Tình yêu là sự chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau dù lớn hay nhỏ

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngập tràn màu hồng, đến khi qua thời điểm ban đầu nồng thắm, bạn mới nhận ra rằng đối phương cũng có vô vàn những khuyết điểm.

Chân dung nữ họa sĩ Amanda Oleander

Đối với một mối quan hệ, thời gian son sắt ban đầu luôn tuyệt diệu và đầy những bong bóng màu hồng. Tuy nhiên một mối quan hệ tuyệt đẹp và rực rỡ chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà thôi, sau thời gian mặn nồng đẹp đẽ đó, bạn bắt đầu nhận ra rằng nửa kia của mình không hoàn hảo như mình đã nghĩ. Bên cạnh nhau đủ lâu, những gì thật nhất từ hai người sẽ được bộc lộ. Đó có thể là những điều đáng yêu nhưng cũng có thể là những khuyết điểm, những điều vô cùng khó ưa của đối phương khiến bạn phát điên. Thế nhưng, chỉ cần bạn đủ yêu nửa kia, bạn đều có thể hòa hợp và dung thứ cho đối phương, kể cả đó là điều tốt hay điều xấu.

Việc chấp nhận những thói quen và tính cách khiến bạn phát điên lên kia không phải là điều dễ dàng. Nếu bạn chấp nhận và yêu thương tất cả mọi thứ từ đối phương nghĩa là mối quan hệ của hai bạn đã đi đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Thấu hiểu tâm tư của những cặp đôi đang yêu, Amanda Oleander, một họa sĩ đến từ Los Angeles đã mang đến cho mọi người một bộ tranh vô cùng đáng yêu về những điều thực tế trong tình yêu. Được biết bộ tranh vẽ “bá đạo” này được lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của cô và bạn trai là Joey Rudman. Bộ tranh là góc nhìn hài hước của cô họa sĩ trẻ về những điều vô cùng “thật” mà các cặp đôi trải qua trong mối quan hệ của họ.

Nữ họa sĩ và bạn trai của cô

Hãy cùng ngắm nhìn xem tình yêu thực tế là như thế nào nhé!

Đến một lúc nào đó, những chiếc mụn đầu đen trên mặt đối phương không còn làm bạn cảm thấy xấu xí. Thay vào đó là sự ngứa ngáy tay chân chỉ muốn nặn phắt chiếc mụn kia ra?

Một chút vết thương nhỏ mà đối phương gây ra như vết cào từ móng chân cũng không làm bạn khó chịu nữa. Thay vào đó bạn lại tập sống cùng với “lũ”, làm quen với vết xước chằn chịt chỉ do cô ấy thích để móng dài.

Cho dù đối phương có tướng ngủ xấu xí, nước dãi chảy không ngưng cũng không làm bạn hết yêu họ.

Mặc dù bạn chán ghét và hoàn toàn không hiểu chút gì về bóng đá, thế nhưng vẫn vui vẻ ngồi cạnh anh ấy xem trận bóng và thưởng thức bỏng ngô mặc cho anh ấy gào thét cổ vũ.

Sẽ thế nào nếu hai bạn một người lại như có lửa, một người lúc nào cũng lạnh cóng. Căn phòng hai bạn ở chung chắc sẽ khó mà duy trì một nhiệt độ.

Không cần phải là những bữa tối sang trọng trong nhà hàng, hay những món quà đắt tiền, một thanh chocolate ngọt ngào và bữa tối giản dị ở nhà cũng đủ làm hai bạn thấy ấm áp.

Xinh đẹp và hoàn hảo ngay cả khi ngủ dậy chỉ có trong phim mà thôi. Thực tế là hơi thở buổi sáng của đối phương chỉ khiến bạn muốn tránh xa mà thôi.

Lúc bệnh tật làm bạn tàn tạ nhất, anh ấy vẫn ở bên chăm sóc bạn.

Cuối tuần không cần chen chúc ngoài đường, chỉ cần ở nhà cùng nhau xem một bộ phim cũng đủ ấm lòng rồi.

Khi bạn tan học, tan làm, sẽ hạnh phúc biết bao khi biết được ở nhà có người đang chăm lo bữa ăn của bạn và đợi bạn về.

Hạnh phúc vô cùng giản dị, không phải những lời nói ngọt ngào, những món quá đắt tiền hay những bữa ăn sang trọng mới thể hiện được tình cảm của đối phương. Những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của hai người đều là minh chứng vô cùng rõ ràng cho tình cảm của hai người.

Theo Yan.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-la-su-chap-nhan-moi-khuyet-diem-cua-nhau-du-lon-hay-nho-502696.htm