Tình cảnh hiểm nghèo của chàng trai yêu thương mẹ hết mực

Mồ côi cha từ nhỏ, Núi sống với người mẹ nghèo khó, bệnh tật. Vừa qua trên đường đi làm về, em bị ngã xe vỡ hộp sọ. Hiện sự sống đang rất nguy kịch.

Tai nạn nghiệt ngã khiến Núi hôn mê, nguy kịch.

Tuổi thơ của em Trần Đình Núi (SN 2007, ở giáo xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là chuỗi ngày thật khó khăn, cám cảnh vô cùng. Núi sống cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp, đến cái bàn học em cũng chưa từng có.

Bố mất khi còn thơ ấu, mẹ em không lanh lẹ như người bình thường. Vốn là hộ nghèo ở địa phương, từ nhỏ lại thiếu thốn cả tinh thần nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc học của Núi. Dù cô thầy rất quan tâm động viên nhưng em vẫn mặc cảm, tự ti.

Hai mẹ con sống trong căn nhà tồi tàn, thiếu thốn.

Hết lớp 9, Núi xin phép cô, mẹ nghỉ học. Lời bộc bạch của Núi khiến cô giáo của em rơi nước mắt: "Em nghỉ học, nhưng em sẽ không làm cô thất vọng, em sẽ kiếm tiền để nuôi mẹ. Mẹ khổ vì em quá rồi cô ạ".

17 tuổi, dù dáng vẻ nhỏ gầy như đứa trẻ lớp 5-6 nhưng hằng ngày Núi vẫn đội nắng, đội mưa đi phụ hồ hay làm bất cứ việc nặng nhọc gì để kiếm thêm hỗ trợ mẹ. Ai nhìn Núi cũng thương, khâm phục chàng trai siêng năng, có hiếu với mẹ từ nhỏ.

Các y bác sĩ đang làm hết sức để duy trì sự sống của Núi.

Nhưng số phận quá nghiệt ngã với em. Tối 6/5 vừa qua, trên đường đi làm về, trời nổi gió to khiến em bị tai nạn ngã xe vỡ hộp sọ. Em nằm bất động trên đường, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TX Kỳ Anh.

Núi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sỹ đã mổ cấp cứu, lấy phần hộp sọ gửi chờ cấy ghép. Núi hiện trong tình trạng hôn mê, sự sống chưa biết ra sao.

Từ một chàng trai ngoan ngoãn, hiếu thảo, em Trần Đình Núi giờ nằm bất động, sự sống hết sức mong manh.

Mấy ngày nay, mẹ của Núi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để kiếm tiền điều trị cho con. Người mẹ nghèo, bệnh tật nhìn đứa con nằm bất động trên giường bệnh mà muốn ngã quỵ.

Mong rằng qua đây, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp người phụ nữ khốn khổ cứu lấy đứa con tội nghiệp của chị. Giúp em Núi sớm vượt qua kiếp nạn, sớm bình phục trở về sống với mẹ.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-canh-hiem-ngheo-cua-chang-trai-yeu-thuong-me-het-muc-post682767.html