Tin tức trong nước hôm nay (1/12)

Đột kích chỗ ăn chơi của khách Hàn Quốc tại Sài Gòn; Nhóm chuyên gạ khách nước ngoài mua dâm để trộm tài sản ở Vũng Tàu; Vì mâu thuẫn đưa người đến giết chồng đồng nghiệp... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 30/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 1/12:

Khuya 30/11, khách sạn Janus trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1 (TP HCM) vẫn tấp nập khách ra vào. Bất ngờ, tổ công tác thuộc Đoàn 1 liên ngành kiểm tra VHXH ập vào, phát hiện nhiều người nước ngoài đang ăn nhậu hát hò với nữ tiếp viên. Các cô gái đang ôm ấp khách vội bật dậy chạy lên tầng trên trốn. Ở nhiều phòng khác, gần 60 nữ tiếp viên đang chờ đến lượt phục vụ khách. Họ cho biết không được ký hợp đồng với khách sạn, chỉ hưởng tiền bo từ khách. Khách sạn này chỉ tiếp khách Hàn Quốc đến ăn chơi. Nữ tiếp viên được yêu cầu mặc kín đáo ở vòng ngoài, tránh cơ quan chức năng chú ý. Đến rạng sáng 1/12, tổ công tác tiếp tục phối hợp Công an phường 6 quận 3 ập vào kiểm tra quán karaoke 199 trên đường Điện Biên Phủ, phát hiện nhiều nam nữ nằm ngồi la liệt trên sofa, có dấu hiệu phê ma túy.

Rạng sáng 1/12, Công an quận 7, TP HCM bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar 396 trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nam nữ có hành vi phê ma túy. Thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều nam nữ đã tháo chạy nhưng đã bị cảnh sát chặn lại, mời về test ma túy. Trong số 86 người bị mời về làm việc, có đến 27 người (23 nam, 4 nữ) dương tính với ma túy. Ghi nhận từ cơ quan chức năng, bar 396 là một tụ điểm ăn chơi rất phức tạp trên địa bàn. Đây là lần thứ 3 quán bar này bị phát hiện để khách sử dụng ma túy. Trước đó, vào tháng 3 và tháng 9/2018, công an quận 7 cũng đã phát hiện hàng chục người sử dụng ma túy.

Chiều 1/12, công an TP Thái Bình thông tin về việc bắt giữ Hoàng Trường Thành (39 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Thành quen biết chị Nguyễn Thị Thương (28 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) qua mạng. Ngày 19/10, hai người đến huyện Vũ Thư thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Thành đã lén quay lại cảnh ân ái. Một thời gian sau, chị Thương muốn chấm dứt mối quan hệ, Thành đe dọa sẽ tung clip nóng của hai người lên mạng xã hội, gửi đến nơi làm việc và gửi cho chồng của chị Thương, nếu chị Thương không đưa cho Thành 70 triệu đồng. Ngày 23/11, tại địa phận đường 10, thuộc xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình, khi Thành đang nhận tiền từ chị Thương thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 1/12, Nguyễn Hùng Dũng (53 tuổi), Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi) và 4 nữ đồng phạm (26-52 tuổi) bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm gam để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, Môi giới và Chứa chấp mại dâm. Rạng sáng 30/11, cảnh sát ập vào nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong (TP Vũng Tàu) bắt quả tang cô gái đang bán dâm cho một người đàn ông ngoại quốc. Làm việc với cảnh sát, cô gái khai thường gạ gẫm những người ngoại quốc vào nhà nghỉ bán dâm với giá 500.000 - 800.000 đồng mỗi lượt. Khi những cô ta đưa khách vào phòng tắm chung, đồng phạm đột nhập trộm tiền. Trước khi bị bắt, cả nhóm đã lấy gần 17 triệu đồng và 100 USD của hai người nước ngoài.

Trưa ngày 30/11, sau khi hết tiết dạy, bà Phạm Thị Thu Duyên (50 tuổi, giáo viên dạy môn văn của Trường THCS Nguyễn Công Trứ thuộc phường Tân Hòa) được con gái chở bằng xe máy từ trường về nhà. Khi dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn gần cây xăng Tín Nghĩa (KP.5, P.Tân Hòa) thì bất ngờ có một đối tượng đi xe máy lao lên phía trước khoảng 4m rồi dừng lại, quay ra sau nhìn bà Duyên. Lúc đèn xanh bật lên, con gái bà Duyên cho xe chạy xe tới trước ngang tầm đối tượng trên thì bất ngờ bị người này lấy cục đá thủ sẵn ném vào giữa mặt bà Duyên khiến kính râm bể nát, mặt bê bết máu. Đối tượng sau đó đã tẩu thoát. Bà Duyên đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu với một vết rách ở mặt, nứt sóng mũi, vẹo mũi sang một bên và mất nhiều máu. Bước đầu trích xuất camera an ninh Công an xác định đối tượng ném đá vào mặt bà Duyên mặc quần lửng, áo thun, không che mặt.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Điểm, 66 tuổi ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang ở trong nhà thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới tấp. 3 thanh niên cầm ống tuýp sắt, dao và mã tấu xông vào nhà đóng cửa lại rồi hành hung ông Điểm. Một thanh niên cầm ghế phang nhiều lần vào đầu khiến ông Điểm choáng váng. Ông Điểm phản ứng thì lập tức bị nhóm thanh niên rút mã tấu chém 2 nhát vào sườn và cánh tay khiến ông Điểm bị thương nặng. Bà Phạm Thị Toại - vợ ông, đang ở nhà dưới quá sợ hãi đã tìm cách thoát ra ngoài tri hô bà con hàng xóm. Ông Châu Minh Hà, con rể ông Nguyễn Văn Điểm cho biết, đã 3 ngày trôi qua, ông Điểm vẫn còn điều trị trong bệnh viện do vết thương quá nặng.

Đến sáng nay (1/12), Đội cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP HCM vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn xuống sông mất tích. Trước đó, khoảng 0h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người đi đường cho biết 1 thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy trên cầu Sài Gòn đến giữa cầu sau đó leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử và bị nước cuốn trôi. Người này để lại xe máy, tư trang và một lá thư tuyệt mệnh cho gia đình. Rất nhiều thợ lặn đã được huy động cùng với ca nô để tìm kiếm nhưng đến sáng nay thi thể nam thanh niên vẫn chưa được tìm thấy. Đội cứu nạn cứu hộ vẫn tiếp tục duy trì một số phương tiện để tìm kiếm nhưng khu vực này tiếp giáp với nhiều ngã ba sông nên việc lặn mòn thi thể gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 30/11, ông Nguyễn Viết Hùng (52 tuổi, ngụ thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) nhờ ông Lê Quang Định (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến sửa lò sấy cà phê. Khoảng 15h, sau khi sửa xong, ông Lê Quang Căn (em trai ông Định) mượn lò để sấy cà phê và mua bia về nhậu. Ông Căn có thuê Bùi Đình Hiệp (31 tuổi, ngụ cùng xã Đắk Sắk) về phụ đốt lò và đảo cà phê. Do thấy Hiệp chưa quen việc, ông Định nói em trai thuê người khác về làm. Đến khoảng 21h, trong lúc đang nhậu, Hiệp nhớ lại việc ông Định chê mình nên gọi điện thoại cho hai thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến. Ba người lao vào đánh ông Định gục tại bàn nhậu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sáng 1/12, Công an xã Đắk Sắk cho biết đang phối hợp cùng gia đình vận động Hiệp ra đầu thú.

Khoảng 15h45 ngày 30/11, Nguyễn Văn Duy (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Thành (24 tuổi), cùng trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thành bỏ về. Một lúc sau, Duy tìm về nhà Thành để hỏi chuyện, cả hai tiếp tục chửi bới nhau. Bực tức, Duy về nhà lấy một khẩu súng, tiếp tục tới nhà đối phương đe dọa. Thấy vậy, ông Nguyễn Hữu Cương (52 tuổi, bố ruột Thành) vào can ngăn, tước khẩu súng trên tay Duy. Trong lúc giằng co, súng bất ngờ phát nổ khiến đạn trúng vào bụng ông Cương. Thấy bố bị thương, Thành dùng dao chém Duy. Sáng 1/12, thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc.

Ngày 1/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Lê Thanh Em (26 tuổi, ngụ tại Hậu Giang), Lê Văn Cậm (26 tuổi) và Chek Tra (20 tuổi) cùng ở An Giang vì liên quan đến một vụ chém chết người xảy ra trên địa bàn phường Uyên Hưng. Ngày 29/11, chị Từ Mộng Nhí (21 tuổi, ngụ ở Cà Mau) và Lê Thanh Em xảy ra mâu thuẫn trong khi làm việc tại công ty. Sau đó, chị Nhí kể lại việc này với chồng mình là Sơn Tinh (25 tuổi, ngụ ở Trà Vinh). Sơn Tinh gọi điện thoại cho Lê Thanh Em rồi hai bên xảy ra cãi vã, thách thức. Đến tối cùng ngày, khi anh Sơn Tinh đến đón vợ từ công ty về nhà thì bị Lê Văn Cậm, Lê Thanh Em, Chek Tra cùng một số người khác chặn đánh. Trong đó, Lê Văn Cậm dùng một thanh đao chém Sơn Tinh trọng thương. Do vết thương sâu và mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Khuya 30/11, Công an quận Gò Vấp vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp xảy ra. Người thân của gia đình anh M. cho biết: Khoảng 18 giờ, cả gia đình đang dọn cơm tối chuẩn bị ăn thì 4 thanh niên đeo khẩu trang bất ngờ xuất hiện. Họ vào nhà dùng súng uy hiếp, dồn tất cả mọi người (vợ con, cha mẹ anh M. và người giúp việc) vào một phòng có cửa kính cách âm. Anh M. bị một người dùng súng chĩa vào đầu, yêu cầu mở két sắt và lấy nhiều tiền mặt, vàng, nữ trang, đồng hồ, điện thoại... ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Gia đình ước tính tài sản mất gần 2 tỷ đồng. Tối cùng ngày, lãnh đạo quận Gò Vấp xác nhận có sự việc trên và cho biết nạn nhân trình báo nhóm cướp có mang theo súng. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang lấy lời khai, để làm rõ. Theo trình báo của nạn nhân, nhóm cướp lấy đi 500 triệu đồng và 10.000 USD, 1 iPad, 2 điện thoại iPhone, 2 đồng hồ đeo tay và khoảng 10 lượng vàng.

Khoảng 6h30 sáng 1/12, chiếc xe tải biển số 51C-533.15 chạy trên Quốc lộ 22, hướng từ tỉnh lộ 8 - cầu Phú Cường đi về Quốc lộ 22 thuộc địa bàn TP HCM. Khi còn cách cầu vượt Củ Chi khoảng 1km thuộc khu phố 4, thị trấn Củ Chi thì xe bị nổ lốp. Sự cố khiến xe chao đảo mất kiểm soát, chiếc xe đã đâm sập hàng chục mét dải phân cách sau đó lao qua làn đường ngược lại. Xe tải tiếp tục lao về phía trước, đâm vào hai nhà dân bên đường, làm sập phần mặt tiền. Đầu xe tải bị móp méo hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt trong cabin ngay sau đó được người dân giải thoát bằng cách dùng cây sắt cạy cửa đưa đi cấp cứu. Vụ việc khiến tình hình giao thông qua khu vực này gặp khó khăn trong nhiều giờ. Sau khi có mặt xử lý khám nghiệm hiện trường, đến 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng cũng đã điều hai xe cẩu đến hiện trường để khắc phục sự cố, giải phóng mặt bằng đảm bảo thông suốt cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-trong-nuoc-hom-nay-112-523026.html