Tình yêu với Man United của Conor McGregor và ý tưởng thâu tóm 'điên rồ' giữa cơn bão Super League

Tài sản đang có của Conor McGregor còn lâu mới đủ để thâu tóm CLB danh tiếng Man United.

Vụ lùm xùm liên quan tới Super League (ESL) đã khiến mối quan hệ giữa giới thượng tầng CLB Man United với các fan hâm mộ thêm phần tồi tệ. Dù đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đã tuyên bố rút khỏi ESL và bản thân Phó Chủ tịch Ed Woodward cũng đã phải từ chức, nhưng làn sóng phản đối vẫn chưa chấm dứt.

Nhiều fan còn hy vọng một "mạnh thường quân" nào đó sẽ chi khoản tiền tấn để mua lại CLB từ tay nhà Glazer, từ đó giúp đội bóng tìm lại hào quang xưa.

Trong bối cảnh đó, nhà cựu vô địch UFC Conor McGreogor bất ngờ xuất hiện. Trên trang cá nhân, tay đấm người Ireland bày tỏ nguyện vọng mua lại "Quỷ đỏ".

McGregor bóng gió ý định mua lại Man United

"Chào mọi người, tôi đang nghĩ tới việc thâu tóm Man United. Các bạn nghĩ sao?", võ sĩ 33 tuổi chia sẻ. Bài đăng trên nhanh chóng gây sốt trên Twitter với hơn 370 nghìn lượt thả tim cùng 18 nghìn bình luận. Nhiều người trong số này tán thành ý định táo bạo của ngôi sao hàng đầu của làng MMA.

Tuy nhiên, kịch bản này sẽ rất khó xảy ra bởi số tài sản McGregor đang có quá nhỏ bé so với giá trị thực của Man United. Có lẽ những gì tay đấm người Ireland viết trên trang cá nhân đến từ sự lo lắng của một fan hâm mộ khi chứng kiến đội bóng con cưng gặp khó khăn.

McGregor và tình yêu với Man United

Không phải võ thuật, bóng đá mới là môn thể thao đầu tiên McGregor theo đuổi. Tay đấm người Ireland thậm chí còn đá cho đội trẻ của một CLB địa phương nhưng bất lực trong việc tạo dấu ấn.

Thời đó, những đứa trẻ tại Ireland vốn chia làm hai nửa, một bên thì hâm mộ Man United, phía còn lại dành tình cảm cho đối thủ không đội trời chung Liverpool. McGregor không phải ngoại lệ và lựa chọn của tay đấm sinh năm 1988 là đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

McGregor (phải) từ nhỏ đã là một fan của Quỷ đỏ

"Hồi nhỏ, tôi thường thi đấu hơn là xem trực tiếp trên truyền hình nhưng Man United là đội bóng của tôi. Cách đây chưa lâu, tôi vừa tìm được bức ảnh chụp bản thân đang mặc chiếc áo của đội vào năm lên 8. Khi ấy, tôi đã phải dùng hết số tiền từ buổi Rước lễ lần đầu (một nghi lễ của Công giáo) để mua nó. Tôi thấy con trai của mình khi nhìn vào bức ảnh", cựu vương UFC chia sẻ hồi tháng 1 vừa qua.

Hâm mộ một đội bóng thì có nhiều kiểu nhưng McGregor thì đơn giản không phải fan phong trào. Đến nay, đã hơn 2 thập kỷ, tay đấm người Ireland vẫn nhớ rõ về những cái tên đang thi đấu thời ấy.

"Tôi bị cuốn hút bởi thành công và tinh thần của CLB cũng như toàn đội. Những huyền thoại đồng hương của tôi như Denis Irwin và Roy Keane khiến tôi mê mẩn thật sự. Kean là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử châu Âu. Đối thủ luôn sợ hãi khi phải đối mặt với ông ấy.

Trên băng ghế huấn luyện, huyền thoại Alex Ferguson đã giúp đội bóng thành công trong một giai đoạn rất dài. Ông ấy đào tạo rất tốt các tài năng trẻ và không chủ trương dùng tiền mua ngôi sao như một số cái tên khác. Những gì ông ấy làm được đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".

Hiện tại, McGregor không có nhiều thời gian rảnh bởi phải tập trung cho công việc tập luyện, gia đình và kinh doanh. Bất chấp điều này, McGregor vẫn thường xuyên theo dõi đội bóng. Khi Man United mời HLV Ole Solskjaer ngồi lên ghế nóng, tay đấm người Ireland cũng có một bài đăng trên trang cá nhân. Và gần nhất là rạng sáng ngày 21/4, võ sĩ MMA tỏ ý muốn thâu tóm CLB nước Anh.

Ý tưởng khó thành

Khi còn là một thợ sửa ống nước, McGregor từng hứa với gia đình sẽ trở thành triệu phú năm 25 tuổi và tỷ phú khi chạm ngưỡng 35. Mục tiêu đầu tiên đã được tay đấm người Ireland hoàn thành. Lúc này, "Gã điên" không giấu ý định thực hiện nốt vế sau của câu hứa. Năm 2020, McGregor được cho bỏ túi 48 triệu USD (theo Forbes), bao gồm khoảng 30 triệu USD từ trận đấu với Donald Cerrone.

Năm 2021, tài sản của McGregor thăng tiến vượt bậc. VĐV người Ireland vừa bán nốt số cổ phần tại công ty rượu Eire Born Spirits và được cho thu về khoảng 150 triệu USD. Với tài sản đã có trước đó, truyền thông Anh dự đoán nhà cựu vô địch UFC đang có khoảng 280 triệu USD trong tài khoản.

Tài sản của McGregor được cho rơi vào khoảng 280 triệu USD

Dù là một trong những võ sĩ MMA kiếm tiền hàng đầu, số tiền McGregor sở hữu còn lâu mới đủ để nói chuyện với nhà Glazer. Trong một bài đăng hồi tuần trước, Forbes định giá Man United vào khoảng 4,2 tỷ USD, là đội bóng đá đắt thứ 4 thế giới sau Barca, Real và Bayern.

Như vậy, nếu bán đi tất cả gia sản, McGregor cũng chẳng đủ tiền để mua 10% cổ phần của Man United. Một lựa chọn khác cho võ sĩ người Ireland là hùn vốn cùng những cổ đông khác. Tuy nhiên, điều này được cho cũng rất khó bởi số tiền McGregor đang có chỉ như "muối bỏ bể".

Hiện tại, McGregor đang tích cực chuẩn bị để có trận đấu thứ 3 cùng Dustin Poirier, dự kiến tổ chức vào ngày 10/7. Màn so tài này kết thúc chắc chắn sẽ giúp "Gã điên" bỏ túi hàng chục triệu USD. Trong khi đó, Man United vẫn còn nhiều việc phải làm để thoát khỏi cơn khủng hoảng mang tên "Super League".

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tinh-yeu-voi-man-united-cua-conor-mcgregor-va-y-tuong-thau-tom-dien-ro-giua-con-bao-super-league-40202121418022209.htm