Tình bạn già xuyên biên giới trước đại dịch Covid-19

Bất chấp đại dịch Covid-19 đang lan rộng ở khắp toàn cầu, hai cụ già người Đức và Đan Mạch hằng ngày vẫn gặp nhau tại khu vực biên giới giữa hai nước để xóa tan cảm giác cô đơn khi tuổi già.

Cụ bà Inga Rasmussen, 85 tuổi, người Đức và cụ ông Karsten Tüchsen, 89 tuổi, người Đan Mạch đều là những người góa vợ, góa chồng. Họ làm bạn với nhau cách đây 2 năm và thường ngày vẫn gặp nhau tại Aventoft - khu vực biên giới giữa Đức và Đan Mạch.

Đầu tháng 3-2020, Đức quyết định đóng cửa biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Đan Mạch, để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, quyết định này không ngăn cản được tình bạn của đôi bạn già Inga và Karsten. Theo ParisMatch, hằng ngày, bà Inga Rasmussen vẫn lái xe ô tô từ Gallehus, phía Nam Đan Mạch, để đến Đồn biên phòng Aventoft. Còn ông Karsten Tüchsen Hansen đi từ nhà ở Süderlügum tới biên giới với Đan Mạch bằng xe đạp điện với quãng đường 7,5km.

 Nói chuyện hằng ngày giúp hai cụ Inga và Karsten bớt cô đơn khi tuổi già. (ảnh: DPA).

Nói chuyện hằng ngày giúp hai cụ Inga và Karsten bớt cô đơn khi tuổi già. (ảnh: DPA).

Một lần, Thị trưởng Tønder - một thị trấn ở miền Nam Đan Mạch, bắt gặp hai cụ đang ngồi trò chuyện ngay tại barrie ngăn cách giữa Đan Mạch và Đức. Hình ảnh đó khiến ông vô cùng xúc động nên đã chụp ảnh đưa lên facebook với lời nhắn nhủ: "Chúng ta hãy đoàn kết trong giai đoạn khó khăn này và cùng nhau tìm ra giải pháp". Bức ảnh của Thị trưởng Tønder cho thấy, 2 cụ rất tôn trọng và thực hiện đúng quy định khi tiếp xúc: Không ôm hôn và ngồi nói chuyện cách xa 2m… Hai cụ còn mang theo đồ ăn nhẹ và đồ uống không cồn. Bài viết của Thị trưởng Tønder ngay sau đó nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng và được báo chí Đan Mạch và Đức trích dẫn lại.

Trong bài trả lời trên nhật báo Der Nordschleswiger, một tờ báo Đan Mạch phiên bản tiếng Đức, mới đây cụ Inga cho biết, cụ và ông Karsten chỉ là bạn. Những cuộc gặp ở biên giới hai nước đã giúp các cụ thoát khỏi nỗi cô đơn - một khó khăn lớn với người già. "Thật đáng buồn, nhưng chúng tôi không thể làm khác được. Tôi muốn luôn ở bên Karsten", cụ Inga Rasmussen chia sẻ trên Đài Phát thanh quốc tế Đức Deutsche Welle.

Sự cô đơn của cụ Inga cũng là tình trạng chung ở Đức nói riêng và châu Âu nói chung. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia của Đức, trong năm 2019, dân số của nước này đã đạt mức cao kỷ lục 83,2 triệu người nhờ sự gia tăng số người nhập cư, tuy nhiên, tốc độ tăng dân số của Đức lại ở mức chậm nhất kể từ năm 2012. Hiện Đức là một trong những nước có dân số già nhất thế giới với tỷ lệ tử vong cao hơn so với tỷ lệ sinh ra kể từ năm 1972.

PHƯƠNG LINH (theo ParisMatch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tinh-ban-gia-xuyen-bien-gioi-truoc-dai-dich-covid-19-614163