Tình cảm trong tôi

Tất cả mọi người đều biết về tình cảm tôi dành cho cậu trong trái tim này nhưng riêng cậu thì vẫn ngốc ngếch và chẳng hiểu gì cả.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi và cậu là bạn thân của nhau, dính nhau như đôi sam vậy, làm việc gì hay tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng không thể thiếu mặt nhau. Tất cả mọi người đều biết về tình cảm tôi dành cho cậu trong trái tim này nhưng riêng cậu thì vẫn ngốc ngếch và chẳng hiểu gì cả. Nhiều khi tôi đến phát bực bởi tính cách trẻ con ngây thơ hồn nhiên của cậu, cậu vô tư cầm tay hay ôm lấy tôi mà không biết rằng đằng sau khuôn mặt lạnh tanh và cau có ấy là một trái tim đang đập loạn nhịp.

Đã hơn một lần tôi muốn nói ra tình cảm giấu kín của mình bởi sự khích lệ của bạn bè nhưng không hiểu sao giây phút tôi mở miệng cứ như có thứ gì đó vô hình đang cố chặn lại, tôi không thể nói và cuối cùng đành lái sang chủ đề khác.

Ảnh minh họa

Tôi rất thất vọng về bản thân mình. Tôi không nghĩ một người như mình có thể sánh vai với cậu mọi lúc được. Cậu học giỏi và có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây xung quanh, còn tôi chỉ là một con ngốc hay tức giận, cáu gắt, học hành chẳng ra đâu cả, sao cậu có thể chịu đựng được tôi mà không hề trách móc nửa lời?

Ngày hôm nay, tôi đã chính thức giận dỗi cậu. Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu nhưng sao cậu không chịu hiểu, cậu cười và nghĩ rằng tôi đang trêu đùa mình như mọi khi mà thôi. Tôi tức giận và bỏ đi với nụ cười nhạt trên môi. Tôi khóa chặt của phòng, trùm chăn kín mít và đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man…

Hôm sau, tôi vẫn đến lớp và nói chuyện với cậu bình thường như mọi khi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn giữ mãi tình bạn hồn nhiên của chúng ta cho đến phút chót. Nếu như cậu hiểu ra tình cảm của tôi liệu ta có thể vô tư nói chuyện, khoác vai nhau đi học như xưa được nữa không hay tôi đã vô tình xây nên một khoảng cách ngăn cản giữa chúng ta được gọi là ngại ngùng.

Tôi không cần câu trả lời từ cậu, được ngắm nhìn nụ cười của cậu mỗi ngày, đươc nói chuyện, quan tâm đến nhau thỏa thích mà không sợ hãi, như vậy đã là quá đủ đối với tôi. Cứ xem như đây là dấu ấn đầu tiên trên con đường đời mà tôi đang đi, một dấu ấn đẹp đẽ, hồn nhiên khó phai mờ…

Tác giả: Đặng Huyền Phương (Đăk Lăk)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/tinh-cam-trong-toi.html