Tổ chức Công đoàn xoa dịu nỗi đau cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Bằng cách làm chu đáo, ân cần và thiết thực, tổ chức Công đoàn đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho người ở lại trong vụ tử vong khi đang lao động.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 nạn nhân tử vong khi đang lao động. Ảnh: Lục Tùng

Ngày 16.1, trong lúc các công nhân đang khoan xử lý đá tại khu vực núi Hang Cây Ớt, (thuộc tổ 4, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) thì xảy ra tai nạn làm 2 công nhân thuộc Tổ khoan nổ mìn của Cty TNHH Đức Quân - Kiên Lương là Danh Văn Tý (37 tuổi) và Vũ Đình Nghĩa (52 tuổi) tử vong.

Đây là 2 công nhân cùng ngụ tại huyện Kiên Lương, có tay nghề cao, gắn bó lâu năm với Cty nên sự ra đi đột ngột, ngoài mong muốn này là thổn thất lớn cho Cty và mất mát lớn cho người ở lại.

Tuy các con đã lớn, nhưng bà Hoàng Thị Doan (50 tuổi)- vợ nạn nhân Vũ Đình Nghĩa- lại có sức khỏe không tốt nên CĐCS đã đề xuất và được lãnh đạo Cty đồng ý mua tặng BHYT. Ảnh: Lục Tùng

Cả hai đều là lao động trụ cột của gia đình, vì vậy, sự ra đi này đã để lại khoảng trống quá lớn cho người ở lại. Được sự quan tâm của Công đoàn cấp trên, CĐCS Cty TNHH Đức Quân đã nhanh chóng góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình 2 nạn nhân bằng những việc làm nhân ái và thiết thực, như tham vấn cho gia đình thân nhân và đề xuất, thuyết phục lãnh đạo Cty đồng ý hỗ trợ nhiều quyền lợi cao hơn quy định.

Anh Nguyễn Văn Tuấn -Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Đức Quân- thăm hỏi, chia sẻ với chị Hoàng Thị Doan, vợ nạn nhân Vũ Đình Nghĩa.

Cụ thể như căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để đề xuất mức trợ thêm 10 – 20 tháng lương so quy định; mua BHYT trọn đời cho vợ đối tượng, chi hàng trăm triệu hỗ trợ sửa chữa nhà theo di nguyện của nạn nhân...

Việc chấp thuận hỗ trợ 100% chi phí xây mồ theo ý nguyện gia đình của lãnh đạo Cty TNHH Đức Quân, có phần công sức của CĐCS Cty. Ảnh: Lục Tùng

Những chăm lo thiết thực này của tổ chức Công đoàn, đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho người ở lại trong vụ tai nạn ngoài mong muốn.

Nhà nạn nhân Danh Văn Tý (dân tộc Khmer) ở ấp Ba Núi, xã Bình An có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài địa hình nằm dưới chân núi Sơn Trà, chủ yếu đi theo đường mòn, anh Tý còn 2 con nhỏ. Vợ đi làm thuê suốt ngày nên chỉ có người cha ruột là Danh Hiền chăm nom nhang khói. Ảnh: Lục Tùng.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-cong-doan-xoa-diu-noi-dau-cho-gia-dinh-nan-nhan-tu-vong-do-tai-nan-lao-dong-644135.ldo