Tình anh dành cho em dài vô tận

Ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), mọi người hay nhắc tới chuyện tình ngọt ngào kéo dài hơn 9 năm rồi tiến tới hôn nhân của chàng sĩ quan trẻ dân tộc Tày với nữ bác sĩ dân tộc Hoa. Họ là Thượng úy Nguyễn Thái Hải (sinh năm 1996), Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị và Mông Thị Huyền Ngọc (sinh năm 1997).

Hải sinh ra đã không biết mặt bố. Tuổi thơ của Hải là những tháng ngày thiếu thốn, cơ hàn. Nhưng bù lại, mẹ đã dành trọn vẹn tình yêu thương và niềm hy vọng vào Hải. Cũng vì hoàn cảnh, tháng 6-2014, tốt nghiệp Trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên), Hải tạm gác ước mơ vào giảng đường đại học, quyết định đi làm để có tiền chăm sóc, đỡ đần mẹ. Thương và hiểu con, mẹ đã động viên Hải thực hiện ước mơ tuổi trẻ. Bằng nỗ lực và sự cố gắng của bản thân, tháng 9-2015, Hải có tên trong danh sách nhập học tại Trường Sĩ quan Chính trị trong niềm vui nghẹn ngào của mẹ và người thân.

Ngồi bên ấm trà thơm, tôi bất ngờ hỏi: “Sao Hải lại lấy tài khoản Facebook là Hải Ngọc Khánh?”. Hải cười: “Đó là tên các thành viên trong gia đình nhỏ của em, anh ạ!”. Nói rồi Hải giãi bày: “Tình yêu của chúng em là câu chuyện dài. Ngày học THPT, em phải ở trọ gần trường (cách nhà hơn 30km). Hằng ngày, trên đường đi học, em thường song hành với cô gái có mái tóc dài óng ả, thướt tha. Tìm hiểu qua bạn bè, em biết cô ấy tên Mông Thị Huyền Ngọc, nhà cách trường không xa. Vì kết mái tóc của cô ấy, em quyết tâm phải làm thân với cô ấy cho bằng được. Ban đầu, Ngọc ngượng ngùng né tránh, không muốn làm bạn. Không nản, em chuyển sang dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”. Vậy mà cũng phải mất một năm Ngọc mới nhận lời làm bạn của em, rồi làm người yêu, khi đó em học lớp 12, còn cô ấy học lớp 11”.

Vợ chồng Thượng úy Nguyễn Thái Hải - Mông Thị Huyền Ngọc.

Tình bạn, tình yêu của cả hai cứ trôi êm đềm theo thời gian. Tháng 10-2021, sau khi tốt nghiệp Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), Mông Thị Huyền Ngọc tiếp tục theo học chứng chỉ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, thời gian 18 tháng. Hoàn thành chứng chỉ, Ngọc xin về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên công tác. Khoảng thời gian đôi bạn trẻ đều là sinh viên, biết bao cánh thư, cuộc điện thoại vội vàng và những lần cô gái có mái tóc dài suôn mượt “tranh thủ ngược” thăm chàng lính học viên đã minh chứng cho một cuộc tình thủy chung son sắt.

Sau hơn 9 năm hẹn hò qua lại, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu xuân 2023 bằng một đám cưới không quá ồn ào nhưng tràn ngập yêu thương, hạnh phúc. Tháng 8-2023, đang ở cương vị Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Thượng úy Nguyễn Thái Hải được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 2. Cũng thời điểm đó, cặp vợ chồng trẻ Hải-Ngọc có thêm thành viên mới là bé gái Nguyễn Ngân Khánh.

Những ngày tranh thủ về phép, Hải dành mọi thời gian cho vợ và thiên thần nhỏ. Hải kể, chuyện để vợ cắt bỏ mái tóc dài cũng là cả sự đấu tranh tư tưởng trong lòng. Tranh thủ Hải về phép, Ngọc thủ thỉ với chồng: “Anh ơi, em cắt bớt tóc đi nhé, để như này dài quá!”. Hải thoáng sững trong lòng, bảo: “Em cứ để vậy đi, anh thấy đẹp mà”. Và để chồng không buồn khi mình đưa ra quyết định cắt mái tóc dài, Ngọc đã phải phân tích, thuyết phục chồng khá lâu, bởi Ngọc biết anh yêu vợ và cũng vô cùng nâng niu, trân trọng mái tóc dài của vợ. Hải "bị" vợ thuyết phục, xúc động nói: “Em à, mái tóc em dù có ngắn hơn nhưng tình anh dành cho em sẽ luôn dài vô tận...”.

Nghe Thượng úy Nguyễn Thái Hải chia sẻ chuyện tình yêu, chuyện gia đình, tôi thầm nghĩ: Hạnh phúc gia đình của người lính thật vô cùng giản dị. Chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập và ánh mắt họ cùng nhìn về một hướng, mọi khó khăn, vất vả trong cuộc sống sẽ dễ dàng vượt qua.

Bài và ảnh: HOÀNG HANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-anh-danh-cho-em-dai-vo-tan-754723