Tình người trong cơn lũ mang tên Sepian Senamnoy tại Lào

Những người Việt sống tại bản Mạy huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu đã cảm thấy ấm lòng hơn, vững tâm hơn khi được những người đồng hương cứu giúp.

Trong hoạn nạn mới thấu được tình người. Mấy ngày sau cơn lũ dữ, những người Việt sinh sống tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu thoát chết trong gang tấc trước cơn lũ dữ do vỡ đập thủy điện Sepian Senamnoy đã cảm thấy ấm lòng hơn, vững tâm hơn khi được những người đồng hương mình cứu giúp.

Người dân ở tỉnh Attapeu phải tạm trú trên mái nhà do ngập lụt ngày 24/7. Ảnh: Reuters.

Hôm nay (28/6) đã là ngày thứ 5 được ăn ở tại nhà người quen ở trung tâm huyện, chị Vi Thị Thoa vẫn chưa hết bàng hoàng khi có ai đó nhắc lại cái đêm hãi hùng chơi vơi giữa dòng lũ dữ. Quê ở Mường Lát, Thanh Hóa, ở quê làm ăn khó khăn, vợ chồng con cái dắt díu nhau sang Lào mở quán buôn bán hàng tạp hóa. Không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, làm được nhà. Cứ nghĩ cố gắng tích cóp một thời gian rồi về quê. Ai ngờ chỉ sau một đêm trở thành người trắng tay. Chị Thoa nhớ lại: "9h đêm là nước lên. Lên nhanh lắm. Hàng hóa vứt hết. Chỉ lo chạy lấy người thôi”.

Bản Mạy là 1 trong 5 bản thiệt hại nặng nhất vì đúng giữa luồng nước từ đập thủy điện tuôn xuống nên nhà nào cũng bị ngập sâu trong nước, tài sản bị cuốn trôi. Vợ chồng Chị Phạm Thị Thảo, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình sang sinh sống ở bản Mạy bằng nghề xay xát được 4 năm nay. Lũ đổ về, vợ chồng chỉ kịp bế con chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Sáng ra, nhìn xung quanh nước đỏ ngầu lênh láng, cột điện nào cũng có người đu bám, số khác thì cố bấu víu vào những tấm ván, cây tre còn nổi giữa dòng.

Sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thị trấn huyện, mọi người mới tin mình thoát nạn. Mấy ngày được ông chủ gara ô tô cho ăn ở nhờ, những người đi ra từ vùng lũ như chị Thoa, chị Thảo thật sự cảm động trước tấm lòng của bà con người Việt ở đây. Chị Thảo xúc động nói: "Ra đến đây nhìn thấy anh em người Việt là ai cũng òa lên khóc. Các bác ấy đón chúng tôi vào, mua cho quần áo, tắm rửa cho thằng con, rồi cho ăn uống, các bác bố trí chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Chúng tôi mừng lắm”.

Còn chị Thoa thì không khỏi cảm động trước tình cảm của cộng đồng và hy vọng: “Giờ thì chỉ biết chờ thời gian để hồi phục sức khỏe, hai là chờ xem họ có đền bù gì không”.

Trong khi đó, với ông Nguyễn Văn Trình, chủ gara ô tô – nơi mấy gia đình người Việt đang trú ngụ mấy ngày qua thì chỉ đơn giản là thương bà con mà làm: "Sang đây, người Việt ai cũng thế thôi. Gặp hoạn nạn ai mà chả giúp. Nghe anh em trong đó nước lũ lên không ra được, mình cũng bồi hồi lo lắng, chỉ mong anh em ai cũng an toàn”.

“Một con ngựa đau, cả tàu cùng héo”, chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ, cộng đồng người Việt ở Attapeu đã chung tay mua lương thực thực phẩm, quần áo, chăn màn, đồ dùng gia đình thuê xe mang đến tận nơi trao tặng cho người hoạn nạn, chỉ mong bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Chị Trần Thị Lệ Hằng, Việt kiều tại Attapeu đi trong đoàn chia sẻ: "Một miếng khi đói bằng một đọi khi no. Nói chung là bà con người Việt ở Attapeu này ai cũng giúp sức, giúp nhau mỗi người một miếng giúp bà con đỡ khó khăn hơn."

“Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, dẫu biết rằng đã trắng tay vì lũ, dẫu chưa biết ngày mai mình sẽ sống ra sao, nhưng “còn người còn của”, những người dân vùng thủy điện Sepian Senamnoy vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên vẫn cảm thấy ấm lòng khi được sống trong sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng.

Ra đi từ nghèo khó, chỉ mong cuộc sống nơi đây sẽ khấm khá hơn, những người dân hay lam hay làm như vợ chồng chị Thảo, chị Thoa đã biết gạt nước mắt để nghĩ về một ngày mai. Ngày mai để làm lại tất cả vì những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình./.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/tinh-nguoi-trong-con-lu-mang-ten-sepian-senamnoy-tai-lao-793188.vov