Tổ lái Hải Phòng suýt chết sau khi viết status 'Ngày mai tôi chết sẽ sao nhỉ?'

Chưa đầy 1 ngày sau khi đăng status 'Nếu ngày mai tôi chết, sẽ ra sao nhỉ?', Đ.T.N bị tai nạn giao thông suýt chết phải nhập viện cấp cứu.

9 giờ sáng 29.7, Đ.T.N - nam thanh niên Hải Phòng 28 tuổi đăng status: “Ôi, cái cảm giác đeo tai nghe, mở remix, đi ex với tốc độ xé gió phê vl”.

Ý Đ.T.N muốn nói cảm giác vừa đeo tai nghe mở nhạc remix vừa chạy xe Exciter tốc độ xé gió thật phê!

Không biết có ý định tự tử hay chỉ muốn thử lòng bạn bè trên Facebook mà 15 giờ 9 chiều 29.7, Đ.T.N viết tiếp status: “Nếu như ngày mai tôi chết, sẽ ra sao nhỉ?”.

Không được anh em, bạn bè thân thiết hỏi thăm lý do viết status chết chóc, Đ.T.N còn bị họ trêu chọc và nói lời phũ.

Một nam thanh niên xin tuổi của Đ.T.N để đánh số đề!

Thậm chí có thanh niên còn nhắc lại chuyện người phụ nữ Sóc Trắng đăng status liên quan đến cái chết và hôm sau tử nạn cùng chồng: “Bữa có đứa dưới Sóc Trăng đăng bài gần tương tự. Nó đăng: ‘Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm’. Sáng hôm sau, hai vợ chồng về quê, tông trực diện xe tải, kết quả thì cả hai chết tại chỗ”. Thấy vậy, Đ.T.N còn trả lời rằng: “Nhưng tôi không có vợ con”.

Đến 2 giờ sáng 30.7, Đ.T.N đăng ảnh nằm trong bệnh viện vì bị tai nạn giao thông với khuôn mặt biến dạng, rách cằm, mắt và môi, đầu băng bó. Kèm theo đó là chú thích: “*éo chết được”.

Nhiều người đoán Đ.T.N vừa nghe nhạc remix bằng tai nghe vừa phóng xe tốc độ xé gió nên bị tai nạn nhưng may mắn thoát chết?! Về chuyện này, tổ lái Hải Phòng cho biết bị xe tải quệt trúng.

Đây là chủ đề được cộng đồng mạng đàm tiếu trên nhiều nhóm và fanpage.

Khi thấy ảnh Đ.T.N nằm viện, có người bạn hỏi thăm phòng để vào thăm anh. Trong khi nhiều dân mạng không cảm thương mà còn vào Facebook Đ.T.N trêu chọc, mỉa mai nam thanh niên Hải Phòng.

Có lẽ vì quê độ nên Đ.T.N đã xóa hết ảnh và status liên quan đến chuyện này. Được biết, Đ.T.N làm nghề về xây dựng.

Cuối tháng 3.2019, chị S (quê Sóc Trăng) đăng status: "Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần lắm người ơi!”. 5 tiếng sau, chồng chị S dù chở vợ nhưng chạy xe máy cực nhanh, lấn làn và không làm chủ được tốc độ nên lao vào đầu ô tô tải lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng chị S tử vong tại chỗ và nón bảo hiểm dính chặt luôn trong kính chắn gió xe tải.

Đây không phải trường hợp đầu tiên đăng status xui rủi và liên quan đến cái chết rồi gặp nạn.

4 tiếng trước khi tử nạn tối 19.3.2019, H.T.K.E - cô gái Bến Tre 25 tuổi đăng status: “Đêm nay tao chế nè. Ai thương tao, xuống đốt nhang được rồi” khiến bạn bè hoang mang.

Tối 9.1.2019, P.T.K.N bị tai nạn giao thông trên đoạn đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tử vong tại chỗ. Trước đó, cô gái Quảng Ngãi 15 tuổi liên tục chia sẻ ảnh bia mộ, quan tài và còn ước được nằm xuống đó.

Trước khi chết vì xe khách rơi xuống đèo Hải Vân chiều 8.1.2019, Vũ Thị Thảo – nữ sinh trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang từng đăng status liên quan đến chuyện 'ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối'.

Hồi tháng 7.2017, nam thanh niên Bình Dương đăng status về cái chết, sau đó bị té xe máy dập phổi, máu tụ não và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

2 thanh niên không mũ bảo hiểm đổi vị trí cầm lái khi chạy xe trên phố Hà Nội:

Hai nam thanh niên đổi vị trí cầm lái khi xe đang chạy mà không cần dừng lại.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/to-lai-hai-phong-suyt-chet-sau-khi-viet-status-ngay-mai-toi-chet-se-sao-nhi-118187.html