Tình bạn

Lũ trẻ ríu rít ùa ra khi tiếng trống tan trường vừa điểm. Xốc lại chiếc ba-lô đựng sách vở đeo trên lưng, Phiên lách qua đám đông, đôi chân khập khiễng lê bước chậm chạp. Mọi ngày, có Thái ở bên cạnh, Phiên yên tâm hơn và quãng đường về nhà cũng dường như ngắn lại. Sự có mặt của cậu bạn thân cùng làng làm lũ bạn ác ý muốn nghĩ ra đủ thứ trò châm chọc Phiên cũng không dám.

Vừa qua khúc quanh trên đoạn đường về làng, chợt có hai cậu học sinh lớp trên, dựng xe đạp chắn ngang đường, hất hàm hỏi Phiên:

- Ê, thằng “thọt” kia, mày chào bọn tao chưa đấy?

Sợ hãi, Phiên không dám phản ứng, lầm lũi định đi tiếp. Hai đứa kia không chịu buông tha, nhảy ra chặn trước mặt vẻ đe dọa. Nhớ lời Thái dặn, Phiên nhìn quanh rồi kêu thật to cầu cứu người đàn ông đang cắm cúi tưới luống rau ven đường. Nghe thấy tiếng Phiên, ông này ngó lên cất giọng quát to khiến hai đứa học sinh kia len lén lên xe bỏ đi. Cất tiếng cảm ơn người đàn ông đang tưới rau, Phiên lại cà nhắc bước đi, lòng thầm ước, giá như có Thái bên cạnh.

Hoàn cảnh thiếu may mắn, hai chân bị co quắp, phát triển không đều nhau ngay từ khi mới sinh khiến Phiên đi lại xiêu vẹo, khó nhọc. Bố cậu thì ốm yếu không làm được việc nặng. Mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai nhọc nhằn của người mẹ. Nhưng dù khó khăn, vất vả đến mấy, bố mẹ của Phiên vẫn cố gắng lo cho cậu con trai khuyết tật được học hành tươm tất với hy vọng sau này con mình có cuộc sống khá hơn. Phiên học giỏi, nhưng tính tình lại rụt rè, yếu đuối, cho nên hay bị lũ trẻ ngỗ ngược bắt nạt, mang ra trêu đùa. Nhiều hôm, đón con ở cổng trường, mẹ của Phiên chỉ biết rơm rớm nước mắt thương con khi thấy quần áo Phiên bị vấy mực bẩn, chân tay thì đầy vết xây xước. Chuyện rồi cũng đến tai cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô đã đến tận nhà thăm hỏi gia đình của Phiên, tổ chức họp lớp, kêu gọi các bạn cùng lớp chung tay giúp đỡ cậu bé khuyết tật. Rồi cô phân công cậu bạn ở gần nhà Phiên là Thái ngồi cùng bàn, kèm cặp, giúp đỡ Phiên. Hằng ngày, Thái đều đặn đạp xe qua nhà đèo Phiên đi học. Không ít lần, cậu phải đứng ra bảo vệ, che chở khi Phiên bị lũ trẻ trêu chọc. Mấy hôm vừa rồi, do đợt gió mùa tràn về, Thái bị cảm lạnh không đi học được, nằm bẹp ở nhà. Thế là cứ đi học về, Phiên lại vội vã sang nhà Thái, giúp bạn một số việc, chép lại bài và giảng cho bạn những phần kiến thức cô giảng ở lớp.

Tình bạn giữa hai cậu bé lan tỏa trong vùng và là tấm gương để nhiều bạn nhỏ học tập và các bậc cha mẹ nhắc nhở con cái noi theo. Ban giám hiệu nhà trường cũng phát động phong trào “tương thân, tương ái” từ câu chuyện của Thái và Phiên tới toàn thể học sinh. Cũng nhờ vậy, hiện tượng gây gổ, bắt nạt bạn ở các lớp dần giảm hẳn, thay vào đó là những việc làm tốt đẹp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng một môi trường học tập ấm áp tình bạn bè.

KHƯƠNG NHÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38362802-tinh-ban.html