Tổ lái Thái Nguyên đua xe gặp tai nạn, nằm co giật, ít ai muốn cứu còn bị chửi

Không làm được việc gì có ích cho gia đình thì đừng phá làng phá xóm, gây nguy hại với xã hội để rồi khi gặp nạn ít ai muốn cứu. Đó là bài học mà những thanh thiếu niên vô công rỗi nghề thích đua xe nên suy ngẫm khi xem clip này.

Clip cho thấy nam thanh niên đua xe cùng đám bạn nhưng gặp tai nạn khi va chạm ô tô và văng lên vỉa hè.

Vụ việc xảy ra tối 5.8 ở đường tròn Đồng Quang, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Nam thanh niên nằm úp mặt xuống vỉa hè, co giật như kiểu "giãy chết" nhưng ban đầu không ai muốn tới giúp hay đưa đi cấp cứu.

Có lẽ không phải người xung quanh đó vô tâm mà vì quá căm ghét đám đua xe phá làng phá xóm nên định bỏ mặc anh chàng này.

Thậm chí có người còn chửi rủa hay nói: “Quay lên cho chúng nợ sợ luôn” với ngụ ý muốn đăng clip lên mạng để răn đe những kẻ đua xe.

Sau khi một cô gái mở lời thì mới có hai nam thanh niên bế tổ lái lên taxi để đưa đi cấp cứu.

Ít người muốn cứu tổ lái đua xe bị tai nạn nằm co giật trên vỉa hè.

Ít người muốn cứu tổ lái đua xe bị tai nạn nằm co giật trên vỉa hè.

Chuyện trên làm một số người liên tưởng đến vụ bé trai lên cơn động kinh, bị co giật trên khán đài sân Thiên Trường (Nam Định) nhưng ngay lập tức được các công an và cảnh sát cơ động đưa ra xe cấp cứu. Trong đó, đại úy Trần Đức Giảng nén đau cho cậu bé cắn ngón tay trên đường bế em chạy ra xe. Nhờ thế, CĐV nhí được cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống.

Nếu tai qua nạn khỏi, nam thanh niên kia nên từ bỏ trò đua xe vô bổ, tu tâm dưỡng tánh và ăn ở sao cho tốt để đến khi gặp nạn còn có người muốn cứu.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/to-lai-thai-nguyen-dua-xe-gap-tai-nan-nam-co-giat-it-ai-muon-cuu-con-bi-chui-118638.html