Tin tức 24h qua: Nguyên nhân trẻ sơ sinh ở Vĩnh Phúc tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B

Nguyên nhân trẻ sơ sinh ở Vĩnh Phúc tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B; Phát hiện 2 viên đá 'bí ẩn' trong bụng con cá; Bố mẹ đi chợ sớm, hai cháu bé tử vong trong căn nhà cháy... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh ở Vĩnh Phúc tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B

Ngày 11/9, Sở Y tế Vĩnh Phúc có thông tin về nguyên nhân bé trai sơ sinh tử vong sau khi được tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Sản Nhi trên địa bàn.

Đối với trường hợp bé tử vong, sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen của bệnh nhi, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận, nguyên nhân tử vong là do cháu bé bị rối loạn chuyển hóa axit béo bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Đây là một trong những bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có thể phát hiện khi xét nghiệm bằng các xét nghiệm gen chuyên sâu. Như vậy, trường hợp cháu bé tử vong bất thường không phải do tiêm vaccine viêm gan B.

Trước đó, ngày 10/9, một cặp bé trai song sinh có dấu hiệu bất thường sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Sau đó, một bé trai đã tử vong. Bé còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu và đã qua cơn nguy hiểm.

Phát hiện 2 viên đá kỳ lạ trong bụng con cá

Sáng 11/9, một lãnh đạo UBND xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận: Công an xã này đã tiếp nhận nội dung trình báo của bà L.T.N.T. (49 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Phong Điền) tố em dâu chiếm đoạt 2 viên đá màu hồng được lấy ra từ bụng cá rún.

Hai viên đá kỳ lạ trong bụng con cá rún.

Theo bà T., bà được em trai ở thị trấn Sông Đốc gửi tặng con cá rún. Khi làm cá, người nhà bà T. phát hiện 2 viên đá màu nhạt rồi dần chuyển sang màu hồng trong bụng cá. Thấy hai viên đá lạ và đẹp nên bà T. gọi điện cho em trai đến lấy một viên về làm kỷ niệm.

Khi đến nhà bà T., người em trai đã mượn luôn viên đá còn lại mang về cho vợ xem. Tuy nhiên, sau đó người em dâu không trả lại, hứa hẹn lần lữa rồi thông báo bị mất.

Thấy vậy, bà T. đến công an trình báo. Vợ chồng bà T. cũng cho biết, theo những lời đồn đoán từ người dân ở thị trấn Sông Đốc, mỗi viên đá trên có giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Bố mẹ đi chợ sớm, hai cháu bé tử vong trong căn nhà cháy

Khoảng 3 giờ 23 cùng ngày 11/9, lửa bùng lên dữ dội tại nhà trọ ở hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM). Vụ cháy nhà dân khiến 2 cháu bé tử vong. Hai cháu bé được xác định tử vong là bé gái P.T.B.T (10 tuổi) và P.T.B.P (6 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, cha mẹ 2 bé rời khỏi phòng trọ để đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá về bán lại. Lúc ra khỏi nhà, họ khóa cửa bên ngoài.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Đến khoảng 3 giờ 15, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại căn phòng trọ trên. Lúc này, hàng xóm phát hiện hô hoán cùng dập lửa, đồng thời phá cửa nhưng bất thành. Lửa sau đó bao trùm toàn bộ phòng trọ.

Nhân viên bảo vệ lục soát người bé trai tại nhà sách bị phạt 15 triệu đồng

Trưa 28/8, phụ huynh đón nam sinh lớp 5 tan học và đến nhà sách Chí Thành trên đường Bùi Thị Xuân, phường 8, TP Đà Lạt. Tại đây, bé trai xin tiền phụ huynh vào nhà sách mua đồ còn phụ huynh dừng xe bên ngoài.

Gia đình bé trai học lớp 5 phản ánh vụ việc bé bị lục soát người trên mạng xã hội.

Một lúc sau, bé trai trở ra, khóc kể mình bị nhân viên nhà sách nghi lấy cắp đồ nên lục soát cặp sách và quần áo. Ông N.T.N.H., là nhân viên bảo vệ của nhà sách đã lục soát nhưng không phát hiện đồ vật nghi bị lấy cắp thì mới cho bé trai ra khỏi nhà sách. Phụ huynh bé trai đã nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Các đơn vị của TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 11/8, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 15 triệu đồng. Ông H. phải công khai xin lỗi gia đình bé trai và chịu mọi chi phí khám chữa bệnh (nếu có) cho nam sinh trong vụ việc.

Trí Quân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguyen-nhan-tre-so-sinh-o-vinh-phuc-tu-vong-sau-tiem-vaccine-viem-gan-b-a625902.html