Tố bác sĩ gạ tình thực tập sinh: Từng đuổi chém...bệnh nhân

Giải thích lý do cầm dao đuổi chém bệnh nhân, bác sĩ P cho rằng đây là hành động tự vệ.

Vụ bác sĩ L.Q.H.P (làm việc tại Khoa da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị tố gạ tình, đánh nữ thực tập sinh đang gây xôn xao dư luận.

Nói về việc này, ngày 23/9, theo thông tin tên báo VietNamNet, anh trai của nữ thực tập sinh tên D.H.T.Th. (23 tuổi, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/9.

Cụ thể, vào ngày 17/9, bác sĩ P đã gọi điện cho em gái anh đến tầng 2 chung cư Đống Đa (trên đường Đống Đa, TP Huế) để đưa thuốc cho bệnh nhân. Khi đến chung cư và mở cửa vào phòng, em gái anh bất ngờ bị bác sĩ P lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt.

Nữ thực tập sinh D.H.T.Th. tố bị bác sĩ gạ tình, đánh đập đến nhập viện. Ảnh: VTC News

Nữ thực tập sinh D.H.T.Th. tố bị bác sĩ gạ tình, đánh đập đến nhập viện. Ảnh: VTC News

Một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, nạn nhân Th. nhập viện trong tình trạng vùng mặt, tay xuất hiện nhiều vết thương, trong đó có vết bầm tụ máu trong niêm mạc mắt, tay có nhiều vết xước.

Được biết, ngoài công tác tại bệnh viện, bác sĩ P còn là chủ một phòng khám nổi tiếng ở Huế. Vào năm 2011, bác sĩ này từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi chém bệnh nhân tại phòng khám sau khi bệnh nhân đòi bồi thường.

Cụ thể, vào tháng 5/2011, chị Nguyễn Thị H. (39 tuổi, ngụ xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) và ông Hồ Đình V. (65 tuổi, ngụ xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đến khám và mua thuốc trị vảy nến tại phòng khám của bác sĩ P. về uống.

Một tuần sau, chị H. nhức đầu, toàn thân phù nề, sốt cao, bong tróc da ở lòng bàn tay và bàn chân, phải đi cấp cứu tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế. Ông V. cũng nhập viện điều trị với các triệu chứng tương tự. Sau đó, chị H. được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm với chẩn đoán nhiễm trùng huyết trên nên dị ứng thuốc và vảy nến.

Ngày 11/5/2011, người nhà chị H. đến phòng khám yêu cầu bồi thường thì bị bác sĩ P cầm dao đuổi. Bác sĩ P giải thích là "do người nhà bệnh nhân đến phòng khám của gia đình gây rối nên có hành động tự vệ".

Nói về đơn xin nghỉ việc của bác sĩ P, ngày 22/9, chia sẻ với báo Đất Việt, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho rằng: "Đơn vị vẫn đang xem xét nhưng trước mắt đã đình chỉ công việc của bác sĩ này.

Nếu sau khi có kết luận của cơ quan điều tra mà bác sĩ P không sai phạm, chúng tôi sẽ giải quyết theo nguyện vọng, còn nếu có sai phạm thì phải đuổi việc chứ không phải giải quyết theo đơn xin nghỉ việc của bác sĩ này".

Chia sẻ thêm thông tin về vị bác sĩ này, vị lãnh đạo trên cho biết, bác sĩ P đã làm việc lâu năm ở bệnh viện rồi, là bác sĩ chính của Khoa da liễu.

"Theo tôi được biết, bác sĩ P chưa có gia đình, còn cô gái kia cũng mới được nhận làm hợp đồng của bệnh viện cách đây 1 tháng. Trước khi xảy ra những lùm xùm như này, bác sĩ P vẫn làm việc tốt, không có điều tiếng gì", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thêm.

Được biết, bác sĩ P hiện đã bị cơ quan công anh triệu tập, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-bac-si-ga-tinh-thuc-tap-sinh-tung-duoi-chembenh-nhan-3388125/