Tình yêu từ khán đài bóng đá nữ

'Tươi ơi, cố lên! Anh yêu em...', những tiếng hô liên tục từ một thanh niên trên khán đài A, phía sau chỗ ngồi của HLV Mai Đức Chung trong trận bán kết giữa tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Philippines tối 5-12 khiến nhiều người ngoái lại mỉm cười.

Đó là Patrick Thái (Việt kiều ở Philippines), anh thường hô rất to mỗi khi thấy đội nhà có vẻ “đuối” trong các pha tranh chấp thể lực với đối thủ. Thái chia sẻ anh hay xem bóng đá nữ và thuộc nhiều tên cầu thủ. Thái thích nhất nữ cầu thủ Phạm Thị Tươi bởi cô không chỉ có kỹ thuật xử lý bóng tuyệt vời mà có nhiều pha phối hợp đồng đội đẹp mắt và đặc biệt là...rất xinh.

Phấn khích trước màn thể hiện của các nữ cầu thủ, Thái nhận xét: Các cô gái của chúng ta đá quá hay. Chúng tôi gọi tên họ như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần thi đấu quên mình. Không chỉ cầu thủ được cổ vũ, mà ngay cả tên của HLV Mai Đức Chung cũng được đội cổ vũ xướng lên mỗi khi nhìn thấy ông đứng ở đường pitch chỉ đạo.

Patrick Thái (Việt kiều ở Philippines) cổ vũ cho các cô gái Việt Nam.

Có lẽ HLV Mai Đức Chung cũng phần nào cảm nhận được tình yêu mà người hâm mộ dành cho các cô gái của ông, cũng như những công lao mà ông bao năm nay đóng góp cho bóng đá nữ nước nhà.

Nhìn góc khán đài đỏ rực màu cờ, tiếng trống trận dồn dập, liên hồi, tiếng hô “Việt Nam” đôi lúc lấn át cả tiếng cổ vũ của lực lượng cổ động viên hùng hậu Philippines, ít ai nghĩ tới chỉ vài trận trước thôi, chỉ duy nhất 1 cổ động viên đến xem tuyển nữ thi đấu. Bảo sao mà các cô gái càng đấu càng sung!

Chị Lê Thị Hiến, từ Lạng Sơn cùng đoàn hơn 30 người đi từ Việt Nam sang Philippines cũng kịp vượt qua quãng đường đông nghẹt ở Manila đến Binan cổ vũ cho đội bóng đá nữ. Hiến chia sẻ: Bóng đá nữ hay thế mà ít được quan tâm, nên dù đêm hôm chúng tôi cũng quyết ở lại để “tiếp lửa” cho các cô gái. Sau trận đấu này, nhiều người trong đoàn đều nghĩ khi về nhà nhất định sẽ theo dõi giải bóng đá nữ.

Bà Nguyễn Thị Lan cầm điện thoại cổ vũ hết mình.

Cũng dành tình yêu cho bóng đá nữ, nhưng cách bà Nguyễn Thị Lan lại rất hồn nhiên và trẻ thơ. Thật khó hình dung một bà già gần 70 tuổi lại cầm lá cờ Tổ quốc chạy khắp khán đài mỗi khi các cô gái ghi bàn. Nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười lại tươi rói, bà Lan nói: Tôi yêu các cô gái lắm, họ đá hay quá! Hôm trước nghe thầy Chung nói về việc đội bóng quen với việc không có cổ động viên thấy thương quá. Các bạn ở xa còn sang cổ vũ, huống hồ chúng tôi ở gần... Tôi là người Việt Nam dù sống xa quê hương 10 năm nay nhưng luôn dành tình yêu và hướng về Tổ quốc. Cứ như vậy, bà Lan lại là hoạt náo viên bắt nhịp cho mọi người hô vang hai chữ “Việt Nam” suốt cả trận. Kết thúc trận đấu trong niềm hân hoan, bà Lan còn không quên hẹn với hội cổ động viên đến từ Việt Nam rằng “trận chung kết lại tới nhé!”.

Chính tình yêu của các cổ động viên dành cho bóng đá nữ đã tiếp thêm sức mạnh giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua những khó khăn trong trận đấu. Ai cũng mong rằng, từ đây tình yêu ấy sẽ là ngọn lửa cháy mãi trong tim người hâm mộ.

Bài, ảnh: THU HÀ-TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/tinh-yeu-tu-khan-dai-bong-da-nu-604614