Tình yêu đa sắc trong 'Là mây trên bầu trời của ai đó'

Một bộ phim đề tài 'đu idol' tưởng cũ nhưng mới lạ, đi kèm nhiều thông điệp nhân văn về tình yêu, tình thân và sự trưởng thành, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả đến rạp.

Bên cạnh màn chiêu đãi thị giác đến từ dàn nam thần sở hữu nụ cười ấm áp, sức hút nam tính như Push Puttichai, August Vachiravit hay Lâm Bảo Châu, Hạo Đông…, “Là mây trên bầu trời của ai đó” còn để lại nhiều suy nghĩ về một thế hệ Z với những câu chuyện táo bạo, dám nghĩ dám làm thông qua hành trình “đu idol” của nhân vật Mây - nữ chính trong phim.

Bình cũ, rượu mới hợp thời

“Là mây trên bầu trời của ai đó” thuộc dòng phim rom-com (hài kịch lãng mạn) quen thuộc nhưng cũng đầy mới lạ. Đây là chất liệu thường thấy trong nhiều bộ phim điện ảnh xứ Chùa Vàng. Không những thế, việc xây dựng mô-típ nàng rich kid đụng trúng “chàng lọ lem” và rơi vào những tình huống dở khóc dở cười cũng không còn tạo nên nhiều bất ngờ.

“Là mây trên bầu trời của ai đó” - bộ phim kết hợp dàn diễn viên Việt - Thái mới mẻ.

Dù vậy, “Là mây trên bầu trời của ai đó” vẫn có những tuyệt chiêu riêng giữ chân khán giả. Đó chính là hành trình “đu idol” thú vị của Mây (Ngọc Lan Vy) nhằm đánh dấu kỳ sinh nhật đáng nhớ.

Văn hóa idol không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Thông qua thần tượng, chúng ta nhìn thấy bản thân mình, ước mơ và đam mê của mình. Vì vậy, việc các fan quyết liệt “săn” đồ dùng, vé xem concert, đĩa nhạc, poster… để sống trọn đam mê là điều dễ hiểu và gom góp được sự đồng cảm của khán giả xem phim.

Nam tài tử Push Puttichai vào vai Park - thần tượng của Mây.

Quyết định một lần chơi lớn của Mây trong phim dễ tạo đồng cảm với khán giả trẻ, giúp câu chuyện trong “Là mây trên bầu trời của ai đó” mang tính thời đại, đúng tâm lý người trẻ hơn.

Nhờ đó, không cần tạo nên quá nhiều phân đoạn kịch tính, hành trình của Mây vẫn mang đến nét cuốn hút riêng mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó. Thậm chí, sự nhiệt thành của Mây dành cho thần tượng cũng thấp thoáng khiến khán giả hoài niệm về tuổi trẻ “đu idol” của Gen Y nhiều năm trước.

Khắc họa hình ảnh Gen Z dám nghĩ, dám làm

Nội dung phim xuất phát từ niềm yêu thích Mây dành cho thần tượng Park (Push Puttichai thủ vai). Nhân dịp sinh nhật, cô quyết tâm “xách vali” lên đường sang Thái để có thể gặp Park. Tuy nhiên, việc xuất thân trong một gia đình giàu có, luôn có người theo sát 24/24 khiến nữ chính không thể thực hiện ý muốn của mình.

May mắn, sự trợ giúp của Dưa Hấu (Trịnh Tú Trung) đã giúp cô qua mặt được bà vú (NSND Hồng Vân) cùng đội vệ sĩ tinh anh gồm Đông (Hạo Đông) - Tây (Lâm Bảo Châu) - Nam (Nhâm Phương Nam) và Bắc (Quỳnh Lý).

Bà vú và 4 chàng vệ sĩ theo sát mọi hành tung của Mây.

Hành trình trên đất Thái tưởng chừng suôn sẻ lại đưa cô đến những bất ngờ và nhiều tình huống khó đỡ. Đặc biệt, việc cô đụng nhầm anh chàng xe ôm Boy (August Vachiravit) và James (James Vejvongsatichat) là bước ngoặt khiến diễn biến phim tiếp nối bằng những tình huống dở khóc, dở cười.

Nhiều tình huống thú vị đan xen trong hành trình trên đất Thái của nữ chính.

Nhìn chung, “Là mây trên bầu trời của ai đó” không có nhiều đoạn lên gân hay kịch tính khiến người xem ngộp thở. Chiếc “xương sống” duy nhất mà toàn bộ phim bám theo là chủ đề tình yêu được kể bằng nhiều màu sắc.

Đó là tình yêu đến từ sự rung động vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Là tình yêu dành cho thần tượng khiến một nàng rich kid sẵn sàng phá bỏ vùng an toàn, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Hay tình yêu gia đình, người thân mà đôi lúc bản thân phải đặt xuống những đam mê, mơ ước của riêng mình để vẹn toàn mong mỏi.

Nét diễn tự nhiên của dàn diễn viên trẻ là điểm sáng trong phim.

Thoạt nhìn, Mây có cuộc sống “vạn người mê” với đội vệ sĩ điển trai theo cạnh, sự chăm sóc chu đáo của bà vú và sự sung túc, bao bọc từ người bố giàu có. Tuy nhiên, điều cô khát khao lại là tự do, muốn được thực hiện những điều mình thích, nổi loạn đúng với chất của mình.

Boy hay Park không chỉ là những chàng trai khiến chuyến “đi bụi” của nàng rich kid trở nên đặc biệt, mà còn là chất xúc tác với những lời khuyên chân thành để đánh thức khát khao giúp Mây phá kén, theo đuổi những thứ bản thân thực sự muốn.

“Là mây trên bầu trời của ai đó” đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Phim có sự tham gia của Dome Pakorn Lam, Push Puttichai, August Vachiravit, Ngọc Lan Vy, James Vejvongsatichat, NSND Hồng Vân, Trịnh Tú Trung, Lâm Bảo Châu, Nhâm Phương Nam, Hạo Đông, Quỳnh Lý… cùng các diễn viên khác.

Trà Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-yeu-da-sac-trong-la-may-tren-bau-troi-cua-ai-do-post1337883.html