Tố kỹ thuật viên hại đời bệnh nhi: Tiết lộ đau lòng

Anh T cho biết, từ khi sự việc xảy ra, con gái anh luôn tỏ ra sợ sệt, nhất là khi chỉ có một mình.

Anh L.V.T (37 tuổi, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) chia sẻ với báo Đất Việt thông tin trên vào chiều ngày 23/5 xung quanh vụ kỹ thuật viên bị tố hãm hại nữ bệnh nhi 13 tuổi.

Anh T cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có vợ và các con anh.

Thời gian gần đây, con gái anh hay có biểu hiện đau ngực, đứng dậy bị hoa mắt nên anh có dặn vợ cho cháu đi khám.

"Hôm đó cũng có ông bà nội cháu ở bệnh viện nên vợ tôi có để cháu cho bà đưa đi. Theo như cháu kể lại, khi bước vào phòng chụp X-quang, anh Ch (Mùa A.Ch., kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh chụp X-quang của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai-PV) có cho thuốc vào mồm cháu rồi đưa cháu sang phòng tráng phim để sờ soạng rồi thực hiện hành vi đồi bại", anh T cho biết.

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VNN

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VNN

Theo anh T, phòng chụp X-quang với phòng tráng phim cách xa hành lang khoảng 8m nên dù con gái anh có kêu la thì mọi người bên ngoài cũng không ai nghe tiếng.

Thời gian con gái anh T vào phòng chụp X-quang đến lúc ra khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.

"Lúc ra bên ngoài, cháu nhìn thấy bà chỉ biết khóc, bà hỏi gì cháu cũng lắc đầu. Khi bà hỏi có phải cháu bị kỹ thuật viên hãm hại hay không thì cháu mới nhận. Do bực tức vì cháu mình bị hãm hại nên bà nội cháu có hô to lên để mọi người biết", anh T cho biết thêm.

Được biết, hiện kĩ thuật viên Mùa A Ch đang bị công an tạm giữ để điều tra vụ việc.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 21/5, một bệnh nhân nữ 13 tuổi đến Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai để khám vì đau tức ngực và bệnh ngoài da. Tại đây, Mùa A.Ch đã chụp chiếu tim, phổi cho nữ bệnh nhân này.

Sau đó, nữ bệnh nhân tố cáo nam kỹ thuật viên có hành vi hãm hại mình. Ngay khi đó, người nhà bệnh nhân và các bệnh nhân trong bệnh viện kéo đến khoa gây mất trật tự.

Về việc này, cùng ngày, cũng trao đổi với PV, bác sĩ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai cho biết, bình thường ở phòng chụp X-quang của bệnh viện có một bác sĩ và một kỹ thuật viên. Thời điểm xảy ra sự việc, bác sĩ sang phòng bên để siêu âm nên không có mặt. Còn kỹ thuật viên này cũng chính thức được giao nhiệm vụ từ giữa năm 2018.

"Thời điểm đó, các bác sĩ siêu âm ở phòng bên không ai nghe thấy tiếng kêu. Ngay cả những bệnh nhân chờ bên ngoài cũng vậy. Trong phòng X-quang bệnh viện không đặt camera, chỉ bên ngoài hành lang mới có.

Theo trích xuất camera, sau khi từ phòng chụp X-quang ra, nhìn bên ngoài, không thấy cháu bé hốt hoảng quá nhưng khi chạy ra chỗ bà nội thì cháu đã quệt ngang nước mắt", bà Yêu cho biết thêm.

Cũng theo vị giám đốc này, sau khi nghe thông tin tố cáo về sự việc, mọi người trong bệnh viện ai cũng bất ngờ vì Ch là một kỹ thuật viên tỏ ra hiền lành.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-ky-thuat-vien-hai-doi-benh-nhi-tiet-lo-dau-long-3380590/