Tin sốc về đệ nhất phu nhân xinh đẹp của Syria

Đệ nhất phu nhân mỏng manh và xinh đẹp của Syria đang phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Syria vừa cho công bố bức ảnh chụp Tổng thống Bashar al-Assad bên cạnh vợ trong bệnh viện.

Đệ nhất phu nhân Syria – bà Asma al-Assad, 42 tuổi, đang bắt đầu quá trình điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn đầu.

Hình ảnh chính thức vừa được công bố. Trong ảnh là ông Assad đang ngồi cạnh vợ trong bệnh viện

Một hình ảnh khác vừa được công bố. Đây là hình ảnh bà Asma đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư vú

Đây là hình ảnh vợ chồng Tổng thống Assad ở Pháp năm 2008

Đệ nhất phu nhân Syria sử dụng tài khoản Instagram của bà để thường xuyên đăng tải những hình ảnh về các hoạt động của chồng bà trên chính trường Syria.

Bà Asma Assad hầu như tránh truyền thông quốc tế kể từ khi làn sóng biểu tình dậy sóng ở Syria vào mùa xuân năm 2011. Tuy nhiên, bà lại rất tích cực trong việc thể hiện sự ủng hộ dành cho các gia đình quân nhân thiệt mạng hay bị thương trong cuộc chiến tranh. Bà dường như xuất hiện thường xuyên trong các bệnh viện hay các lễ tang.

Hình ảnh xinh đẹp của bà Asma trước đây

Bà Asma

Tổng thống Assad và vợ có ba người con

Trong thời gian qua, truyền thông phương Tây không ít lần đưa tin bà Asma chạy khỏi Syria

Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay, bà vẫn đang ở Syria và đang sát cánh bên chồng

Đệ nhất phu nhân Syria – bà Asma al-Assad, 42 tuổi, đang bắt đầu quá trình điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn đầu.

Một bức ảnh chính thức vừa được đưa lên Facebook ngày hôm qua (8/8) cho thấy Tổng thống Assad mỉm cười ngồi cạnh người vợ sinh ra ở Anh của ông trong bệnh viện. Bà Asma ngồi trên ghế, trên tay vẫn cắm kim truyền.

Một tuyên bố ngắn được đăng kèm với bức ảnh cho biết, “một khối u ác tính” đã được phát hiện đang ở giai đoạn đầu. Và Tổng thống cầu chúc cho vợ của mình nhanh chóng hồi phục.

Sau đó, văn phòng của Tổng thống cũng công bố một bức ảnh khác ghi lại cảnh Đệ nhất phu nhân của Syria đang đi bộ, mang theo tài liệu và laptop trên một tay và tay kia cầm theo một cốc nước. Cổ tay trái của bà vẫn còn đang phải băng lại. Dưới bức ảnh này có lời đề bằng tiếng Ả-rập: "Tôi thuộc về nhân dân Syria - những người đã dạy cho thế giới này về sự kiên định, sức mạnh và cách đối phó với khó khăn. Quyết tâm của tôi đến từ quyết tâm và sức mạnh của các bạn trong những năm qua”.

Không rõ Đệ nhất phu nhân của Syria đang được điều trị ở đâu nhưng từ “quân đội” được in mờ trong bức ảnh. Hãng thông tấn chính thức của Syria – SANA sau đó đưa tin, Đệ nhất phu nhân Asma đang trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư vú trong một bệnh viện quân đội ở thủ đô Damascus. Tờ báo này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào khác xung quanh bà Asma.

Thông báo về tình hình sức khỏe một cách công khai như vậy là điều hiếm thấy trong thế giới Ả-rập – nơi bệnh ung thư vẫn được xem là điều kiêng kỵ.

Cha mẹ của bà Asma Assad – một bác sĩ chuyên khoa tim và một nhà ngoại giao, đến từ tỉnh Homs. Tuy nhiên, bà Asma được sinh ra và lớn lên ở thủ đô London của nước Anh trước khi quay trở về Syria sau khi gặp gỡ Tổng thống Assad.

Ông Assad đã cưới bà Asma được 18 năm và họ có ba người con gồm Hafez, Zein, Karim.

Đám cưới của cặp đôi được báo chí truyền thông công bố 6 tháng sau khi ông Assad trở thành Tổng thống Syria tháng Bảy năm 2000 sau cái chết của cha ông là cựu Tổng thống Hafez.

Từng là cựu giám đốc ngân hàng đầu tư, ông Assad được biết đến là người ủng hộ các quyền tiến bộ của con người và được xem là thành phần hiện đại trong triều đại gia đình Assad.

Đệ nhất phu nhân Syria sử dụng tài khoản Instagram của bà để thường xuyên đăng tải những hình ảnh về các hoạt động của chồng bà trên chính trường Syria.

Bà Asma Assad hầu như tránh truyền thông quốc tế kể từ khi làn sóng biểu tình dậy sóng ở Syria vào mùa xuân năm 2011. Tuy nhiên, bà lại rất tích cực trong việc thể hiện sự ủng hộ dành cho các gia đình quân nhân thiệt mạng hay bị thương trong cuộc chiến tranh. Bà dường như xuất hiện thường xuyên trong các bệnh viện hay các lễ tang.

Cuộc nội chiến ở Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng nửa triệu người và làm một nửa trong số 23 triệu dân Syria mất nhà cửa. Đệ nhất phu nhân Asma cho rằng, tất cả mọi người ở Syria đều gặp nguy hiểm vì chiến tranh nhưng bà khẳng định “tôi không muốn sống trong sợ hãi”.

Bà Asma cũng không quên bày tỏ sự biết ơn đối với Nga. Bà nói rằng, sự giúp đỡ từ những người bạn của Damascus như Nga là vô giá và nó đã giúp làm dịu nỗi đau của người dân Syria vì cuộc xung đột cũng như các biện pháp trừng phạt.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201808/tin-soc-ve-de-nhat-phu-nhan-xinh-dep-cua-syria-611283/