Tin World Cup 26/6: Messi rộng đường về quê, Ronaldo bị tố chơi bẩn

Messi sáng cửa về quê nhà Argentina; Ronaldo bị tố dùng thủ đoạn không đẹp... là những tin đáng chú ý.

Tin World Cup 26/6: Messi rộng đường về quê, Ronaldo bị tố chơi bẩn

Messi rộng đường về quê

Chưa hết World Cup, quê nhà Argentina đã mở rộng cửa chào đón Lionel Messi trở về. Ông Cristian D'Amico - Phó chủ tịch CLB Newell's Old Boys tuyên bố CLB này luôn chào đón Messi nếu anh muốn quay trở lại, và đó sẽ là ước mơ "không thể tin nổi". Newell's Old Boys chính là nơi Messi đã thi đấu suốt 6 năm (từ 1994 -2000) trước khi chuyển sang CLB Barcelona vào năm 2001.

Ronaldo bị tố chơi bẩn

Trận đấu giữa Iran và Bồ Đào Nha đã khéo lại với nhiều tình huống tranh cãi. Trong số đó có pha phạm lỗi của Ronaldo với cầu thủ đội bạn được trọng tài Enrique Caceres tặng cho một chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Iran Carlos Queiroz đã công kích thậm tệ quyết định này: "Đó là thẻ đỏ rõ ràng, Ronaldo xứng đáng bị đuổi khỏi sân. Câu hỏi của tôi lúc này không phải về trọng tài nói riêng nữa. Mà đó là về thái độ của họ, cá tính và sự dũng cảm của họ. Quyết định phải rõ ràng và công bằng với tất cả mọi người. Theo tôi, ông Infantino và FIFA, VAR đang làm việc không tốt. Đó là thực tế”.

Toni Kross tiết lộ về pha bóng lịch sử

Trong buổi họp báo mới nhất, Toni Kroos đã chia sẻ về cú sút phạt phút bù giờ cứu vãn tình thế cho Đức. Theo đó, ý định ban đầu của anh là treo bóng vào trong, "tuy nhiên Marco Reus đã tiến đến phía tôi và bảo rằng 'Nhìn vào chiều cao của các cầu thủ Thụy Điển đi em, khó mà có thể đánh đầu vào nên là em phải sút thôi. Tôi đáp lại rằng không thể ghi bàn ở cự li này. Reus nói tiếp 'Anh đứng trong vòng cấm, hãy chuyền cho anh, anh sẽ chặn bóng và em sẽ sút".

Thụy Sỹ thở phào

3 cầu thủ Thụy Sỹ có màn ăn mừng gây tranh cãi ở trận gặp Serbia là Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka và thủ quân Stephan Lichtsteiner đã thoát án treo giò vào phút cuối. BHL Thụy Sỹ rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm trước trận đấu quyết định gặp Costa Rica. FIFA đã nhẹ tay chỉ phạt tiền 10.000 franc Thụy Sỹ với trường hợp của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri, còn Lichtsteiner chỉ nhận 1 nửa mức phạt đó.

Lewandowski hờn dỗi đồng đội

2 trận thua liên tiếp đã sớm tước đi cơ hội vào vòng 16 đội của Ba Lan. Ngôi sao sáng giá nhất đội là Robert Lewandowski đã trả lời báo chí về việc đồng đội của anh tệ thế nào trong giải đấu: "Tôi không thể tạo nên khác biệt khi chẳng có gì. Không ai có thể vừa lấy bóng, vừa rê qua 5 cầu thủ lẫn thủ môn rồi ghi bàn. Tôi sẽ giận dữ nếu mình có cơ hội và bỏ lỡ nhưng đội bóng thực sự thiếu chất lượng. Có một khoảng cách khổng lồ về đẳng cấp. Tôi là một tiền đạo sống nhờ những pha kiến tạo nhưng chẳng có cơ hội nào để ghi bàn cả”.

Minh Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-world-cup-266-messi-rong-duong-ve-que-ronaldo-bi-to-choi-ban-d261817.html