Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Bắt người mẹ trẻ nghi giết con trai 5 tháng tuổi; Thanh niên đập phá tài sản, gây rối bệnh viện bị bắt tạm giam; Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Bắt người mẹ trẻ nghi giết con trai 5 tháng tuổi

Tối 13/2, người dân sống xung quanh nhà của Trần Thị Xuân Nhi (25 tuổi), ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) phát hiện chị này bế bé L.T.D.K (5 tháng tuổi - con trai của Nhi), trên người đứa trẻ có nhiều vết máu.

Thời điểm này, mọi người cũng nhìn thấy trên tay Nhi đang cầm con dao nên đã truy hô, cùng giải cứu đứa bé ra khỏi Nhi nhưng bé K. đã tử vong.

Nhận tin báo, CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm, nguyên nhân dẫn đến việc bé K. tử vong là do vết thương sọ não hở, xuất huyết não, dập não nghi do vật sắc nhọn tác động.

Công an bắt tạm giam Nhi để phục vụ công tác điều tra. Người dân nghi vấn do bị trầm cảm sau sinh, Nhi đã giết con ruột của mình.

Thanh niên đập phá tài sản, gây rối bệnh viện bị bắt tạm giam

Ngày 28/2, CQĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lưu Quang Kiệt (20 tuổi), trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kiệt cùng với Phan Tiến Thịnh (17 tuổi, trú xã Trung Trạch) được xác định là 2 người cầm đầu nhóm thanh niên đập phá tài sản, gây rối và rượt đuổi y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch vào đêm 25/2.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 25/2, nhóm thanh niên gồm 5 người đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp cứu do tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và xử trí cho 2 bệnh nhân, bác sỹ trực Trần Thanh Tùng xác định 2 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện nên đã giải thích cho nhóm thanh niên này.

Tuy nhiên, không tin bạn đã tử vong, nhóm đối tượng đã chửi bới, la hét và tấn công kíp trực, may mắn các y bác sỹ đã sơ tán kịp thời. Sau đó, nhóm người vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục đập vỡ cửa kính của một số khoa trong bệnh viện.

Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào

Trưa 28/2, sau khi đi uống rượu về, ông Nguyễn Minh Phước (49 tuổi), trú thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cùng những người bạn đến nhà ông Thành, trú thôn để hát karaoke.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Viết Lộc (59 tuổi, xóm giềng ông Thành) cũng đi nhậu, trở về nhà để nghỉ trưa. Sang nhà ông Thành bảo mọi người giảm âm lượng hát karaoke nhưng 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, đòi xô xát.

Được mọi người can ngăn, ông Lộc ra về nhưng sau đó quay trở lại với 3 con dao, đâm 2 lần vào người ông Phước khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông Phước được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, ông Lộc định bỏ chạy thì bị người dân cùng công an vây bắt giữ.

Nổi cơn ghen, chồng phóng hỏa đốt nhà cha vợ

Thời gian gần đây, Thạch Sê Tha (SN 1990), trú tại phường 9, TP Trà Vinh (Trà Vinh), xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Kim Thị Thanh Nha. Do đó, chị Nha bỏ về nhà cha đẻ sinh sống cùng con trai Sơn Khải Kỳ (SN 2009, con riêng của chị Nha).

Đến ngày 27/2, Tha đến nhà cha vợ để tìm chị Nha thì thấy vợ của mình nằm ngủ trên giường cùng với cha vợ và cháu Kỳ nên nổi cơn ghen tuông.

Đối tượng này đã ra ngoài dùng chai nhựa hút xăng từ xe máy dựng trước nhà rồi cầm theo bật lửa đi đến giường ngủ châm lửa đốt khiến 3 người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-228274.htm