Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/12/2018: Cô giáo dùng băng dính dán miệng trẻ vì 'nói bậy'

Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/12/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 12/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cô giáo dùng băng dính dán miệng trẻ vì “nói bậy”

Mới đây, một giáo viên mầm non ở Ấn Độ bị đình chỉ sau khi video phát tán trên mạng xã hội cho thấy cô này dùng băng dính dán miệng hai học sinh trong lớp học.

Cô giáo dùng băng dính dán miệng học sinh gây phẫn nộ.

Theo đó, bé trai và bé gái bị cô giáo dán băng dính vào miệng đều 4 tuổi và học cùng lớp tại trường mầm non ở thành phố Gurgaon, miền bắc Ấn Độ.

Video sự việc cho thấy cô giáo đứng dậy khỏi chỗ, quát học sinh trước khi tiến gần về phía bé trai và dùng băng dính dán vào miệng em. Cô này sau đó tiếp tục làm điều tương tự với một bé gái ngồi ở bàn khác. Bé gái đã ngay lập tức dùng tay tháo băng dính khỏi miệng.

Nguyên nhân của hành động này theo giáo viên này là do các em “gây mất trật tự trong lớp học” và có “nói bậy”.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, video lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ và hành động của nữ giáo viên khiến nhiều người giận dữ.

Phụ huynh của hai em nhỏ đã tố cáo hành động của cô giáo với hiệu trưởng nhà trường. Nữ giáo viên sau đó bị đình chỉ việc. “Theo khiếu nại của cha mẹ các học sinh, chúng tôi đã tiến hành xử phạt nghiêm minh và đình chỉ công tác giáo viên”, Gururaj, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cục máu đông hình san hô được ho ra từ phổi bệnh nhân

Mới đây, tạp chí Y học Hình ảnh lâm sàng New England đã đăng tải hình ảnh y khoa dị thường cho thấy hình ảnh một cục máu đông có hình dáng giống như rạn san hô.

Cục máu đông dị thường có kích thước 20x15cm.

Hình ảnh này không phải là rễ cây, san hô hay bất kỳ thứ gì khác mà nó chính là cục máu đông mà một bệnh nhân 36 tuổi đã ho ra khỏi phổi.

Cục máu đông dị thường này có chiều dài khoảng 20cm, rộng 15cm, màu đỏ tươi, có nhiều nhánh và mềm như thạch. Dựa vào hình dạng của nó, ngay lập tức các bác sĩ đã đoán ra nó được hình thành trong phế quản bên phải của bệnh nhân.

Do hình dạng hiếm gặp của cục máu đông này, các bác sĩ Georg M. W Dieselthaler và Gavitt A Woodard đã báo cáo trường hợp này trên tạp chí Y học Hình ảnh lâm sàng New England.

Mô tả trong báo cáo, hai vị bác sĩ đến từ Đại học California San Francisco cho biết họ đã chăm sóc một bệnh nhân suy tim 36 tuổi. Anh này nhập viện trong tình trạng trái tim chỉ hoạt động 20% công suất. Các bác sĩ đã phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo để duy trì mạng sống cho anh ta.

Trong một cơn ho dữ dội, người đàn ông 36 tuổi đã tống ra bên ngoài một cục máu đông nguyên hình phế quản phải do bị chảy máu trong nhẹ và suy hô hấp.

Giải thích về cục máu đông dị thường này, bác sĩ W Dieselthaler nói rằng việc sử dụng máy hỗ trợ tuần hoàn đòi hỏi phải có thuốc chống đông máu, để ngăn ngừa các cục máu đông hình thành. Khả năng cao là máu của người đàn ông này đã chảy từ tim vào phế quản, sau đó chúng bị đông lại bất chấp sự có mặt của chất chống đông máu.

Bản thân cục máu đông này khá mềm, do đó việc ho ra không làm tổn thương đường thở của bệnh nhân.

Báo cáo trên tạp chí Y học Hình ảnh lâm sàng New England, các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp y tế cực kỳ hiếm. Hầu hết các bác sĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy một cái gì đó tương tự như thế này trong sự nghiệp của họ.

Chồng chở vợ mang thai bị lũ cuốn tử vong

Chiều tối 11/12, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, tại huyện này đã có 2 người chết do mưa lũ gây ra.

Sáng cùng ngày, ông Lê Hữu Trân (ở xã Hoài Thanh Tây) đến đám ruộng đang bị ngập lũ, dùng sào để đẩy các mảng lục bình lớn ra khỏi ruộng thì bất ngờ bị trượt chân, ngã xuống nước tử vong.

Anh Phạm Duy Quang, dân quân cơ động của xã Hoài Thanh làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại cầu Máng chẳng may gặp nạn. Trong lúc vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, anh bị trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi. Sau 30 phút, nhiều người tìm thấy, tiến hành sơ cứu nhưng anh đã tử vong trước đó.

“Đây là sự việc quá đau buồn, gia đình 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ người thân của họ”, ông Công nói.

Sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật bắt con

Chiều 11/12, ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, xác nhận nơi đây vừa xảy ra vụ một sản phụ tử vong sau khi sinh mổ.

Trước đó, vào khoảng 15h25, ngày 3/12, sản phụ Danh Thị Thúy Mị (36 tuổi; ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) nhập viện tại Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang để sinh con. Tuy nhiên, do thai nhi lớn nên cần được phẫu thuật để bắt con. Đến 10h25, ngày 4/12, sản phụ Mị được đưa đến khoa gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật bắt con. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của em bé bình thường, riêng sản phụ Mị được giữ lại khoa hồi sức cấp cứu để theo dõi.

Khoảng 14hcùng ngày, tình trạng sức khỏe sản phụ Mị có chuyển biến xấu khi huyết áp tăng, ra máu nhiều nên cần được phẫu thuật lần 2 để xử lý. Sau khi được gia đình sản phụ Mị đồng ý, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày thì sản phụ này tử vong.

Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, gia đình sản phụ Mị bức xúc nên đến công an trình báo vụ việc và yêu cầu làm rõ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của sản phụ Mị.

"Kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong khoảng 2 tuần nữa. Sau khi có kết luận từ ngành chức năng, bệnh viện sẽ mời người nhà sản phụ lên làm việc", ông Phúc khẳng định.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, cho biết sở đã nắm thông tin và đã thành lập hội đồng chuyên môn. Khi nào có kết luận của hội đồng thì sở sẽ thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-12-12-2018-co-giao-dung-bang-dinh-dan-mieng-tre-vi-noi-bay-a254701.html