Tìm một nửa mùa thu...

Em đặt nụ hôn lên cơn mưa rả ríchMùa thu ngủ quên sau chiếc lá vàng phaiLối về hun hút gặp nỗi buồn không tuôỉChạm mặt hoàng hôn em cúi nhặt bóng mình...

Toa tàu lăn bánh tiễn ngày vào quá khứ
Nụ cười lên rêu thành ký ức hoang vu
Những ngày dài bên vần thơ tri kỷ
Em ra bến chờ thả nỗi nhớ trôi sông...

Anh ở đâu phía bên ấy mùa thu?
Vạt nắng mơ phai giữa ngày xanh mất dấu
Còn hạt mưa ngâu lạc vào miền xa thẳm
Phía bâng khuâng ai thả rơi giọt buồn...

Ngày mắc cạn phía đầu nguồn nỗi nhớ
Đêm mắc võng đong đưa những ánh sao
Cầm ngọn gió khẽ ngoái đầu nhìn lại
Em mơ màng tìm một nửa mùa thu...
Trần Thanh Thoa

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/tim-mot-nua-mua-thu-506182/