Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố đánh dân chảy máu?

Đang ngồi chơi, anh Phạm Quốc Thịnh (SN 1975, thường trú đường XC7, tổ 8, KP.4, P.Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, Bình Dương) bị bảo vệ dân phố khu phố đến "hỏi thăm" rồi đánh...

Anh Thịnh bị đánh chấn thương mặt, đầu

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 22h30 ngày 25/11. Lúc này anh Thịnh đang ngồi uống nước ở một quán gần nhà cùng bạn thì bị 4 người thuộc tổ dân phố (không mặc đồng phục, bảng tên) tiến tới hỏi: “Tại sao giờ này còn ngồi đây ?”. Sau đó tổ trưởng Phan Cao Sơn yêu cầu kiểm tra CMND nhưng do anh Thịnh đang làm thủ tục đổi và chỉ trình giấy hẹn chờ ngày lấy CMDN của Công an cấp.

Thế nhưng ông Sơn quát “Mày đưa cái gì thế này”? Liền sau đó là ông Sơn dùng đèn pin đánh vào đầu anh Thịnh. Thấy vậy những người xung quanh vào can ngăn sau đó đưa anh Thịnh đi bệnh viện.

Còn ông Phan Cao Sơn cùng 3 người khác cầm giấy hẹn của anh Thịnh rời khỏi hiện trường.

Sáng 28/11, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Nước, Trưởng Công an phường Mỹ Phước 2 xác nhận sự việc trên là có thật: “Hiện chúng tôi đã nhận được đơn khiếu kiện của anh Phạm Quốc Thịnh. Chúng tôi đang tiến hành xác minh lại sự việc để xử lý theo pháp luật”, ông Nước nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng 27/11, anh Thịnh đã làm thủ tục giám định pháp y và viết đơn tố giác hành vi đánh người của ông Phan Cao Sơn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Linh Chi

Bấm LIKE để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông

CLIP HAY:

Xôn xao siêu máy bơm chống ngập ở TP.HCM

Nghệ sĩ dương cầm đến từ Hungary cover Despacito cực đã

Xuất hiện mây cuốn hùng vĩ vắt ngang Thái Bình Dương

Video: Mở cửa xe bất cẩn khiến cô gái suýt bị ô tô đâm

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/to-truong-to-bao-ve-dan-pho-danh-dan-chay-mau-d90358.html