Tình cảm từ hậu phương

Vào giờ sinh hoạt buổi tối đầu tuần (ngày 13-4), chỉ huy các trung đội của Đại đội 1, Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức đọc nội dung bức thư của ông Nguyễn Hữu Hoàn, thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh gửi cho cán bộ, chiến sĩ trong đại đội.

Ông Hoàn là bố của Binh nhì Nguyễn Mạnh Hùng, chiến sĩ thuộc Trung đội 1, Đại đội 1.

Bức thư đánh máy trên hai trang giấy A4 của ông Hoàn đã khiến hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị xúc động. Mở đầu trang thư, ông viết: “Do đại dịch Covid-19 nên hai tháng qua, người thân không được lên đơn vị thăm các chiến sĩ. Là phụ huynh ai cũng nhớ và mong muốn được gặp con mình. Đầu xuân đưa con lên đơn vị nhập ngũ, được chứng kiến khuôn viên doanh trại quân đội bề thế, khang trang, xanh, sạch, đẹp; cán bộ đón tiếp niềm nở, chu đáo. Đặc biệt, hằng tuần nghe con gọi điện về thông báo đã dần trưởng thành trong môi trường quân ngũ; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, toàn đơn vị khỏe mạnh, yên tâm công tác và an toàn tuyệt đối, chúng tôi-những người làm cha làm mẹ đều rất vui mừng”.

Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và bố trong ngày lên đường nhập ngũ (giữa tháng 2-2020).

Trong thư gửi đơn vị, ông Hoàn cảm ơn đội ngũ cán bộ các cấp như những người anh, người chú tận tình giúp đỡ chiến sĩ từng bước hòa nhập và trưởng thành. Ông động viên các chiến sĩ trẻ những ngày đầu trong môi trường quân ngũ chắc gặp nhiều khó khăn, nhưng dần sẽ quen và hãy phát huy truyền thống cha anh, không ngừng tu dưỡng phấn đấu để có sức khỏe tốt, huấn luyện đạt kết quả cao, chấp hành nghiêm kỷ luật. Theo ông Hoàn, các chiến sĩ trẻ hãy làm những gì để lưu lại kỷ niệm đẹp về nhau. Dù sau hai năm hoàn thành nhiệm vụ, có người ở lại phục vụ quân đội, có người về xây dựng quê hương, nhưng mỗi khi có dịp gặp lại thì những câu chuyện thời quân ngũ sẽ mãi là những gì đáng nhớ và đẹp đẽ nhất.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 11 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên nhận được sự động viên của người thân chiến sĩ, qua đó giúp bộ đội thêm yên tâm công tác trong những ngày đầu quân ngũ. Trong thời gian qua, chất lượng huấn luyện, nền nếp chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, đời sống văn hóa tinh thần của Đại đội 1 luôn dẫn đầu tiểu đoàn. Với chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã tốt nghiệp đại học nên rất chững chạc và nhanh nhẹn. Là một đảng viên gương mẫu, Hùng luôn quan tâm chăm lo và giúp đỡ đồng đội hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ông Nguyễn Hữu Hoàn hiện làm Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tương Giang và là một đảng viên mẫn cán tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương. Ông bà nội của Hùng cũng là đảng viên và có nhiều đóng góp cho cách mạng. Ngoài việc gửi thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, ông Nguyễn Hữu Hoàn còn gửi tặng đơn vị 250 chiếc khẩu trang vải chống thấm, góp phần giúp bộ đội phòng dịch Covid-19 hiệu quả.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tinh-cam-tu-hau-phuong-615535