Tin mới nhất vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án 2 thi thể giấu trong bê tông tại ngôi nhà ở Bình Dương khiến dư luận bàng hoàng nhiều ngày qua.

Người thân đến nhận thi thể nạn nhân. Ảnh Tiền Phong

Người thân đến nhận thi thể nạn nhân. Ảnh Tiền Phong

Hôm nay 23/5, đại diện Trung tâm Y tế TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an bàn giao thi thể nạn nhân còn lại trong vụ phát hiện 2 xác người trong thùng phuy tại căn nhà ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) cho người nhà. Trước đó, đơn vị này đã tiếp nhận 2 thi thể trong vụ án để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo đó, thi thể anh Trần Trí Thành (SN 1991, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) đã được người thân đến nhận để đưa về nhà an tang. Trước đó, chiều ngày 21/5, công an cũng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể ông Trần Đức Linh (51 tuổi, trú tại Nghệ An) cho gia đình đưa về quê.

Người thân của nạn nhân Thành cho biết vẫn còn bàng hoàng, đau đớn về những gì đã xảy ra với con em mình. Được biết, đã lâu gia đình không liên lạc được với Thành cho tới khi nhận ược tin dữ.

Trong khi đó, người thân của nạn nhân Linh cho hay, ông này từng tham gia đứng giảng Pháp luân công ở quê sau đó bỏ nhà đi và cắt liên lạc với gia đình. -

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lấy lời khai của nhóm nghi can và được cho là trùng khớp với hiện trường vụ án sau khi đối chiếu với kết quả khám nghiệm. Trong khi công an đang điều tra để làm rõ các vấn đề liên quan thì bất ngờ nhóm nghi can đưa ra lời khai mới.

Theo đó, nhóm nghi can khai rằng, họ cùng với 2 nạn nhân tu luyện pháp luân công và thêm một môn phái lạ chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, môn phái lạ có tên là gì thì cơ quan chức năng chưa công bố. - báo Tiền Phong đưa tin.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, chị Trần Thị Nga (em ruột nạn nhân Linh) cho rằng cái chết của anh trai mình có uẩn khúc chứ không phải do bị ngã.

Nạn nhân Trần Đức Linh được bỏ trong thùng nhựa cùng trà ướp xác. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chị Trần Thị Nga (em ruột nạn nhân) cho rằng cái chết của anh trai mình có uẩn khúc chứ không phải do bị ngã. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi nạn nhân Trần Đức Linh chết, nghi can Phạm Thị Thiên Hà còn nhắn tin cho gia đình nạn nhân thông báo.

Cụ thể ngày 5/5, Hà có nhắn tin vào số điện thoại của một người chị dâu của gia đình, nói rằng ông Linh tập luyện không theo con đường của Hà.

Tuy nhiên, lúc đó gia đình không để ý vì không nghĩ là sự việc lại kinh hoàng đến mức như vậy.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-nhat-vu-2-thi-the-giau-trong-be-tong-o-binh-duong-78024.html