Tìm thấy xe mất trộm sau 8 năm

Đội CSGT số 3 kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tạm giữ 1 xe máy Honda Ariblade biển giả làm rõ gốc tích phát hiện xe bị đánh cắp trước đó 8 năm.

Sáng 6/4 , tại trụ sở CSGT số 3 (Phòng CSGT Đường Bộ - Đường Sắt Công an Hà Nội) đã tiến hành bàn giao xe máy tang vật trong một vụ trộm cách đây 8 năm cho đội CSHS Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trả lại xe máy bị mất cho chủ nhân.

Chủ xe Đào Văn Thanh chụp ảnh cùng nữ CSGT đội số 3 nhận lai tài sản bị mất trộm.

Từ vụ việc xảy vào ngày 26/2/2018, tại ngã tư Láng Hạ- Lê Văn Lương (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 3 kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đã tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu Honda Ariblade màu đen mang BKS 30L6-7991 do một nam thanh niên điều khiển. Khi vào chốt CSGT, nam thanh niên điều khiển giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi “biến mất”. Sau đó, Đội CSGT số 3 đã tiến hành tạm giữ xe máy 30L6-7991 theo qui định.

Trung úy Nguyễn Thị Kim Dung, tổ xử lý Đội CSGT số 3 thông tin: qua công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm giao thông, hết thời hạn tạm giữ cũng không thấy người vi phạm đến để xử lý vi phạm.

Trung úy Dung đã báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 3 cho ý kiến chỉ đạo để tiến hành thủ tục xác minh tra cứu tang vật toàn quốc phát hiện chiếc xe gắn biển số 30L6-7991 là biển giả.

Kết quả xác minh, số khung, số máy xe 30L6-7991 thuộc một vụ trộm xe máy cách đây 8 năm tại huyện Lương Tài. Người đứng tên giấy đăng kí xe là anh Đào Văn Thanh (SN 1974, ở thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và biển số thật của xe này là 99R1-7828 đã bị mất năm 2010.

Đội CSGT số 3 liên hệ và phối hợp với Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời mời chủ sở hữu xe máy 99R1-7828 bị mất trộm trước đó lên Hà Nội, đến trụ sở Đội CSGT số 3 làm thủ tục nhận lại phương tiện đã mất nhiều năm.

Trong buổi sáng cùng ngày, Trung tá Phạm Kim Sản, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lương Tài cùng chủ xe đã làm thủ tục bàn giao nhận lại phương tiện .

Có mặt ở Đội CSGT số 3, anh Đào Văn Thanh xúc động nói: “Cách đây 8 năm trong một lần vợ anh là chị Trịnh Thị Huyền (NS 1977) đi chợ Lắp, xã Quảng Phú, dựng xe mua hàng và chỉ 15 phút không thấy xe đâu. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo với công an xã Quảng Phú và Công an huyên Lương Tài " .

Anh Thanh vui mừng cho biết thêm: anh đã viết thư cảm ơn Công an Hà Nội nói chung và cán bộ, chiến, lãnh đạo Đội CSGT số 3 giúp anh nhận lại tài sản đã mất tưởng chừng không còn hy vọng tìm thấy!./.

Huyền Trân/VOV Giao thông -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-xe-mat-trom-sau-8-nam-748044.vov