Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Nhóm đối tượng đâm chém người loạn xạ ở Vũng Tàu; Thanh niên manh động chém tới tấp nữ bác sĩ để cướp túi xách; Khống chế kẻ ngáo, 10 lính PCCC có nguy cơ phơi nhiễm... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Nhóm đối tượng đâm chém người loạn xạ ở Vũng Tàu

Ngày 15/11, Công an TP Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm rõ vụ chém người xảy ra ở ngã tư Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu.

Vào lúc 10h cùng ngày, anh L.H.H. (38 tuổi), trú phường 5, TP Vũng Tàu bị nhóm thanh niên mang theo dao kiếm truy đuổi trên đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Khi đuổi kịp anh H., nhóm thanh niên lao vào đâm chém khiến nạn nhân gục tại chỗ. 1 người khác cố lao vào giải cứu cho nạn nhân cũng bị nhóm người này đuổi đánh.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Anh H. bị nhiều vết thương nặng, tập trung ở vùng bụng, lưng... được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thanh niên chém tới tấp nữ bác sĩ để cướp túi xách

Nữ bác sĩ trên đường đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt đón xe đi làm thì bị đối tượng lạ tấn công bằng hung khí nhằm cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.K.A (43 tuổi), ngụ phường Phước Long B, quận 9 (TP HCM); hành nghề bác sĩ và hiện đang làm tại 1 cơ sở y tế tư nhân ở Đồng Nai.

Khoảng 5h30 ngày 15/11, bà A đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt ở xa lộ Hà Nội, đón xe đến nơi làm. Khi chỉ còn cách xa lộ Hà Nội vài chục mét thì bà bất ngờ bị 1 nam thanh niên đi xe gắn máy từ phía sau vụt lên, bất ngờ túm tóc rồi dùng hung khí tấn công, chém nhiều nhát vào sau đầu, tay và giật lấy túi xách.

Dù bị thương tích, bà A vẫn cố giằng co với kẻ cướp và tri hô. Nhiều người xung quanh nghe thấy chạy đến ứng cứu. Kẻ cướp vung chân đạp bà A ngã xuống đường rồi rồ ga tẩu thoát.

Khống chế kẻ ngáo, 10 lính PCCC có nguy cơ phơi nhiễm

Ngày 15/11, đại diện Phòng cảnh sát PCCC quận 8 (TP HCM) cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp đã giải cứu thành công nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo lên nóc chùa An Phú (còn gọi chùa Miểng Sành), ở phường 10, quận 8.

Sau khi bị khống chế đưa về Công an phường 10, quận 8, người này lơ mơ, biểu hiện ngáo đá.

Theo đó, nam thanh niên tên là Võ Thanh Hoài (26 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Hoài khai vào chiều hôm trước, bắt xe đò từ Rạch Giá (Kiên Giang) lên TP HCM gặp bạn bè chơi ma túy nhưng không nhớ dùng ma túy ở chỗ nào.

Rạng sáng 15/11, Hoài mặc quần soóc, áo thun, đội nón kết đi lang thang dọc đường Chánh Hưng để xin ngủ lại nhưng không ai cho. Nam thanh niên liền leo qua hàng rào vào chùa rồi leo lên nóc rồi la hét om sòm.

Trong quá trình tiếp cận để giải cứu nam thanh niên, người này chống cứ quyết liệt và còn ném cây sắt, gỗ vào cảnh sát khiến khoảng 10 người bị thương, xây xát chảy máu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra ma túy và xét nghiệm HIV với nam thanh niên. “Nếu người này bị nhiễm HIV thì buộc phải đưa 10 anh em đi điều trị phơi nhiễm” - vị đại diện cảnh sát PCCC nói.

Đào trộm tro hài cốt, đòi tiền chuộc 2,5 tỷ đồng

Ngày 15/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 1980), trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm tro hài cốt tại nghĩa trang phường Anh Dũng.

Tại cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai rằng do nợ nần quá nhiều tiền, không có khả năng chi trả; lại biết gia đình anh T.N.T (SN 1976), trú phường 12, quận 3 (TP HCM) có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định trộm tro hài cốt mẹ của anh T.

Nghĩ là làm, khoảng 20h ngày 8/11, Trí mang theo búa, xà beng và nhiều dụng cụ khác đến nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng; tiến hành đào bới và lấy đi tro hài cốt của mẹ anh T.

Sau khi lấy cắp được, Trí liên tục dùng sim rác gọi cho anh T. để đòi 2,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Ném "bom xăng" vào trụ sở công an vì bị tạm giữ xe máy

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang xem xét xử lý hành vi ném “bom xăng” vào công sở đối với Hồ Dương Đại (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Cảnh (15 tuổi), cùng trú ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, tối 11/11, Đại cùng nhóm bạn tới cầu Long Hồ ở TP Cam Ranh chơi sau khi tham gia đua xe thì bị công an phát hiện, đưa 3 xe máy về trụ sở.

Đến rạng sáng hôm sau, bực tức vì xe máy bị tạm giữ, Đại cùng Cảnh mua 2 chai nhựa chứa xăng chạy tới trước trụ sở công an phường Cam Nghĩa, lấy vải bịt kín rồi châm lửa ném vào.

Sự việc xảy ra khiến bức tường, chậu cây xanh cùng một số vật dụng bên trong bị cháy đen.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-215625.htm