Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Nghi án 2 vợ chồng bị trộm đâm lúc nửa đêm; Khởi tố vụ án điều tra 3 người tử vong trong ôtô Mercedes; Phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp ở Bình Định... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Nghi án 2 vợ chồng bị trộm đâm lúc nửa đêm

Khoảng 1h30 ngày 22/3, trong lúc cả nhà đang ngủ, anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi), ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè (Tiền Giang) nghe tiếng cạy cửa.

Anh Tín thức dậy mở cửa ra xem liền bị kẻ trộm bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng làm anh ngã gục tại chỗ.

Nghe tiếng động, chị Trần Thị Dung (28 tuổi, vợ anh Tín) chạy ra xem cũng bị kẻ trộm dùng dao đâm nhiều nhát rồi tẩu thoát, bỏ lại một con dao.

Nghe tiếng chị Dung kêu cứu, gia đình anh Tín ở gần đó liền chạy tới đưa 2 người tới Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè. Đến rạng sáng cùng ngày, anh Tín tử vong tại bệnh viện, chị Dung đang được điều trị với nhiều vết thương trên người.

Khởi tố vụ án điều tra 3 người tử vong trong ôtô Mercedes

Ngày 22/3, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án giết người để làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong ô tô Mercedes.

Theo điều tra ban đầu, chiều 21/3, người dân xã Phương Độ, TP Hà Giang phát hiện đôi nam nữ và một bé nhỏ tuổi bất tỉnh trong chiếc Mercedes biển kiểm soát Hà Nội tại con đường vắng nên báo cảnh sát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 2 người lớn và một bé trai đã tử vong ở hàng ghế sau xe. Cửa ô tô đóng kín và trần cabin có vết cháy.

Qua xác minh, các nạn nhân gồm anh Trịnh Đức Mạnh (46 tuổi, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang). 2 thi thể còn lại là chị Ngọc (38 tuổi, vợ anh Mạnh) và con trai 9 tháng tuổi của chị này.

Nữ nạn nhân là Phó trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Hiện trường nơi phát hiện ôtô cách nhà 3 người tử vong gần 10 km.

Phóng viên bị dọa giết khi đang tác nghiệp ở Bình Định

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 22/3. Lúc này, anh Dương Dũ Tuấn (bút danh Dũ Tuấn), phóng viên của Báo Nông thôn ngày nay cùng đồng nghiệp là Chu Ngọc Oai (PV Báo Sài Gòn Giải Phóng) đến khu vực 2, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) để ghi nhận thực tế về phản ánh của người dân xung quanh việc có quá nhiều xe quá tải, chở đất đá gây bụi mù mịt ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Sau khi ghi hình hàng loạt xe ben chở quá tải, bụi tung mù mịt, anh Tuấn cùng đồng nghiệp quay về. Tuy nhiên, khi rời hiện trường được một đoạn ngắn, anh này bị 1 thanh niên đi xe ô tô mang BKS 77A - 057.38 chặn giữa đường.

Vừa bước xuống, nam thanh niên này đẩy anh Tuấn rơi xuống xe rồi lớn giọng hỏi "chúng mày chụp cái gì, địa bàn làm ăn của tao, ai cho chúng mày chụp?".

Trả lời là phóng viên ghi nhận xe quá tải gây bụi bặm, nam thanh niên này liền lấy dao sắt loại lớn dí mạnh vào đầu anh Tuấn, dọa giết. Ngoài ra, đối tượng này còn liên tục chửi bới, vung dao đòi chém người, máy ảnh và yêu cầu phóng viên xóa ảnh.

Sau khi rời được khỏi hiện trường, anh Tuấn đã đến Công an phường Nhơn Bình để trình báo sự việc.

Nghi can đâm chết người trong phòng trà ở Sài Gòn ra đầu thú

Sau 3 ngày lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an, đối tượng đâm chết nam thanh niên trong phòng trà ở Sài Gòn đã ra công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/3, đối tượng Nguyễn Trí Nhớ (SN 1994, quê Vĩnh Long) được Công an TP HCM đã được di lý từ Bình Thuận về TP HCM để điều tra về hành vi giết người.

Đây chính là nghi can trực tiếp đâm chết anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) tại phòng trà hát với nhau “Tình Ca” nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp vào tối 19/3 trước đó.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-230672.htm