Tin yêu và kỳ vọng

LTS: Nhân kỷ niệm 48 năm ngày Báo SGGP xuất bản số đầu tiên và nhân dịp Báo SGGP mở đợt cải tiến về hình thức và nội dung, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến chúc mừng, bày tỏ niềm tin yêu và kỳ vọng, mong muốn Báo SGGP ngày càng phát triển để xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.

Phóng viên Nguyên Khôi, Báo SGGP trong một chuyến công tác ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

Phóng viên Nguyên Khôi, Báo SGGP trong một chuyến công tác ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

Đồng chí NGUYỄN THỊ BÉ HAI - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân:

Đầu tư chiều sâu các chuyên đề

Là bạn đọc thường xuyên của Báo SGGP trong nhiều năm qua, tôi cho rằng sự cải tiến của báo là một tín hiệu rất đáng mừng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trong thời đại công nghệ số.

Để Báo SGGP đến gần hơn với bạn đọc, ngoài việc đầu tư nâng chất lượng nội dung, thì hình thức thể hiện trên mặt báo là rất quan trọng. Trước hết, đối với phiên bản báo giấy, cần đầu tư về nội dung các chuyên đề thời sự, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, cần cải tiến hình thức trình bày cho sinh động, hấp dẫn hơn, như tăng biểu đồ, infographic, hình ảnh. Đối với phiên bản điện tử, báo cần tăng cường đưa thông tin trên nhiều nền tảng, đa phương tiện nhằm tiếp cận nhu cầu đa dạng của bạn đọc. Ngoài ra, các bản tin, bài đăng online cần cô đọng, súc tích, giảm số lượng chữ, tăng hình ảnh, video... Đồng thời, báo cần điều chỉnh cỡ chữ tùy chọn trong các bản tin theo nhu cầu của bạn đọc, nhất là bạn đọc lớn tuổi.

Ông TRẦN QUANG TUẤN - Quận 1, TPHCM:

Chỗ dựa về nguồn tin cho cán bộ, đảng viên

Những ngày này, TPHCM và cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều thành tựu nổi bật. Đồng hành cùng dân tộc trong 48 năm ấy, Báo SGGP ngày càng giữ vững vị trí, vai trò truyền thông của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân; tiếp nhận những ý kiến, những phản ánh và mong muốn của người dân đến các cơ quan chức năng hành chính. Qua đó, góp phần dựng nên bức tranh rực rỡ về công cuộc đổi mới từng ngày của quê hương, đất nước.

Là bạn đọc Báo SGGP từ những ngày đầu thành lập đến nay, tôi chứng kiến gần như trọn vẹn sự phát triển của tờ báo qua từng giai đoạn. Thuận lợi có, khó khăn cũng không ít, song các phóng viên của Báo SGGP đã lăn xả vào thực tiễn cuộc sống, truyền tải hình ảnh của sức lao động miệt mài, sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của doanh nghiệp, người lao động, góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới.

Báo SGGP vẫn kiên trì mục tiêu, định hướng của mình, không chạy theo những tin tức “giật gân”, không chiều theo các nhu cầu tìm tòi tin tức dị thường để tìm kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, Báo SGGP đã và đang là chỗ dựa không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa bàn dân cư về nguồn tin chính thống.

Ông VŨ HUY LONG - TP Thủ Đức, TPHCM:

SGGP đã sát cánh với chúng tôi

Cách đây hơn chục năm, khu phố tôi ở có một điểm sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường rất nặng nề. Chúng tôi không đủ thẩm quyền để điều tra cũng như xác định trẻ nhỏ bị bệnh ho hay các bệnh về hô hấp có liên quan đến cơ sở này hay không. Chúng tôi đã phản ánh với Báo SGGP. Ngay ngày hôm sau, Báo SGGP đã cử

phóng viên đến. Ngoài ghi nhận “mùi lạ”, lắng nghe phản ánh của chúng tôi, phóng viên còn tiếp cận các biên bản cuộc họp tổ dân phố, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc của một số người dân. Vài ngày sau khi bài viết phản ánh đăng trên Báo SGGP thì cơ sở đó đã bị kiểm tra. Chủ cơ sở bị lập biên bản, và một thời gian ngắn sau thì cơ sở dọn đi nơi khác.

Từ sự việc này, chúng tôi tin tưởng vào Báo SGGP. Có chuyện gì bức xúc, chuyện gì hay, chúng tôi đều phản ánh với Báo SGGP. Chúng tôi luôn mong mỏi Báo SGGP sẽ tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi phản ánh mọi mặt trong đời sống.

Ông LÊ QUANG HUY - Giáo viên Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang:

Nhiều cải tiến thu hút độc giả

Đã thành thói quen, ngày nào tôi cũng đọc Báo SGGP online lẫn báo giấy. Cũng chính vì yêu thích Báo SGGP nên tôi đã cộng tác với báo trong những năm qua.

Thời gian gần đây, Báo SGGP đã có nhiều chuyên mục, thông tin đa dạng, phong phú. Báo SGGP đã cải tiến cách trình bày theo xu hướng báo chí hiện đại, điều chỉnh nội dung, kết cấu một số chuyên mục theo hướng cô đọng, hàm súc hơn. Tôi thích nhất cuộc thi của báo: Cuộc thi Phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” nay với tên gọi mới là “Tỏa sáng giá trị Việt 2022-2023”. Cuộc thi không chỉ giới thiệu nhân tố mới mà còn có chất lượng, chân thật, hấp dẫn và đầy tính nhân văn, lôi cuốn được sự theo dõi của bạn đọc, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Điều nổi bật nhất ở Báo SGGP là sự kết hợp hài hòa giữa yêu cầu của một tờ báo Đảng, vốn rất chuẩn mực, thông tin chính thống với những nội dung phong phú: Chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa... tạo sức hấp dẫn với bạn đọc. Tin tức, bài viết cô đọng, thu hút độc giả không bỏ sót nội dung nào. Trong thời kỳ bùng nổ và cạnh tranh quyết liệt về thông tin, đặc biệt trước sự tiến công của các thế lực thù địch, Báo SGGP luôn giữ vững vị trí là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí. Nhân kỷ niệm 48 năm ra đời số báo đầu tiên, xin chúc Báo SGGP luôn phát triển, vững mạnh và là người bạn tin cậy, gần gũi của bạn đọc gần xa.

NHÓM PV ghi

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tin-yeu-va-ky-vong-post688463.html