Tin 4/1: Thông tin mới nhất liên quan việc bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m; ly kỳ nguyên nhân xe Kia trôi trên sông Hồng

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết sẽ cùng Tỉnh đội Đồng Tháp lên kế hoạch cất một căn nhà mới để gia đình các thành viên trong gia đình bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m ổn định cuộc sống; Một lãnh đạo UBND huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) cho biết, bước đầu công an địa phương này đã làm rõ vụ việc xe ô tô KIA trôi trên sông Hồng gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin mới nhất liên quan việc bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m

Ngày 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đã có mặt tại hiện trường vụ bé trai Lý Thái Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị lọt vào trụ bê-tông sâu 35m để tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ nạn nhân.

Theo Phó Tư lệnh Quân khu 9, ngay sau khi nhận được thông tin bé Nam gặp nạn, Quân khu 9 đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ công tác cứu hộ. Quân khu 9 cũng đã điều lực lượng công binh đến hiện trường tham gia công tác cứu bé Nam.

Trong ngày 3-1, sau khi đến thăm hỏi, động viên và nhận thấy gia đình ông Lý Văn Tài (cha của bé trai lọt vào trụ bê-tông) có hoàn cảnh khó khăn nên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết sẽ cùng Tỉnh đội Đồng Tháp lên kế hoạch cất một căn nhà để gia đình ông Tài ổn định cuộc sống; đồng thời đề xuất phương án giúp vợ chồng ông Tài có công ăn việc làm để có cuộc sống tốt hơn.

Vụ xe KIA trôi trên sông Hồng: Nghi vấn đẩy ô tô xuống sông, trốn nợ

Chiếc ô tô nổi trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa, Phú Thọ được người dân phát hiện (Ảnh: M.X.H).

Chiếc ô tô nổi trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa, Phú Thọ được người dân phát hiện (Ảnh: M.X.H).

Theo vị lãnh đạo huyện Hạ Hòa, Công an huyện Hạ Hòa đã có báo cáo nhanh kết quả xác minh ban đầu vụ việc ô tô KIA biển kiểm soát 19A-354.97 trôi trên sông Hồng. Lực lượng chức năng đã trục vớt ô tô và phát hiện bên trong có giấy tờ xe mang tên N.K.D (32 tuổi, trú tại xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa).

Đáng chú ý, thời điểm trục vớt, chiếc ô tô không có người bên trong, cửa sổ trời và 2 cửa kính trước ô tô đều đã mở. Xe ô tô không có dấu hiệu xước xát, dấu hiệu gặp tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, chủ xe ô tô đang nợ nần rất nhiều tiền và bị chủ nợ truy tìm, siết nợ. Hai người con của chủ xe ô tô đều đã được gửi cho gia đình chăm sóc.

"Hai vợ chồng chủ xe hiện nay chưa liên lạc được, chưa rõ đang ở đâu, có dấu hiệu cố ý đẩy xe ô tô xuống sông Hồng", vị lãnh đạo huyện Hạ Hòa nói và cho biết cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Ba học sinh lớp 6 vật lộn giữa dòng nước lạnh giá để cứu cụ bà 83 tuổi

Hành động cứu người của 3 học sinh Trường THCS Bình Khê rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa.

Theo đó, khoảng 17h30, ngày 29/12, trên đường đi học về bất ngờ thấy một bà cụ chới với, vẫy vùng dưới mương nước, cả 3 học sinh Đức Duy, Hồng Anh, Minh Ánh vội để cặp và xe đạp trên bờ, bỏ áo khoác, cùng nhau lao xuống mương nước để cứu giúp bà cụ.

Do sức yếu và trời rét (12 độ) nên cả 3 bạn học sinh phải vật lộn một lúc lâu mới đưa được bà cụ lên bờ an toàn. Ngay sau đó, một bạn đạp xe về phía đường rộng gần đó gọi mọi người đến trợ giúp đưa bà về nhà. Hai bạn còn lại làm những động tác để sưởi ấm cơ thể cho bà cụ và chính bản thân mình.

"Chiều tối hôm đó, tôi đạp xe ra đồng để thăm ruộng rau mới trồng. Đi đến mương, do tuổi cao, trời rét, tay run, tôi đột ngột hoa mắt và cả người tê cứng nên xe bị lao xuống mương nước. Thật may có 3 em học sinh vừa đi học về đã không quản khó khăn để cứu tôi. Tôi cảm ơn nhà trường và gia đình đã giáo dục các em học sinh có kiến thức, biết giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn", cụ bà Trần Thị Kền, 83 tuổi, nói.

Cô Trịnh Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm Lớp 6A2, trường THCS Bình Khê nhận xét: Đức Duy, Hồng Anh, Minh Ánh đều là những đội viên gương mẫu của lớp. Trên lớp, các em không chỉ chăm ngoan mà còn có ý thức giúp đỡ các bạn trong lớp tiến bộ và nhanh nhẹn, hăng hái trong các hoạt động tập thể.

Đặc biệt, học sinh Phạm Hồng Anh trước đó đã được tuyên dương trước nhà trường vì có ý thức nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.

Cấp cứu nam sinh 11 tuổi khó thở nặng, nguy kịch vì thói quen ngậm bút bi

Đầu nhựa bút bi sau khi được lấy ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 3/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa cứu kịp thời một trường hợp hóc dị vật nguy hiểm.

Bệnh nhân là một học sinh lớp 6 (quê Tiền Giang), được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở nặng, ho nhiều sặc sụa và sốt.

Trước đó 7 ngày, bé trai đã có dấu hiệu bất thường, được một phòng khám tư gần nhà chẩn đoán viêm đường hô hấp trên. Theo thời gian, triệu chứng ho, khó thở và sốt âm ỉ cứ tăng dần.

Khai với bác sĩ, bé cho biết có ngậm bút bi và vô tình nuốt phải nút bấm bằng nhựa trên đầu bút.

Kiểm tra phổi nghe âm thanh ứ đọng, kèm với hình chụp X-quang, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi đã hóc dị vật đường thở, hội chứng xâm nhập. Ê-kíp nội soi lập tức được điều động đến phòng mổ, phối hợp với ê-kíp gây mê, tiến hành gắp dị vật nằm bít lòng phế quản trung gian phổi cho cháu bé.

Đúng như dự đoán, dị vật là đầu nhựa bút bi được lấy ra trong tình trạng nham nhở xước bởi các chất tiết đàm nhớt. Sau can thiệp, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế xe tải bị nước cuốn mất tích khi cứu bé 4 tuổi rơi xuống sông

Chiều 3/1, thông tin từ lãnh đạo xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre) cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường vụ đuối nước ở cầu Mỹ Thạnh đã tạm dừng để chờ phương án tìm kiếm khác.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe tải do tài xế L.V.S. (35 tuổi, ngụ ở địa phương) đang lưu thông về phía chợ Mỹ Lồng, đến gần giữa cầu Mỹ Thạnh thì lùi lại để nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều.

Do khuất tầm nhìn, chiếc xe tải đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang chở theo một bé trai 4 tuổi đi ngay phía sau. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị đổ về phía lan can, em bé bị rơi xuống cầu.

Thấy sự việc, tài xế S. đã lao theo để vớt cháu bé. Tuy nhiên vì nước chảy quá mạnh, cả 2 bị cuốn trôi khoảng 100m rồi mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều ghe cào cùng phương tiện đến tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 9h, thi thể cháu bé được tìm thấy ở đoạn sông cách chân cầu khoảng 4km.

Lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát lòng sông nhiều giờ trước khi tạm dừng nhưng không tìm thấy tài xế S..

Một cán bộ xã Mỹ Thạnh cho biết thêm, người phụ nữ chở bé trai làm việc tại một cơ sở trông trẻ tư nhân, khi đang đưa trẻ đến lớp thì xảy ra sự việc.

Cầu Mỹ Thạnh bắc qua sông Bình Chánh, cầu có kết cấu thép, nhiều đoạn sàn cầu lót gỗ, lan can cầu rất thưa. Cầu khá dài nhưng hẹp ngang, chỉ vừa một làn xe ô tô, 2 đầu cầu có đèn tín hiệu để xe cộ lưu thông theo đợt.

Xác minh tài xế vừa lái xe buýt vừa nhắn tin ở Đắk Lắk

Hợp tác xã Quyết Thắng đang cho xác minh tên tuổi tài xế vừa lái xe vừa lướt điện thoại

Chiều 3/1, Giám đốc Hợp tác xã Quyết Thắng Nguyễn Thành Đức cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ đoạn clip nghi tài xế của đơn vị vừa lái xe vừa nhắn tin với quãng đường hàng chục km trên QL26 từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Pắk.

"Nếu sự việc đúng như vậy chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với tài xế này và không bao che. Chúng tôi đã có quy định tài xế không được sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Vậy nên hành vi vừa lái xe vừa nhắn tin của tài xế này là vô cùng nguy hiểm, phải xử lý nghiêm", ông Đức cho hay.

Trước đó một clip người dân ghi lại cảnh tài xế xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng chạy trên QL26 vừa lái xe vừa đặt ngửa hai tay lên vô lăng và liên tục có hành động lướt điện thoại, nhắn tin.

Sự việc đã khiến nhiều hành khách hốt hoảng nhưng không ai dám phản ứng gì đối với tài xế.

Cách tăng chiều cao cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tin-4-1-thong-tin-moi-nhat-lien-quan-viec-be-trai-lot-vao-tru-be-tong-sau-35m-ly-ky-nguyen-nhan-xe-kia-troi-tren-song-hong-172230103092336867.htm