TNGT khiến 4 mẹ con ở Huế tử vong: 'Vợ và các con tôi đâu rồi?'

Phút chốc mất cả bốn người thân, gia đình chìm trong tang thương, người chồng ngã khụy, không tin vợ và các con không còn nữa...

Anh Cường thất thần ngồi nhìn về phía quan tài của vợ và các con

Anh Cường thất thần ngồi nhìn về phía quan tài của vợ và các con

Chiều tối 26/11, trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), nhiều người thân, hàng xóm tập trung giúp gia đình bà Nguyễn Thị Sen lo mai táng cho 3 người cháu và cô con dâu xấu số.

Vụ TNGT thương tâm xảy ra khi chị N.T.T.H. điều khiển xe máy chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) trên đường đưa con về nhà ngoại ăn giỗ, khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (khu An Cựu City) thì xảy ra va quệt với xe tải chở đất chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi.

Người nhà chị H. ai cũng bàng hoàng khi nhận được tin 4 mẹ con gặp nạn và qua đời. Đôi mắt đỏ hoe, bà Nguyễn Thị Sen (mẹ chồng chị H) kể: sáng 26/11 đang ở nhà thì nhận được tin dữ là con dâu và 3 đứa cháu của mình mất vì TNGT.

"Người dân gọi điện báo tin ban đầu tôi không tin đó là sự thật, khi cầm máy và gọi lại thì tôi mới bàng hoàng. Tôi chạy đến hiện trường, những gì hiện ra trước mắt khiến tôi ngã khụy, chết lặng", bà Sen kể lại trong nước mắt.

Hai người cháu sinh đôi, sống chung cùng bà Sen từ nhỏ, hằng ngày thường xuyên cùng bà nô đùa, vui chơi. "Hai đứa nó ngoan lắm, ba mẹ, bà nói gì cũng dạ thưa, nghe lời. Lúc sáng trước khi đi, tụi nó lại hôn tôi và không muốn đi, muốn ở nhà với bà! Vậy mà giờ đây cả mấy mẹ con nó đều bỏ bà mà đi mãi mãi. Tại sao ông trời lại bất công với gia đình tôi đến vậy, không có tụi nhỏ tôi sống sao cho nổi đây", bà Sen nghẹn ngào trong nước mắt.

Bà Sen ngã gục tại hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT đã cướp đi con dâu và các cháu

Có mặt trong ngôi nhà cấp cấp 4, ai nấy đều lặng người, không cầm được nước mắt. Họ không nghĩ một gia đình đang sống hạnh phúc, vui vẻ giờ lại trải qua một nỗi đau qua lớn.

"Ông trời thật quá ác nghiệt, hai đứa còn quá nhỏ, chị H. lại đang mang thai. Cả 4 mẹ con ra đi quá đột ngột khiến hàng xóm đều ngỡ ngàng và không tin đó là sụ thật", một người hàng xóm chia sẻ.

Kiệt quệ, sụp đổ, đôi mắt nặng trĩu, anh Nguyễn Quốc Cường (chồng chị H.) ngồi thất thần bên thi thể của vợ và các con, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào. Tới thời điểm này người đàn ông này vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng khi vợ và các con đã không còn. "Vợ con của tôi đâu rồi, vợ của tôi đâu rồi", người chồng lắp bắp, nghẹn giọng.

Chiều 26/11, sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã đến thăm và động viên gia đình của các nạn nhân tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế thăm, động viên gia đình nạn nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chia sẻ những mất mát, đau thương cùng gia đình các nạn nhân bị TNGT, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng có biện pháp khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời trao số tiền 15 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng) từ Ban ATGT tỉnh đến cho gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương có những quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Đức Tài

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/tngt-khien-4-me-con-o-hue-tu-vong-vo-va-cac-con-toi-dau-roi-183221127075449722.htm