Tin tức ngày 9/12: Đâm thấu ngực bạn cùng trọ vì... 'buôn' điện thoại gây ồn ào

Nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu, giao thông ngưng trệ; Cháy lớn kho hàng rộng 2.000 m2 gần chợ Vinh; Đâm thấu ngực bạn cùng phòng trọ vì buôn điện thoại to giữa đêm khuya... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 9/12.

Dưới đây là nội dung chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 9/12:

Từ khoảng 2 giờ ngày 9/12, trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn. Cơn mưa kéo dài liên tục đến 9h30 sáng cùng ngày vẫn chưa dứt. Mưa to khiến các tuyến phố ngập sâu, giao thông ngưng trệ. Nhiều người dân sống trên các tuyến đường này cho biết, đã từ rất lâu rồi mới chứng kiến cảnh ngập lụt khủng khiếp như thế này. (Ảnh: Nước ngập sâu ở đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng).

Đến chiều 9/12, hàng chục công nhân vẫn đang tập trung xếp đá vào lưới sắt để gia cố 2 vị trí sạt lở tại Km799+890 và Km799+920 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng). Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, sạt lở xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày do mưa lớn. Sau khi nhận thông tin, Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã điều động 70 công nhân cùng máy móc đến hiện trường, thực hiện gia cố sạt lở. Đại diện Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết, ngành đường sắt đã dùng các tàu SE9, SE10, SE21, SE22 chạy đối lưu ở hai đầu sạt lở để vận chuyển hành khách, đảm bảo việc đi lại của hành khách không bị gián đoạn. (Ảnh: VTC News)

Lúc 8h15 ngày 9/12, xe khách 29 chỗ BKS 22B-00545 di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Lào Cai. Đến km 33+700 (địa phận huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), xe này đã tông vào xe khách 29 chỗ BKS 21B-00021. Cú va chạm mạnh khiến xe khách BKS 22B- 00545 bị lật chắn ngang đường cao tốc, xe khách còn lại đâm vào dải lan can, bẹp nát đầu. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhiều hành khách hoảng loạn.

Khoảng 13h20 ngày 9/12, một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà kho trên đường Nguyễn Thái Phiên (gần chợ Vinh), phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Được biết, đây là khu vực tập kết các mặt hàng như bánh kẹo, bột mì, đồ gia dụng của các tiểu thương chợ Vinh rộng khoảng 2.000m2. Phát hiện sự việc, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy. Người dân các ki-ốt xung quanh nhanh chóng bốc dỡ các loại hàng hóa sơ tán ra ngoài. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan rộng nên đến hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Khoảng 3 giờ ngày 9/12, một chiếc xe tải chở vôi mang BKS 90C.065.19 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn qua xóm Đồng Trụ, xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bị mất lái, lao vào ki-ốt vật liệu xây dựng của hộ gia đình Anh Diễn ở bên phải đường. Chiếc xe tải đâm sập cửa cuốn của ki-ốt rồi lao vào bên trong, đè nát nhiều gạch, ngói, bao xi măng sau đó lật nghiêng. Do vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng nên không có người bên trong ki-ốt. Hai người ngồi trên xe tải, một tài xế bị gãy chân, người còn lại chấn thương sọ não, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Infonet)

Ngày 9/12, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm người truy sát 2 thanh niên đến thiệt mạng tại quán cháo vịt ở quận 2 vào tối 23/11 về tội “Giết người”. Nhóm người gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Duy Long (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Dương Văn Tin (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam), Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Phạm Thanh Hậu (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Bùi Văn Quý (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Công Trưởng (32 tuổi), Lê Công Chí (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Thanh Tứ (27 tuổi, ngụ quận 8). Nạn nhân là anh Võ Văn Phát (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quí (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Khuya 23/11, anh Phát và Quí cùng 3 người khác ngồi nhậu tại quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (quận 2, TP HCM). Khoảng 10 phút sau, nhóm Hải cũng đến quán, ngồi nhậu ở một bàn khác. Trong lúc nhóm của Hải dùng loa thùng di động của quán để hát karaoke thì Phát sang xin hát một bài góp vui. Sau đó, Phát trả lại micro cho nhóm của Hải rồi về bàn mình ngồi. Lúc này, 1 người trong nhóm Hải cho rằng Phát cười đểu nên bực tức. Sau khi về nhà trọ, còn tức chuyện ở quán cháo vịt nên Hải kéo người đến quán gặp nhóm của Phát để nói chuyện. Vừa đến nơi, Hải cầm hung khí lao tới đâm Phát, đánh Quí bị thương. (Ảnh: Quán cháo vịt nơi xảy ra sự việc)

Ngày 9/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lang Thị Liên (ảnh, SN 1984, trú xã Mậu Đức, Con Cuông, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”. Thấy gia đình chị Lô Thị Đ. (SN 1981, trú xã Bình Chuẩn, Con Cuông) có con gái Lương Thị M. (SN 2003) phổng phao nên Liên lân la bắt chuyện, ngỏ lời muốn đưa cháu M. sang Trung Quốc cùng mình. Sau đó, Liên bán cháu M. cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) với giá 7 vạn nhân dân tệ. Sau khi bán cháu M., Lang Thị Liên gửi về cho gia đình cháu 80 triệu và thông báo cháu bé đã đi lấy chồng Trung Quốc. Biết con gái bị bán sang Trung Quốc, chị Đ. đã nhờ chị Vi Thị T. (SN 1978, trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, đã từng sang Trung Quốc và thông thạo địa hình) sang Trung Quốc đón cháu M. về. Khi tìm được cháu M. ở nhà chồng cháu này, chị T. dẫn cháu đi trốn. Bỏ chạy được khoảng 5km thì cháu M. và chị T. bị bắt trở lại. Liên gọi điện cho chồng của chị T. yêu cầu phải mang số tiền 11 vạn nhân dân tệ sang Trung Quốc để chuộc người, nếu không sẽ “cắt gót chân cháu M.”. Lo sợ trước sự an toàn tính mạng của chị T. và cháu M., người thân đã trình báo cơ quan công an. Với sự phối hợp với Công an Trung Quốc và tổ chức quốc tế Rồng Xanh, cháu Lương Thị M. và chị Vi Thị T. được giải cứu, đưa về Việt Nam.

Ngày 9/12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Thông tin ban đầu, Nguyễn Trọng Nghĩa và anh Hoàng Văn Trường (43 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) cùng làm chung công ty ở khu công nghiệp Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và ở chung một phòng trọ tại ấp Phan Bội Châu (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất). Khoảng 23 giờ ngày 8/12, Nghĩa đang ngủ thì anh Trường đi nhậu về và "buôn" điện thoại gây ồn ào khiến Nghĩa tỉnh giấc. Thấy vậy, Nghĩa nhắc nhở nhưng Trường vẫn tiếp tục "buôn" điện thoại và còn thách thức. Bực tức, Nghĩa cầm con dao Thái Lan leo lên gác đâm một nhát vào ngực phải của anh Trường.

Gia Minh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-ngay-912-dam-thau-nguc-ban-cung-tro-vi-buon-dien-thoai-gay-on-ao-523600.html