Tin mới vụ nổ súng, chém nhau ở Đồng Nai: Đang lấy lời khai của Ngọc 'sẹo'

Sáng nay (6/4), Phan Văn Ngọc (29 tuổi, còn gọi là Ngọc 'sẹo', quê ở Nghệ An) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đầu thú sau vụ nổ súng, đâm chém nhau giữa đường cách đây mấy ngày.

Hiện trường vụ nổ súng, hỗn chiến. (Ảnh cắt từ camera an ninh nhà dân)

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đã xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Ngọc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Ngọc được xác định là nghi can cầm đầu một nhóm đã xô xát với nhóm người của công ty bảo vệ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Việc Ngọc đầu thú sẽ làm sáng tỏ nhiều tình tiết liên quan đến vụ nổ súng và chém nhau gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 1/4, Phan Văn Ngọc đến chi nhánh Văn phòng một công ty dịch vụ bảo vệ ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đòi gặp Võ Quốc Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Long Thọ, nhân viên của công ty).

Vừa gặp Tuấn, Ngọc đã đánh Tuấn vì cho rằng Tuấn đã đánh bố vợ mình. Sau đó, Ngọc chạy đến xe bán tải lấy một con dao tự chế rồi cùng với 3 người lạ mặt đi cùng trên xe chạy đến chém Tuấn.

Thấy vậy, Trần Huy Thông (47 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Công ty dịch vụ bảo vệ) và Tuấn dùng 2 súng (là công cụ hỗ trợ) bắn chỉ thiên hai phát. Hỗ trợ bạn, Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, là nhân viên Công ty bảo vệ) lấy cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích.

Sau hỗn chiến, nhóm của Ngọc lên xe bỏ trốn. Nguyễn Hữu Nghĩa được đưa đến Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển đến Bệnh viện Mắt TP.HCM cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, xác minh. Tại hiện trường, Công an thu giữ được một con dao rựa và 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-moi-vu-no-sung-chem-nhau-o-nhon-trach-ngoc-seo-ra-dau-thu-post258687.info