Tình tiết đáng ngờ trong cái chết của cận vệ vua Saudi Arabia

Sau khi bị cách chức vài ngày trước, cựu vệ sĩ của vua Saudi Arabia phát hiện đã chết trong một khách sạn vì lý do tranh chấp cá nhân.

Thiếu tướng Abdelaziz al-Fagham tử vong vào tối ngày 28/9 trong một ngôi nhà ở phía tây thành phố Jedda, Saudi Arabia. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy ông thiệt mạng vì mâu thuẫn cá nhân. Trước khi có tin đồn bị cách chức, ông là người kề cận vua Salman trong cuộc sống thường ngày lẫn các chuyến công du. Mới đây, ông còn tháp tùng Quốc vương trong cuộc họp với Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi.

Thiếu tướng Abdelaziz al-Fagham là cận vệ của nhà vua.

Ông thường xuyên theo Quốc vương đến các sự kiện quan trọng.

Cái chết bất ngờ của ông đã dấy lên nghi vấn về âm mưu chính trị trong nội bộ quốc gia này. Ngoài ra, ông còn bị nghi ngờ có liên quan đến việc sát hại phóng viên Jamal Khashoggi, người đã thiệt mạng trong Lãnh sự quán nước này ở Istanbul vào tháng 10 năm ngoái.

Phóng viên Jamal Khashoggi.

Theo thông tin từ cơ quan báo chí chính thức của Saudi Arabia, Thiếu tướng al-Fagham đang thăm hỏi bạn bè thì trông thấy người quen là Mamdouh bin Meshaal Al Ali bước vào nhà. “Tình hình giữa Fagham và Ali ngày càng căng thẳng… Ali giận dữ quay ra ngoài lấy súng để bắn Fagham, khiến hai người khác tại hiện trường bị thương: một công nhân người Philippines và anh trai của chủ nhà”.

Cái chết của ông được xác định do tranh chấp cá nhân.

Cơ quan này cũng cho biết 5 sĩ quan của lực lượng an ninh đã chịu thương tích trong lúc khống chế Ali. Vì quyết không hợp tác với cảnh sát nên người này đã bị bắn hạ tại chỗ. Do vết thương quá nặng, Thiếu tướng al-Fagham trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Quá trình điều tra đang được cơ quan chức năng tiến hành.

Bài đăng về cái chết của Thiếu tướng trên mạng xã hội.

Thiếu tướng al-Fagham được nhiều người dân biết đến với tư cách cận vệ của nhà vua. Nhiều quan chức Ả Rập đã bày tỏ sự tiếc thương với ông trên mạng xã hội, Bộ trưởng Y tế Tawfiq al-Rabiah phát biểu: “Đức Chúa trời trên cao, xin hãy rủ lòng thương xót mà cho ông ấy được an nghỉ nơi thiên đường, chăm sóc cho gia quyến của ông và tưởng nhớ công lao ông đã cống hiến cho đất nước này. Xin tiễn biệt người bảo hộ Quốc vương, bảo hộ trái tim của người dân Saudi”.

Nhiều quan chức Ả Rập cũng đăng tải bài viết tưởng niệm ông.

Cố vấn Tòa án Hoàng gia Turki al-Sheikh đã tweet: “Cách đây không lâu, chúng ta còn vui vẻ chuyện trò với nhau qua điện thoại về Riyadh … Chúa trời phù hộ cho anh. Thật không thể tin chúng ta đã là người của hai thế giới!”.

Cố vấn Tòa án Turki al-Sheikh còn trò chuyện với ông qua điện thoại trước khi thảm kịch xảy ra.

Cái chết của Tướng al-Fagham đã khiến cộng đồng 30 triệu dân ở Saudi Arab bàng hoàng. Đất nước này nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm trang bị súng rất thấp do được giám sát nghiêm ngặt bởi bộ luật Hồi giáo, trong đó quy định những kẻ giết người sẽ phải lĩnh án tử hình.

Thanh Vân (Theo Dailymail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/tinh-tiet-dang-ngo-trong-cai-chet-cua-can-ve-vua-saudi-arabia-6143899.html