhiên, ông Raza đã bị ám sát tại Antananarivo vào ngày 24-8, chỉ 2 ngày sau khi ông Raza tiếp nhận các mảnh vỡ trên.

Trang Daily Mail dẫn lời chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas: “Có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Nếu Malaysia thực sự nghiêm túc về chuyện tìm kiếm máy bay MH370, họ lẽ ra phải trả tiền để thu thập các mảnh vỡ mà người dân địa phương tìm thấy”.

Trước đó, một tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện xung siêu âm - có thể là tín hiệu của hộp đen của MH370. Phát hiện này là một trong những tia hy vọng trong chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370, mất tích vào ngày 8-3-2014 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Ngày 30-5 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết cuộc tìm kiếm MH370 đã tiêu tốn 500 triệu ringgit (125,5 triệu USD). Ocean Infinity sẽ công bố đầy đủ về những phát hiện của họ vào tháng 7 tới.

Ông Loke nói: “Chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời mà chúng tôi tìm kiếm. Thông tin mới sẽ được công bố và vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chiếc máy bay sẽ được định vị. Chúng tôi vẫn cương quyết với những cam kết của mình trong việc giải mã bí ẩn MH370”.

Thùy Dương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tim-kiem-mh370-nhieu-nguoi-bi-doa-giet-495235/