Tình người trong lũ dữ

Trước những thiệt hại và mất mát nặng nề của người dân các dân tộc Lào anh em và một số bà con người Việt đang sinh sống tại huyện Sa Nạm Xay (tỉnh Attapeu) sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều hoạt động quyên góp hỗ trợ nhằm giúp người dân Lào và bà con người Việt tại đây sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Nghĩa cử này đã và đang thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Đào Văn Hiếu - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập thủy điện.

1. Ngày 24/7, Thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở Lào bị vỡ khiến 5 tỷ m3 nước đổ ập xuống và cuốn trôi nhiều nhà cửa ở phía nam huyện Sanamsay. Trong hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện, có 4 gia đình người Việt Nam với 15 người bị ảnh hưởng. Đến giờ, sau cơn lũ đi qua, khi kể lại phút giây sinh tử đó, họ vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng.

Sinh sống tại bản May, huyện Sa Nạm Xay đã 4 năm nay, nhưng nay vợ chồng anh Trần Văn Biền (quê ở Nam Định) giờ đã trắng tay, của cải hai vợ chồng tích cóp ròng rã sau bao tháng ngày gian khó đã bị cuốn theo dòng nước dữ, nhưng còn may mắn là cả gia đình anh vẫn bình an. Anh Biển kể: Lúc đấy nước về nhanh lắm, cả nhà tôi chỉ kịp kéo nhau chạy lên tầng 2 ngôi nhà của người hàng xóm bên cạnh. Chúng tôi ở đấy cho đến gần 5h mới có chuyến xe đầu tiên vào cứu hộ. Tính mạng được bảo đảm an toàn nhưng còn ngôi nhà của gia đình cùng bao vật dụng và máy xay xát gạo bị nước cuốn sạch, thời gian tới chúng tôi cũng chưa biết xoay xở thế nào.

Nước lũ về bất ngờ, gia đình chị Vi Thị Thoa ở bản May cũng chỉ kịp đu lên mái tôn cao nhất của nhà bên cạnh, còn của cải tích cóp 5 năm trời cùng căn nhà đã bị dòng nước cuốn đi trong chốc lát. Nhìn dòng nước xiết cuốn theo bao tài sản mà cả gia đình không dám làm gì.

Chị kể lại, khoảng 4h chiều ngày 23/7, chúng tôi có nhận được thông báo qua điện thoại của những người bạn sẽ có lũ lớn, vì lúc ấy đang mưa rất to, tuy nhiên không được nghe thông tin vỡ đập nên nghĩ lũ do mưa sẽ lên chậm, vì vậy tôi sắp xếp cho đứa nhỏ lên ngôi nhà cao bên cạnh và hàng hóa chỉ để lên cao hơn. Đến 9 giờ tối nghe hai đứa nhỏ khóc báo lũ về, tôi vùng chạy lên cùng con vừa kịp lúc dòng nước cuốn phăng ngôi nhà của gia đình và nhiều nhà bên cạnh.

Sau hơn 1 đêm nằm trên mái nhà giữa nước lũ, mẹ con chị Vi Thị Thoa đã được lực lượng cứu hộ đưa ra trung tâm huyện. Sau khi được chăm sóc y tế, hai mẹ con chị được ông Nguyễn Văn Trình (người Việt ở huyện Sanamxay, Attapue, Lào) đón về chăm sóc, hỗ trợ trong suốt gần 1 tuần qua. Chị xúc động kể lại, gia đình tôi được giúp đỡ cưu mang đã thấy ổn định hơn rất nhiều, mấy hôm trước khủng hoảng, không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm con khóc.

Trong sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, bản May là 1 trong 5 bản thiệt hại nặng nhất. Ngay sau khi biết tin xảy ra lũ lụt, bà con Việt kiều ở vùng lân cận đã cùng với Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu xuống giúp những người đang mắc kẹt ra khỏi vùng tâm lũ và kịp thời hỗ trợ ban đầu những nhu yếu phẩm cần thiết. Những gia đình có nhà cửa cuốn trôi thì được bà con Việt Kiều gần đó tạo điều kiện cho ở tạm tại huyện Sanamxay. Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào, hiện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đều an toàn. Riêng tài sản, nhà cửa của 4 hộ này đều đã không còn cho nên cuộc sống hiện tại đang rất khó khăn.

2. Để những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Sapien sớm ổn định cuộc sống, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng với việc quyên góp hỗ trợ các bạn Lào anh em thì cũng triển khai nhiều công tác hỗ trợ cho người Việt Nam gặp nạn. Những nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ ăn, quần áo, chăn màn, nước sạch đã kịp thời đến tận tay các hộ gia đình phần nào giúp họ ổn định cuộc sống ban đầu.

Sự tương thân, tương ái trong hoạn nạn của cộng đồng người Việt Nam tại Attapeu đang ngày càng được thể hiện sâu sắc qua những chuyến hàng cứu trợ. Những ngày qua, tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở UBND tỉnh Attapeu, có rất đông doanh nghiệp, kiều bào và người Việt sinh sống tại Attapeu và các tỉnh lân cận tới quyên góp tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu góp phần chia sẻ khó khăn với người dân các bản bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện tại huyện Sanamxay.

Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào có trụ sở tại thủ đô Vientiane cũng đã quyên góp được khoảng 45.000 USD và đến Bộ Lao động Xã hội và Phúc lợi của Lào nhờ chuyển tới người dân bị ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.

Còn tại Bắc Lào, Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang cũng đã cử đoàn cứu trợ đến tỉnh Attapeu và huyện Sanamxay trao tặng 400 suất quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng giá trị khoảng 60 triệu kíp (gần 7.300 USD). Trong khi đó, Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Udomxay sau một ngày phát động đã quyên góp được khoảng 66 triệu kíp (gần 7.800 USD) ủng hộ người dân các bản bị ảnh hưởng bởi sự cố, khắc phục hậu quả.

Tại Trung Lào, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Trần Công Thịnh đã trao số tiền 1.000 USD cho chính quyền tỉnh Sanvannakhet, nhờ chuyển tới người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố tại huyện Sanamxay. Đây là số tiền quyên góp, hỗ trợ của cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, nhằm giúp người dân phần nào khắc phục khó khăn trước mắt. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet và Hội người Việt Nam tỉnh Khammuon cũng đã quyên góp được gần 66 triệu kíp (khoảng 7.800 USD) cùng lương thực và rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, ủng hộ người dân các bản bị ảnh hưởng tại huyện Sanamxay, khắc khục hậu quả sự cố, sớm ổn định cuộc sống.

Tại chùa Bàng Long (thủ đô Vientiane) đã quyên góp được tổng cộng gần 2 tấn gạo, 150 thùng mỳ tôm, 10 thùng sữa, hàng nghìn bộ quần áo và gần 28 triệu kip (gần 3.500 USD). Toàn bộ số tiền và hàng quyên góp được trong đợt này sẽ được chùa Bàng Long khẩn trương chuyển đến người dân huyện Sanamxay trong thời gian sớm nhất. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động quyên góp ủng hộ chùa Bàng Long và chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane đã kêu gọi bà con Phật tử người Việt Nam phát tâm ủng hộ số tiền gần 70 triệu kip (trên 8.500 USD).

Hiện cộng đồng người Việt Nam trên cả nước Lào vẫn đang tích cực phát động quyên góp, ủng hộ người dân Lào ảnh hưởng bởi sự cố. Ông Võ Văn Mừng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Lào cho biết: Đến thời điểm này phía tỉnh hội đã hỗ trợ những nhu yếu phẩm ban đầu như mì tôm, gạo, mì chính, muối, nước sạch cho các gia đình bị thiệt hại. Ngoài ra, cũng đã quyên góp được 80 triệu Kip để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định cuộc sống sau khi nước rút. Sự giúp đỡ đó không chỉ cho riêng người Việt Nam tại Sa Nạm Xay mà còn cho cả nhân dân Sa Nạm Xay, nghĩa cử này đã và đang thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.

Nguyễn Hà (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kieu-bao/tinh-nguoi-trong-lu-du-tintuc411851