Tìm thấy du khách mất tích ở khu du lịch Ba Hồ

Chiều 26-2, ông Nguyễn Quốc Chí, Chủ tịch UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa cho biết, anh Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1995, trú xã Ninh An) mất tích 10 ngày trước vừa được tìm thấy.

Rạng sáng 26-2, anh Trung được một số người đánh bắt cá tại khe suối phát hiện gần Hòn Giốc Mơ, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, cách khu du lịch Ba Hồ hơn 5 km. Thời điểm được phát hiện, anh Trung đã kiệt sức, trên người nhiều vết thương ngoài da. Theo ông Nguyễn Hữu Thơm (bố anh Trung) cho biết, suốt 10 ngày mất tích, anh chủ yếu uống nước, ăn một ít thức ăn trong balo, đôi khi ăn cây dại trong rừng. Anh leo lên mỏm đá cao để tìm phương hướng thoát ra ngoài nhưng bất thành nên ở gần đó cho đến khi được phát hiện.

Trước đó, ngày 17-2, anh Trung (có tiền sử bị bệnh tâm thần) và 6 người thân đi dã ngoại ở khu du lịch Ba Hồ, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Khi đến bãi Tò Te, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, anh tiếp tục đi. Sau chừng 15 phút, không nhìn thấy anh Trung và mất liên lạc, gia đình đã báo cho ban quản lý khu du lịch. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động hơn 100 người gồm quân đội, công an địa phương phối hợp gia đình tìm anh Trung ở nhiều vị trí nhưng không tìm thấy. “Gia đình tôi rất mừng vi cuối cùng con trai tôi đã trở về. Hiện tại, sức khỏe của con trai tôi đã ổn định trở lại”, ông Thơm chia sẻ.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/tim-thay-du-khachmat-tich-o-khu-du-lich-ba-ho-4d616cd/