Tìm về núi đá Voi Mẹ giữa đại ngàn Đắk Lắk

Đắk Lắk không chỉ có hồ Lắk hay Buôn Đôn mà còn có một địa điểm khác thú vị không kém, đang thu hút nhiều du khách đến đây check-in, đó chính là núi đá Voi Mẹ – tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam.

Trong một lần đến Đắk Lắk, anh Hứa Thành Danh, đến từ TPHCM, đã thích thú ghi nhận những hình ảnh đẹp, hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên và chia sẻ với bạn bè của mình trên mạng xã hội về điểm check-in đầy ấn tượng này.

Nằm trên địa bàn xã Yang Tao, huyện Lắk, cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo Quốc lộ 27, đá Voi Yang Tao gồm một cặp đá Voi Cha và đá Voi Mẹ hiện lên sừng sững giữa núi rừng, mang trong mình những truyền thuyết ly kỳ, bí ẩn. Anh Danh cho biết, nếu du khách bắt đầu từ Buôn Ma Thuột sẽ bắt gặp đá Voi Mẹ trước.

Tảng đá được người dân nơi đây đặt cho cái tên theo hình thù kì lạ và độ lớn kì vĩ cũng giống như một chú voi tọa lạc âm thầm giữa đại ngàn.Ảnh: Thành Danh

Tảng đá được người dân nơi đây đặt cho cái tên theo hình thù kì lạ và độ lớn kì vĩ cũng giống như một chú voi tọa lạc âm thầm giữa đại ngàn.Ảnh: Thành Danh

Theo như lời chia sẻ của anh Danh, du khách có thể mất 15 phút để đặt chân lên đến đỉnh ngọn núi này. Đường leo lên không quá phức tạp, chỉ là một số con dốc thoai thoải. Đứng trên đỉnh núi cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ như hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin – mái nhà của Tây Nguyên.

Cũng theo anh Danh, tuy lên đỉnh đá Voi Mẹ không khó nhưng du khách phải thật cẩn thận vì trên tảng đá có rất ít chỗ bám. Vào những ngày gió mạnh, việc leo lên đỉnh đá Voi Mẹ là điều khá mạo hiểm bởi người leo có thể bị gió cuốn lăn khỏi vách đá.

Cách đó 5km, đá Voi Cha nằm sừng sững giữa thung lũng, mặt hướng về phía những dãy núi điệp trùng, dưới chân hòn núi đá cây cỏ xanh tốt. Ngọn núi này có kích thước nhỏ hơn so với đá Voi Mẹ, chiều dài khoảng 70m và chu vi khoảng 180m.

Ảnh: Thành Danh

Núi Đá Voi Mẹ còn được nhìn nhận như một vị thần tình yêu. Các đôi trai gái yêu nhau thường gặp gỡ và hẹn hò trên lưng đá và cùng trao lời thề nguyền cùng nhau và nguyện cầu đá Voi Mẹ che chở, bảo vệ cho tình yêu của mình. Những người cầu mong tình yêu cũng thường tìm đến đây, tâm sự với đá và tin rằng điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Từ đá Voi Mẹ, du khách có thể phóng tầm mắt ra những bản làng và những cánh rừng tràm xanh tốt. Ảnh: Thành Danh

Nếu du khách chọn đến đây vào mùa mưa, chặng đường này khá nguy hiểm do các khúc cua khuất ánh mắt, đường cong uốn lượn, vì thế du khách nên cẩn thận khi đổ dốc và ôm cua.

Xe máy là phương tiện đi lại được nhiều du khách áp dụng do sự tiện lợi và thoải mái và dễ chịu. Du khách cần phải thu xếp và kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện của mình trước khi tiến vào những con đường nhỏ hẹp gồ ghề của quốc lộ 14C. Khi du khách đã vào quốc lộ 14Csẽ không còn bất kì trạm xăng hay nơi sửa xe, do đó nên đổ xăng đầy bình trước khi khởi hành.

Để leo lên đỉnh núi đá Voi Mẹ, du khách cần có thể lực tốt đi kèm một lịch trình khám phá rõ ràng để có một chuyến đi vui vẻ, Danh chia sẻ.

Khi được hỏi về nguồn gốc tảng đá, hầu hết cư dân trong vùng thì không ai biết chính xác ngọn núi đá Voi Mẹ có từ khi nào. Họ chỉ được nghe ông bà tổ tiên từ đời đầu truyền lại rằng hai hòn đá này bỗng dưng được hình thành. Người ta tin rằng hai hòn đá này có thể tự dịch chuyển đến gần nhau.

Ngày nay, chúng nằm lọt thỏm giữa đại ngàn xanh mướt làm cho phong cảnh nơi đây càng thêm ấn tượng, thu hút khá nhiều phượt thủ trẻ dừng chân chụp ảnh.

Theo Sài Gòn tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tim-ve-nui-da-voi-me-giua-dai-ngan-dak-lak/20230524060640974